Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Cuộc thi câu cá sôi nổi tại Trang trại Nguyễn Công Toàn K5.

Hôm nay, nhóm ĐTĐ 2, thực hiện "Nghiêm túc ý tưởng" đã nhất trí từ hôm trước, "Hành quân" lên Trang trại của Nguyễn Công Toàn, ngoài việc tham quan, thì nội dung chính là cuộc thi câu cá của các "Danh Câu" có tiếng.  Hai "Câu Thủ" trong cuộc thi này là Vũ Tiến Chính, thương binh, CCB Thành Cổ Quảng Trị và Mai Lâm CCB chiến trường Khu 5 ác liệt thời chống Mỹ cứu nước. Vũ Tiến được lệnh rút khỏi Thành Cổ ngày 12/9/1972 thì bị pháo địch bắn bị thương khắp người, cố bò lết từ 9h cho đến 18h đến bờ sông Thạch Hãn thì ngất đi, may có quân tiếp viện cứu giúp. Hiện bạn đang ở phố Phùng Hưng thị trấn Phùng, HN2. Còn Mai Lâm hiện ở phố Trần Quang Diệu, ĐĐ, HN1. Về kinh nghiệm, Vũ Tiến Chính có nhỉnh hơn một chút do ở nơi có nhiều ao, chuôm hơn, thực hành "Câu kéo" nhiều hơn trên mặt nước....

Đón Vũ TIến Chính ở thị trấn Phùng, "Năm anh em trên một chiếc ô tô" do Phạm Thế Dũng cầm lái, phi thẳng lên Trang trại của Nguyễn Công Toàn.

 
 "Trang chủ" Nguyễn Công Toàn, vừa dẫn xem Trang trại, vừa kiểm tra cần câu.

Vũ Tiến Chính, chuẩn bị cho cuộc thi cùng Mai Lâm rất chu đáo: Bốn cần câu, một hộp lưỡi câu, một túi thính, một hộp mồi giun đỏ..... Thể thức thi là câu trực tiếp, thời gian không hạn chế, nhưng phải kết thúc khi "Cơm Rượu" được dọn ra. Kết quả "Cuộc thi câu cá" được tính bằng tỉ số như một trận "Đá bóng", nghĩa là mỗi bàn thắng là một con cá câu được (Cá câu được dưới 1 kg, được tính là bàn thắng nhưng phải thả cá xuồng hồ ngay). Sau khi công bố thể thức cuộc thi, "Trọng tài" Ngô Thế Vinh tuyên bố cuộc thi giữa hai "Câu thủ" Vũ Tiến Chính - Mai Lâm bắt đầu.....

                             Ngay những phút đầu tiên, Mai Lâm đã ghi 1 bàn thắng (0 -1)
                                           
                              Cũng không kém cạnh, Vũ Tiến Chính gỡ hòa một đều (1- 1)

                                      Vũ Tiến Chính tiếp tục ghi bàn nữa, tỉ số là  (2 -1)                      
  
                     Dồn dập, áp đảo, Tiến chính ghi thêm bàn thắng nữa, tỉ số lúc này là (3 - 1)

 Mai Lâm bình tĩnh, khôn khéo ghi bàn thắng tuyệt đẹp: một chú Trê Trắng gần 2 Kg. Tỉ số (3 -2)
                                                                 
                                     Thừa thắng xông lên, Mai Lâm gỡ hòa ba đều (3 -3)

Vũ Tiến Chính bất ngờ nâng tỉ số lên bốn ba (4 -3)

Cũng nhanh chóng Mai Lâm gỡ hòa bốn đều (4 - 4)

Trời nắng chang chang, mồ hôi chảy đầm đìa. Vì mải thi câu, cho đến lúc này mới phát hiện ra khâu chuẩn bị nước nôi, ô dù, mũ mão che nắng cho các "Câu thủ", "Trọng tài" và "Cổ động viên" quá kém, chả có cái gì cả, thế là mạnh ai người nấy "Rút", chỉ còn lại hai "Câu thủ" đầu trần, đội nắng tận tình ra sức thi đấu quyết liệt. Trọng tài tuyên bố cuộc thi được "Thả nổi", tự giác thi đấu và báo cáo tỉ số cuộc thi khi về "Ăn cơm"....

                      Rồi cuộc thi cũng đến hồi kết thúc, Hai "Câu thủ" khệ nệ khênh cá về.

Kết quả tỉ số cuộc thi câu cá là 11 - 10 nghiêng về Vũ Tiến Chính. Chúc mừng Vũ Tiến Chính thắng cuộc và đoạt "Giải Cần Vàng". Chỉ có cá trên 1kg mới được giữ lại để đưa về nơi cần đưa đến....
Còn phải kể thêm là Vũ Tiến Chính có những "Pha suýt ghi bàn " rất đáng tiếc, đó là 3 lần bị cá kéo đứt cước, mất 3 lưỡi câu...., ba con cá "Câu trượt" này chắc là "To lắm".....

                                         Bữa trưa ở Trang Trại: Gạo quê, gà đồi, cá ao ,.....

Tạm biệt, hẹn gặp lại thi câu tiếp....


10 nhận xét:

  1. Nguyễn Công Toàn có Trang trại khoảng 5 ha, có các hồ thả cá, vườn trồng các loại cây và các khu chăn nuôi gà, vịt.... tại xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, HN.

    Trả lờiXóa
  2. Phạm Hồng Phươnglúc 01:49 22 tháng 11, 2014

    Cuộc thi câu cá vui thật đấy.

    Trả lờiXóa
  3. K5 có Nguyễn Công Toàn mà sao mình không nhớ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Ông Ba Vi con bo vang đấy mà, không nhớ à? Toàn con Bs Oánh?

    Trả lờiXóa
  5. Có phải Toàn "sứt" 108 ko ?
    Tuổi chúng mình mà có trang trại là nhất. Mình cũng có mấy ha rừng trồng bạch đàn, có con suối chảy qua. Vị trí ngay chân đèo Cù Mông mặt tiền QL1A. Do ko có đ/k nên mình chỉ trồng bạch đàn chứ ko làm trang trại.
    Mình rất thích câu cá, nên thấy các bạn câu mình thích lắm. Trong này mình cũng đi câu nhưng câu sông, mồi là giun hoặc dế. Cá thường câu được là cá trê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Nhất Trung à, Toàn 108 là Hoàng Quốc Toàn, còn đây là Nguyễn Công Toàn.

      Xóa
  6. Hai thằng cha này câu siêu đấy. hôm tụi này đi câu, được mỗi 02 con chép to, nhưng mua ở chợ.

    Trả lờiXóa
  7. Mình cũng không nhớ được Công Toàn. Thôi để đến cuộc gặp cuối năm vào tháng sau hỏi cho rõ vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Mình cũng không nhớ được Công Toàn. Thôi để đến cuộc gặp cuối năm vào tháng sau hỏi cho rõ vậy.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment