Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Hai niềm vui trong một Tiệc Cưới

Vợ Chồng Nguyễn Khang K5 tổ chức Lễ cưới cho con trai. Đông đủ anh em K5 và các Khóa đã tới dự Tiệc Cưới, chúc mừng cho Vợ Chồng Nguyễn Khang, chúc mừng hạnh phúc hai cháu.


 
Nâng cốc chúc mừng Vợ Chồng Nguyễn Khang ...

Trong số anh em K5 có một "Vị khách" mời đặc biệt, "Được mời khẩn cấp" theo kiểu "Triệu tập" đến dự.  Vị này là một bạn Trỗi K5, suốt một thời gian dài nhiều năm, bạn này dường như "Mất tích, lưu lạc" không phải ở nơi "Rừng xanh, Núi đỏ", mà là "Lưu lạc" ngay giữa Thủ Đô Hà Nội, ngay tại Trung tâm Thành phố, hàng ngày "Va chạm" chính với anh em bạn bè mình, rồi cũng cả email, fb ... thế mà chẳng ai biết ai vào với ai ... Cái "Duyên kết nối" bạn Trỗi kỳ này "Rơi" đúng vào anh Nguyễn Hữu Thành K4. Khi anh Thành thông tin ngày hôm qua, việc kết nối nhanh chóng được thực hiện, nhanh chóng nhận ra nhau ngay mặc dù chưa gặp mặt, mặc dù có gặp thì chắc chắn cũng chả nhận ra nhau ... Đó là Đinh Khởi Nghĩa K5, hay còn được gọi là "Bôlít Naga". Và hôm nay lại có Tiệc Cưới con Nguyễn Khang, thế là Đinh Khởi Nghĩa đươc "Mời triệu tập" ngay đến để chúc mừng cho Vợ Chông Nguyễn Khang, các cháu và cũng là để mừng ngày gặp mặt hội ngộ cùng anh em K5. Thôi thì bạn đã về hòa nhập cùng anh em rồi, từ nay sẽ tham gia mọi hoạt động của Khóa và của Trường rồi, nên "Miễn" không "Truy cứu trách nhiệm hình sự" vì sao, tại sao lại "Lưu lạc, mất tích" ngay trung tâm Hà Nội, ngay bên cạnh anh em ...

 "Hai Ông" đến sớm nhất, một ông "Nóng lòng" được gặp lại anh em, còn một ông lại muốn hỏi "Nhiều chuyện" ...

Đinh Khởi Nghĩa ngồi giữa Tạ Minh và Ngô Thế Vinh

Đinh Khởi Nghĩa đứng giữa anh Nguyễn Hữu Thành và Ngô Thế Vinh

                                      Thế là gặp được anh em rồi nhé. Đúng là người ở K5.

Rời Trường Trỗi từ Hưng Hóa, Đinh Khởi Nghĩa thi vào Trường Cơ Điện Thái Nguyên, khi chưa biết kết quả bạn nhập ngũ.
- 1970 đơn vị thông tin E26 Quân Chủng Không quân.
- Từ năm 1975 - 1977 học tại Trường Sỹ quan Không quân Nha Trang.
- 1977 đơn vị F372 Không quân, sỹ quan dẫn đường Không quân, sau chuyển sang Huấn luyện bay.
- 1984 lên Cơ quan Quân chủng, phòng quân huấn (Huấn luyện bay)
- Công tác tại Phòng huấn luyện bay nhưng thuôc Bộ Tham mưu Quân chủng PK - KQ (Sát nhập)
- Năm 2002 nhận sổ Hưu, quân hàm Thượng Tá.
- Về hưu làm việc thêm ở Công ty Âm thanh Ánh sáng tại 24 - 26 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
- Mấy năm gần đây thôi không làm thêm nữa.
- Nhà ở P2406 -Tòa nhà TTTM Đô thị XaLa, Hà Đông.
- Có hai con: một trai, một gái đều ở Đức.

5 nhận xét:

  1. Phạm Hồng Phươnglúc 01:18 15 tháng 10, 2015

    Nhà ở đúng ngay Đô thị Xa La - quận Hà Đông - Hà Nội đã xảy ra vụ cháy cách đây mấy ngày.

    Trả lờiXóa
  2. Phạm Hồng Phươnglúc 01:34 15 tháng 10, 2015

    Xin được đính chính năm nghỉ hưu của bạn Đinh Khởi Nghĩa. Đó là: Nhận sổ Hưu năm 2002 với quân hàm Thượng tá, chứ không phải là năm 2012. Có lẽ do lỗi đánh máy của NTV.

    Trả lờiXóa
  3. Phạm Hồng Phươnglúc 01:53 15 tháng 10, 2015

    NTV ơi, năm 1964 còn chưa có Trường Trỗi thì làm sao mà lên Cơ quan Quân chủng, phòng quân huấn (Huấn luyện bay). Mình nghĩ đó phải là năm 1984 hoặc 1994.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment