Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Triển lãm tranh " Nối hai Thế Kỷ " của Thầy Phạm Lực

        Thầy trò tại phòng trưng bầy tranh
       Hôm nay, hồi 17h ngày 19/03/2013, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội - Anh em Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi do anh Bùi Vinh dẫn đầu - đã đến dự Lễ khai mạc triển lãm tranh " Nối hai Thế kỷ " ( do CLB những nhà sưu tập tranh Phạm Lực tổ chức ) gồm 70 bức tranh của Thầy Phạm Lực, từ bộ sưu tập của TS Nguyễn Sỹ Dũng, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Thầy. Triển lãm diễn ra từ ngày 19/03/2013 - 29/03/2013 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
       Thời gian xuyên qua hai Thế kỷ là thời gian Thầy Phạm Lực bền bỉ, liên tục sáng tác với một khối lượng tác phẩm hội họa đồ sộ thể hiện tâm hồn,  tình cảm yêu thương, chất lính  đối với cảnh vật, thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện trên nhiều chất liệu: Lụa, bột mầu, khắc gỗ, sơn mài... và rất đặc biệt và độc đáo là bao tải thời chiến tranh, mầu sắc rất riêng với lối vẽ giản dị, thực tế và phóng khoáng...
     Tranh của Thầy được triển lãm trong nước và các nước Mỹ, Úc, Nhật, Singapore... Thầy còn được mệnh danh là Van Gogh của Việt Nam.
     Vừa đến nơi, anh em Trỗi tìm gặp Thầy ngay. Thầy trò gặp nhau tay bắt, mặt mừng, Thầy rất vui cùng anh em Trỗi chụp ảnh kỷ niệm ngay tại phòng tranh trưng bầy, sau đó Thầy mới ra dự Lễ Khai mạc.
     Nhân dịp này, chúng em kính chúc Thầy đồi dào sức khỏe, mọi sự như ý, tiếp tục sáng tác thành công nhiều tác phẩm để đời về đất nước, con người Việt Nam. Kính chúc Thầy và gia đình hạnh phúc và thành đạt.




                                               Lẵng hoa chúc mừng của Trò Trường Trỗi

                                                            Các quan khách


                                                     Anh em trường Trỗi và các đại biểu

                                                 TS Nguyễn Sỹ Dũng khai mạc triển lãm



                                                       Thầy Phạm Lực phát biểu

                                                      Cắt băng khai mạc triển lãm

                                        Thầy Trò trường Trỗi sau cắt băng khai mạc

                                  Nhân viên "Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam" -
                                  Đơn vị đồng tổ chức triển lãm, cùng "Các nữ hoạ sĩ trẻ"

                                Chúc mừng khai mạc triển lãm tranh và
                                Chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 Thầy Phạm Lực

Một số tác phẩm của Thầy Phạm Lực trong phòng trưng bầy 

                                                            Phút đầu tiên sau bão

                                                                Sự lựa chọn khó khăn

                                                         Nguyễn Trãi và Thị Lộ

                                                              Gia đình hạnh phúc

                                                                   Chợ cá bên sông

                                                           Ước mơ và hiện thực

                                                        Phố cổ đang chìm vào dĩ vãng

                                                    Người ngư dân và thuyền

                                                               Phố cổ trưa hè

                                                                         Chợ cá

                                                              Thiếu nữ khỏa thân

                                                               Những Thiếu Nữ xuân thì

5 nhận xét:

  1. Thân tình quá, đầm ấm quá khi thấy học trò Trỗi đến chúc mừng thầy Trỗi. Không biết nói gì hơn, kính chúc thầy vạn thọ vô cương! (Wan xuei bu zheng).

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng thầy Phạm Lực và CLB "Người Yêu Tranh Phạm Lực".

    Trả lờiXóa
  3. Dạ, em xin lỗi. Em đề nghị Ban Quản trị sửa giúp em cái tít ảnh cho "Các nữ họa sĩ trẻ". Em là con bé mặc ái dài hoa đỏ, chúng em là nhân sự bên Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức triển lãm ạ. Em xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  4. Chết thật!Sao tác giả lại nhầm"CLB các nhà Công Nương VN" thành "Các nữ họa sỹ trẻ"nhỉ.Em mặc áo dài hoa là Công Nương trưởng đấy(Công Nương Khuất Hoa).
    Cảm ơn các bạn đã giúp thầy giáo Phạm Lực của chúng tôi triển lãm tranh!

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment