Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

1973

Cờ đỏ trên những ngôi nhà bị bom  ở Khâm thiên HN

Qua phà Đồng Hới

Hải Phòng ngổn ngang

Tên lửa bên đường ngoại ô HN 1973

Xe đạp HN 1973


Một người ngoại quốc trên phố HN

Khâm thiên 1973

Tầu điện từ Hàng Bông về Bờ Hồ 1973
Thời gian này mình đang ở rất xa, lo lắng cho gia đình và bạn bè vừa qua những trận ném bom rải thảm của B52 Mỹ, xem lại thấy mới qua vài tháng mà cuộc sống của miền Bắc vẫn tươi vui trong không khí xây dựng lại khẩn trương.
  Thân thương quá những ngày xưa vất vả, gian khổ, còn thiếu đói nhưng tình người thật sâu đậm.
(Đăng lại từ Flickr.com từ sưu tập của tác giả Mạnh Hải)

4 nhận xét:

  1. Qua các ảnh, thấy có chú "Sam hai" vứt bỏ ven đường, phí thế, phá ra lấy nhôm và thuốc nổ hay phết.
    tụi này là của F361.

    Trả lờiXóa
  2. Lúc này Quế vẫn ở Quế , đã lo thắt ruột thắt gan cho mẹ và bà chị ở 21 ngõ Kiến Thiết phố Khâm Thiên .

    Trả lờiXóa
  3. Hồi đó Tk5 đang ở đâu nhỉ? không chừng đang lái xe tăng đi kéo quả sam2 này về :))

    Trả lờiXóa
  4. ơ, tay Qt nói mò mà trúng thật.
    Tớ đang ở F363, HP.
    Hồi năm 72 Mỹ đánh KT,nóng tin nhà mà chẳng hề có thông tin nào,thôi thì cứ kệ bừa nó ra sao thì ra.Vậy là hoà bình,nhưng đã xong đâu, lại nhận lệnh đi B, may mà không B quay chứ không thì chả dám gặp anh em Trỗi như bây giờ.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment