Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Bạn Trỗi K5 thăm Thầy Nguyễn Văn Hóa

     Cũng thật tình cờ, tuần trước khi Bạn Trỗi K5 tiếp đón Trần Mạnh Lảnh, Lương Quốc Minh có nói với tôi và Hoàng Việt là Thầy Hóa dạy sinh vật rất muốn có các quyển "Sinh ra trong khói lửa" để đọc. Hỏi tại sao lại biết Thầy muốn có sách? L.Q.Minh nói Thầy và mình là họ hàng, Thầy vai anh, hiện nay đang ở gần TP Hưng Yên. Ra thế, thế thì đến thăm Thầy luôn và tặng Thầy cuốn sách. Tôi vẫn nhớ Thầy Hóa dạy sinh vật, người nhỏ nhắn, da ngăm đen, nói rất nhẹ nhàng..... Suốt từ hồi ở Hưng Hóa đến nay hầu như chúng ta đều không gặp lại Thầy...
     Chúng tôi ấn định đến thăm Thầy vào thứ 6, ngày 28/02/2014 và nói với Q.Minh hẹn Thầy gặp mặt. Đến ngày đi, vì các xe con trong Khóa đều có việc bận, nên chúng tôi đành phải nhờ a.ĐLT điều một số xe to, xe nhỏ phù hợp với từng loại đường đưa chúng tôi đến tận cổng nhà Thầy Hóa tại thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
                                Đã lâu lắm, từ khi rời trường Trỗi, Thầy Trò mới gặp lại nhau

      Gặp nhau tay bắt, mặt mừng, Thầy Trò hàn huyên, nói chuyện cho đến tận buổi trưa. Đã 81 tuổi nhưng trông Thầy vẫn hồng hào, mạnh khỏe, nhanh nhẹn, dáng người vẫn nhỏ nhắn như xưa, chỉ có điều là huyết áp của Thầy không đều.... Nội Linh là quê Nội của Thầy. Thầy sinh năm 1934, vợ Thầy cô Lương Thị Hoàn sinh năm 1940. Thầy Cô có 4 người con 3 trai, 1 gái. Các con Thầy đều tốt nghiệp đại học và đều thành đạt. Ba người con đầu đều ở Hà Nội và đều là bộ đội. Cậu cả, đại tá, sinh năm 1963, trưởng PKT TC II. Cô thứ 2, trung tá, sinh năm 1967, kế toán TCT 319, Cậu thứ 3, trung tá, sinh năm 1970, TSKT TC II. Cậu tư, Nguyễn Văn Mậu, sinh 1975, cùng vợ Nguyễn Thị Hường công tác ngay cạnh nhà, có nhiệm vụ "Giữ gôn", chăm sóc bố mẹ, trông nom nhà cửa và thay mặt bố mẹ trong việc họ hàng, làng xóm....Ông Bà Hóa có 6 cháu vừa nội, vừa ngoại nhưng toàn là cháu trai.... Ông Bà đang mong có một cô cháu gái.....
     Còn về phần Thầy, trước khi dạy ở trường Trỗi, Thầy học ở trường Trung cấp Sư phạm ở TQ, CT ở trường VH của BQP. Năm 1960 Thầy học tại trường ĐHSP HN cùng Thầy Đinh Công Bắc. Thầy dạy môn Sinh vật  ở trường Trỗi ngay từ thời kỳ đầu ở Trại Hòe, Trại Cờ.... cho đến ở Hưng Hóa năm 1970. Sau trường Trỗi Thầy về Học viện chính trị dạy văn hóa, giáo viên tâm lý Học viện Quân sự cho đến năm 1988 Thầy nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá.....
     Thầy rất ham đọc sách và khả năng đọc của Thầy rất tuyệt vời, có thể đọc liên tục....Tặng Thầy cuốn "SRTKL" tập II, Thầy rất thích vì đó là mong muốn của Thầy, để qua những bài trong sách ôn lại những kỷ niệm xưa ở trường Trỗi  mà theo Thầy dù sau này rất nhiều năm công tác ở các đơn vị nhưng thời gian ở trường Trỗi tuy có 5 năm nhưng luôn để lại cho Thầy những tình cảm, những kỷ niệm về tình Thầy Trò, đồng đội, đồng nghiệp rất sâu sắc..... cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên....
     Tôi đã cho Thầy số ĐT của Thầy Thăng, BLL các Thầy Cô giáo, để liên hệ thông tin. Đề nghị Thầy Cô tham gia vào các hoạt động của Thầy Trò trường Trỗi và khi nào Thầy Cô về HN nhớ điện thoại cho chúng em để được tiếp đón và để Thầy Cô có dịp gặp lại các Thầy Cô và các học sinh  khác ở trường Trỗi với nhiều kỷ niệm và tâm sự....
     ĐT bàn nhà Thầy: 03213882020, ĐT Nguyễn Văn Mậu con út Thầy: 0974175999.

                                                               Khu vườn nhà Thầy

                                                                       Khu nhà ở

                                              Thầy Trò tiếp tục trò chuyện ở ngoài sân

     Mời Trò cơm gia đình, Thầy bảo toàn gà sạch, rau sạch nhà trồng được, yên tâm về an toàn thực phẩm. Kính chúc sức khỏe Thầy Cô, chúc mừng buổi gặp mặt Thầy Trò.

                                  Thầy Cô, Trò trường Trỗi và vợ chồng cậu út nhà Thầy

                     Chia tay lưu luyến, Thầy Cô tiễn Trò ra tận đầu ngõ. Hẹn  gặp lại Thầy Cô.

9 nhận xét:

  1. Thầy Hóa hầu như không thay đổigì so với trí nhớ của tôi hồi thầy dạy ở trường Trỗi! Tôi vẫn nhớ phong cách dạy của thầy, nhẹ nhàng và hình như tôi chưa thấy thầy cáu với học trò. Chúc thầy luôn mạnh khỏe. Bùi Chương

    Trả lờiXóa
  2. Rất nhớ thầy Hóa. Khi nào tặng thầy tiếp Tập 3 nhé. Cho mình số điện thoại của thầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt quá, hôm nào K.Quốc gửi tặng Thầy Hóa Tập 3 nhé. Không biết Thầy mượn của ai photo được quyển tập 1.
      ĐT nhà Thầy: 03213882020, ĐT Nguyễn Văn Mậu con út Thầy: 0974175999.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Lương Quốc Minh cho mình gửi lời kính chúc sức khỏe thày Hóa.

      Xóa
  3. Thầy Hóa dạy Sinh, thầy Sinh dạy Võ, thầy...
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. Cháu chào ông nội,cháu tự hào về ông lắm
    Và xin có ý kiến là ông cháu hiện có 7 người cháu.


    Trả lờiXóa
  5. Cháu là Nguyễn Minh Tuấn là cháu nội của ông Hóa mỗi lần đọc bài viết này cháu rất tự hào về ông nội và gia đình nhà mình.Chúc ông luôn luôn mạnh khỏe để chỉ bảo con, cháu...Sang tháng cháu sẽ về thăm ông.

    Trả lờiXóa
  6. Rất nhớ và rất quý thấy Hóa. Thầy l đã cho minh điểm 5\5 duy nhất trong đời học trò dốt của mình, trong bài kt về men tiêu hóa. Mỗi khi có lon xồng chuồng, thấy luôn đề xuất bán bỏ, khỏi rượt, và cũng chính thầy móc k54 xử chu heo thiên thần ấy. Thiên thần vì cánh ta vui như hội va nhất là có thit heo ăn. Cam ơn thầy. Thầy Hóa muon năm

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment