Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Tìm hiểu công tác "chính trị" trong quân đội Mỹ

Vấn đề gọi là tình dục trong quân đội ta không đặt nặng lắm, bởi Quân đội chúng ta là quân đội nhân dân, từ dân mà ra, chiến đấu cho dân, lập trường chính trị vững vàng, có Đảng dẫn lối, là quân đội bách chiến bách thắng nên vấn đề tình dục của bộ đội là chuyện nhỏ, con thỏ vẫn còn to, chắc chỉ bằng con vius. 

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Về thăm Trại Hòe - 2013


Như Ngô Vinh đã đưa tin, nhận lời mời của Ban tổ chức lễ hội Trại Hòe, các bạn Trỗi đã tổ chức chuyến đi, vừa là đáp lại lời mời thân tình của địa phương vừa là trở về thăm lại nơi gần như là một trong các 'Thánh địa' đã từng là nơi đóng quân của Trường Văn hóa Quân đội NVT, cũng như An mỹ- Đại từ, các anh chị là cán bộ địa phương luôn tỏ lòng yêu quý Bạn Trỗi nói chung và bất cứ đoàn nào ghé thăm nói riêng.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Đến hẹn lại lên Lễ Hội thôn Trại Hòe

       Hôm nay 14/1 năm Quý Tỵ ( Ngày 23/2 Dương lịch năm 2013 ) khai mạc Lễ Hội thôn Trại Hòe ( Nay  là thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang ), thế là anh em Trường Trỗi đến hẹn lại lên dự Lễ Hội ( Anh Đỗ Quang Việt K2, Trần Quang Trung K4, Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh, Thắng K5 )
                                                                  Chuẩn bị lên đường

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Nga: Việt Nam nhận tàu ngầm không tổn hại lợi ích của Trung Quốc

 - Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời một chuyên gia phân tích của nước này cho rằng hợp đồng quân sự giữa Nga và Việt Nam, trong đó có việc mua 6 tàu ngầm diesel-điện, không làm tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc.

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

THỊT CHÓ VÀ GIẢI PULITZER



Lời giới thiệu của TBH.

 Bạn đọc quan tâm đến Hoàng Sa-Trường Sa chắc cũng nghe tiếng TS Nguyễn Nhã là một nhà nghiên cứu tiên phong về lịch sử xác lập chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo này. Tôi được biết bác Nhã cũng là tác giả của ít nhất là 3 bộ sách rất công phu về văn hóa ẩm thực Việt. 
Thứ Sáu tuần trước,  anh TQtrung đã giới thiệu và bình luận trên trang BTK5 bài báo của Joel Brinkley gây chấn động cư dân mạng Việt.
Tôi vừa hân hạnh nhận được từ bác Nhã một bài viết khác nhân vụ này. Xin chia sẻ lại cùng bạn đọc. 
Mạn phép bác Nhã, tôi đặt lại tiêu đề blog cho ngắn gọn, dễ hiểu hơn. TBH. 
THỊT CHÓ VÀ GIẢI PULITZER
(MỘT BÀI BÁO CỦA MỘT NHÀ BÁO TỪNG ĐOẠT GIẢI PULITZER TỪNG DẠY BÁO CHÍ TẠI ĐẠI HỌC DANH TIẾNG STANFORD ĐÁNG CHO NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA SUY NGHĨ)
* Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học
( Trưởng Đề án Bếp Việt, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam)
TỪ PHẢN ỨNG NHỮNG NHẬN THỨC SAI CỦA ÔNG JOEL BRINKLEY
Sau 10 ngày du lịch ở Việt Nam, ông Joel Brinkley, vốn từng là phóng viên tờ New York Times và từng đoạt giải Pulitzer (giải thưởng báo chí danh giá nhất tại Mỹ), hiện đang là người dạy chuyên ngành báo chí tại đại học Stanford đã viết bài tựa“Despite increasing prosperity, Vietnam's appetites remain unique (tạm dịch: Dù ngày một khấm khá, khẩu vị ở Việt Nam vẫn độc nhất vô nhị) trên tờ báo lớn Chicago Tribune ngày 29.1-2013.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Người nuôi gà cám ơn Bạn Trỗi

Bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, người hưởng lợi
trực tiếp từ phong trào chống gà lậu, đã gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng.
Thấy có Bạn Trỗi làm được việc tốt cho dân bèn đem về blog để bạn bè đọc, dân Trỗi gần đây có vài người thể hiện được chất Trỗi, rất đáng biểu dương!!!
Người nuôi gà cảm ơn Phó Thủ tướng (Dân Việt) -
 Nhờ chặn đứng được gà lậu, mà giá gà những tháng cuối năm liên tục tăng, nhiều hộ nông dân có lãi. Hầu hết bà con nông dân khi tiếp xúc với phóng viên đều xúc động: "Cảm ơn Phó Thủ tướng nhiều lắm!".
Trong suốt 7 tháng (từ tháng 3 đến tháng 10.2012), người chăn nuôi gà liên tục điêu đứng vì giá thành liên tục giảm, nhiều hộ đã phải bỏ chuồng. Thủ phạm được xác định là do tình hình buôn bán gà lậu tràn lan từ Trung Quốc tràn sang đã ép giá xuống.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Những người lính Đồn Biên phòng Pò Hèn năm ấy...



Tấm hình chụp những chiến sĩ đồn Pò Hèn dịp cuối năm 1978, đón xuân 1979, chưa đầy hai tháng sau hầu hết những người lính trong ảnh đều hi sinh! - Ảnh tư liệu của đồn Pò Hèn


Đêm ngủ lại ở đồn biên phòng Pò Hèn, chúng tôi khôn nguôi ám ảnh bởi tấm hình đen trắng ấy. Tấm hình được chụp vào thời điểm 34 năm trước, khi ấy anh em vừa nao nức đón xuân nhưng cũng vừa căng thẳng chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đã được báo trước.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Bạn vàng

Cảnh báo chuyện nhạy cảm, thân Tầu không nên xem đề phòng Stress
Bài tham khảo : Trích từ "Quyền bính" của Huy Đức về cuộc chiến Biên giới Việt Trung
Vào lúc 5 giờ 25 sáng ngày 17-2-1979, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ cực Tây Bắc (Phong Thổ, Lai Châu) đến cực Đông Bắc (địa đầu Móng Cái). Tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc Chóp Chài, Lạng Sơn đã dựng người dân dậy khi mờ sáng.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Nhân ngày 17-2

Cảnh báo' độc hại', ai không thích chính trị và thân Tầu xin đừng đọc tiếp kẻo tăng xông!
Dưới đây là phần trích " MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG" trong sách 'Bên thắng cuộc'. Xin mời các bạn quan tâm đến chính trị đọc tham khảo.
" Bạn vàng mười sáu chữ" có thâm hiểm, đểu cáng, tham lam như Huy Đức nói hay không xin hãy tự nhận định, người đăng chỉ làm công việc mời đọc cho những ai tò mò. Nhưng dù tin hay không, thân Tầu đến cỡ nào cũng xin đừng quên rằng, kẻ chúng ta đang gọi là bạn tốt mười sáu chữ trong lịch sử đã liên tiếp xâm lược nước ta, và gần đây nhất là cuộc chiến Biên giới 17-2- 1979, người bạn vàng này đã hèn nhát đâm trộm sau lưng ta, giết hại hàng vạn đồng bào chiến sỹ biên giới và đang ngày đêm âm mưu thôn tính Hoàng sa- Trường sa của Việt nam, xin hãy đừng quên, bởi vì với lòng tham không đáy đó, nếu chúng ta bị ru ngủ thì sẽ có ngày không còn đất mà chôn, hiểm họa mất lương hưu mới thực sự đe dọa từ điều đó.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Đầu xuân- tìm hiểu võ thuật thế giới

Đầu xuân, khắp đất nước đang diễn ra các lễ hội với rất nhiều những trò chơi, đám rước, biểu diễn văn nghệ cũng như hội vật, hội đấu võ khá hấp dẫn, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về một môn võ đang thịnh hành trên thế giới.
Mixed martial arts (M.M.A) – Võ tổng hợp


Một người Mỹ viết gì khi đến Việt nam!


Phương Tây có những giá trị văn hóa đáng cho phần còn lại của Thế giới học tập. Nền khoa học tiên tiến, công nghiệp hiện đại, văn hóa xã hội với những nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng thế giới Phương Tây cũng sản sinh ra những sản phẩm quái gở mà kẻ có danh hiệu giáo sư, cũng đã từng đoạt giải báo chí Pulitzer có tên Joel Brinkley là một ví dụ. Một người Mỹ được thừa hưởng một nền giáo dục từng tự hào đứng đầu thế giới nhưng lại có một kiến thức còn kém cả một học sinh tiểu học trong rừng rậm châu Phi. Bài báo dưới đây phải chăng đã phản ánh rõ trình độ của những người Mỹ hãnh tiến, IQ không cao hơn ngọn cỏ và qua bài báo ta cũng có thể hình dung ra những kẻ đoạt giải Pulitzer có 'tài năng' gì. 
  Tuy nhiên, có những điều anh ta nói chưa thật đúng nhưng cũng đáng cho người Việt xem lại bản thân mình, đó là việc ăn thịt chó, con vật trung thành và rất tình cảm với loài người, riêng tôi vẫn phản đối ăn thịt chó, nhưng ngồi trước một đĩa chả chó nướng bốc mùi thơm lựng thì thú thật- vẫn rất đắn đo xem có nên tự khuyên mình  ăn đi một miếng như thi sỹ Tố Hữu đã từng đấu tranh với cái bụng của mình"...ăn đi vài con cá/ dăm bảy cái chột nưa/ ai biết đâu mà sợ..." hơ hơ hơ!!!
Mới đây, giáo sư Joel Brinkley đã đăng một bài bình luận mang tên “Dù ngày càng giàu có, nhưng khẩu vị của người Việt chẳng giống ai”, kể lại những gì vị giáo sư quan sát trong 10 ngày ông du lịch tại Việt Nam. Ngay lập tức, bài bình luận này đã làm “dậy sóng” sự phẫn nộ không chỉ trên Việt Nam mà trên toàn thế giới. 

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hôm nay đi Lễ chùa và thăm bạn bè.

Sáng sớm đi ra phố, trời vẫn âm u nhưng không còn mưa, gió mùa Đông Bắc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Mừng năm mới đã tới!

Chúc mừng năm mới 2013!

Vậy là năm mới đã bắt đầu!

Xin chúc tất cả Bạn Trỗi khắp mọi miền luôn mạnh khỏe, vui vẻ, cống hiến thật nhiều trí tuệ và tinh thần cho đất nước và con cháu!
Mong được gặp nhau thường xuyên trên Blog K5.Trỗi!

Năm Rồng vừa đi, Rắn vàng liền tiếp bước.
Hy vọng tham nhũng và bọn tham quyền cố vị cũng lặng lẽ chạy trốn, để đất nước thanh bình hơn.
Còn thằng nào ăn hại mong Rắn vàng xơi tái nó đi cho dân nhờ.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Thơ Chúc Mừng Năm Mới




                                                                              *
xuân đang tới, gọi muôn hoa thêm sắc mới
Ta lắng nghe từ không gian tiếng gió gọi xuân về
Sớm ra phố nhìn sương lạnh đê mê
Đời tĩnh lặng như trở về ngày xưa cũ.


Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Chúc Mừng Năm Mới - Mừng Xuân Quý Tỵ 2013



Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Tội nghiệp cho chị vợ thằng hàng xóm


LĐO: To hơn, dài hơn, quái hơn. Đây không phải là khẩu hiệu Olympic. Đây là khẩu hiệu của thẩm mỹ đương đại.
Và nếu cần thêm những tính từ thuộc tính nữa thì phải là “khủng hơn”, “quái (dị) hơn”, “độc hơn”, có nghĩa là phải khác hơn. Và chữ hơn, là dành cho thiên hạ. Cụ thể hơn, ít nhất phải hơn thằng hàng xóm. Cho nó lác mắt.
Tết năm ngoái, trong một chương trình tư vấn trực tuyến trên radio đã xảy ra một câu chuyện cười ra nước mắt khi một phụ nữ gọi điện khóc như mưa bão kể chuyện “anh xã”. 
Đại khái anh chàng “zdân chơi” này được thưởng tết 2 triệu đồng. Và ngay hôm lĩnh thưởng, khiêng ngay về một cây đào thế để “chơi tết”. Chỉ đáng nói, cây đào trị giá 1,8 triệu đồng. Và sau khi mua về, được kê ngay cửa nhà “thằng hàng xóm, cho nó lác mắt ra”. “Em hỏi tiền tết đâu, anh ý chỉ cây đào” – theo lời chị vợ, “Em nói thật là em chỉ muốn b…ă…m, v…ằ…m cái cây đào đó ra”.
Tội nghiệp chị vợ. Tội nghiệp cho vợ thằng hàng xóm. Tội nghiệp cho thứ mà người ta gọi là tết. Và tội nghiệp cho cả cây đào vô tội.
Bởi chưng thứ có lỗi là thói khoe của. Khoe bất chấp mình là ai, có bao nhiêu tiền, chỉ để thỏa mãn cái thú “hơn thằng hàng xóm”.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Báo Lao động: Chống tham nhũng là mệnh lệnh của dân

(LĐ) - Số 29 - Thứ hai 04/02/2013 06:21
Trong sáu nhóm nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương, nhiệm vụ nào cũng rất quan trọng, có quan hệ trọng đại với vận mệnh của đất nước.
Nhưng cấp bách nhất, hệ trọng nhất trong lúc này chính là: “Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”, và: “Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng giao”.

Ngôi mộ năm tỷ

Báo Giaoduc. net đăng lại bài viết dưới đây dẫn nguồn từ Info.net, nhưng lại đăng ở chuyên mục "Người tiêu dùng thông thái" như một chuyện hài hước chảy nước mắt. Có tiền thì tiêu, không ai cấm. Nhưng dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo tiến tới Chủ nghĩa Cộng sản mà mục tiêu của nó là Công bằng xã hội, thì câu chuyện có vẻ minh chứng cho điều trái ngược. Không riêng gì Nấm mộ đá kệch cỡm này mà trên đất nước ta còn hàng ngàn hàng vạn sự bất công tồn tại, tố cáo sự bất lực của những người đang nhân danh Đảng để điều hành đất nước. Vực thẳm đói nghèo - giàu sang đang ngày càng nới rộng, nó đi ngược hoàn toàn lý tưởng Cộng sản mà chúng ta đã và đang vì nó mà phấn đấu, hy sinh.

Ngôi mộ giá 5 tỷ được yêu cầu canh gác 24/24h của đại gia Việt
“Gia đình chủ nhân ngôi mộ đã có lần đề nghị thuê bảo vệ đứng canh ở phần mộ 24/24 dù khu nghĩa trang này luôn có bảo vệ tuần tra. Song, ban quản lý chúng tôi thấy không cần thiết, nên không nhận lời”, đại diện ban quản lý nghĩa trang này tiết lộ.
Riêng phiến đá trắng nguyên khối nặng gần 10 tấn để chế tác làm mộ đã có giá hơn 1 tỷ đồng, vị trí đặt cũng đẹp nhất trong nghĩa trang Lạc Hồng Viên.
Ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) cho hay, ngôi mộ thuộc sở hữu của một đại gia ở miền Nam. Cả khu mộ đáng giá bạc tỷ do hội tụ các yếu tố như, xây dựng trên khuôn viên rộng, vị trí đẹp, vật liệu hiếm, kỳ công kèm theo dịch vụ coi sóc vĩnh viễn.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Khác biệt giữa Táo tầu và Táo Việt

Hôm nay, gần như  tất cả các gia đình người Việt nam đều làm lễ tiễn Ông Táo về trời. Chúng ta cùng tìm hiểu lại sự tích Ông Táo để biết rõ  thêm ý nghĩa của phong tục lâu đời này. Đọc bài, ta cũng hiểu thêm và phân biệt rõ vì sao ông cha ta đã từng nói: "...Núi sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác". Vì ngay cả trong phong tục thờ thần Bếp, cha ông ta cũng đã cố gắng để không đồng nhất với một nền văn hóa ngoại lai. Giữ gìn bản sắc văn hóa có chọn lọc, phải chăng đó là sức mạnh trường tồn của Người Việt chúng ta qua hàng ngàn năm bị đồng hóa và trước nguy cơ vẫn còn tiếp tục?

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Cười cuối tuần: Đổ xăng được khuyến mại!



Mật mã đêm động phòng
Hai ông bà nọ có ba cô con gái... Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao... Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...