Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Chào các bạn!

Tôi Ngô Thế Vinh, xin chào và chúc một ngày mới tốt lành đến các bạn của tôi, những anh chị em khóa 5 và các khóa trường Trỗi. Chúc một năm mới An khang, Thịnh vượng. Rất vui khi được cùng tham gia với các bạn trên hệ thống Blog Trường Trỗi thân yêu.

12 nhận xét:

  1. Vinh xái TBH có phải không nhỉ?
    Lại chơi hoa đào Pháp cơ đấy :-)

    Trả lờiXóa
  2. Mạng VNN đang dùng tường lửa, VƯỢT qua khó khăn để góp lời với mọi người là một Một cố gắng tuyệt vời của NTV, rất mong những thông tin nhanh nhạy , kịp thời của bạn đến với anh chị em chúng ta.
    HT buồn cười nhể! Hoa Nhật tân chính hiệu, mắt mũi thế nào mà ra hoa đào Pháp thế!!!

    Trả lờiXóa
  3. Lạc hậu quá ông Tt ơi.
    Mấy năm trước lên Mẫu Sơn tôi đã thấy những cây đào khác với bản địa, người ta nói là đào ngoại. Tôi không để ý vì còn nhiều thứ đáng hơn.
    Bên Bạn Bé Q.MF nói chuyện đào Pháp, tôi tra thử thấy giống thứ trên Mẫu Sơn, ra thế.
    Đào ta không có cái kiểu đậm ở trong nhạt ra ngoài như thế đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Chào mừng NTV! Hẹn gặp thường xuyên.

    Trả lờiXóa
  5. Chào mừng Ngô Thế Vinh. Từ nay anh vinh (TBH = tổ bảo hiểm) tha hồ thông tin mọi vấn đề mà anh ưa thích nhé, cành đào Fáp của anh hơi khiêm tốn, bé quá.

    Trả lờiXóa
  6. Hehe!
    Pháp hay Ta đều là đào tuốt!
    Mẫu sơn- Nhật Tân đều ở Việt nam
    Cành đào này thật đẹp dã man
    Bởi công sức bạn tìm tòi đăng tải.

    Chúc ka năm ngày càng hăng hái
    Đàn hát hay- vạch đúng mặt lũ tham
    Thơ ca hò vè, vui vẻ, lạc quan
    Thêm sức khỏe cho tuổi giề tươi sắc!!!!!

    Trả lờiXóa
  7. @TQtrung:Thơ được làm từ "phần mềm"à?Hay phết!He he

    Trả lờiXóa
  8. Thơ máy đấy, NT ạ! gọi là mỳ ăn liền :))

    Trả lờiXóa
  9. Chuc mừng VS tham gia TRang nay ,dù rằng bây giờ mới tham gia là hơi bị muộn đấy .Hoàng Chương

    Trả lờiXóa
  10. Vs nhiệt tình nhưng thiếu tí "lửa" công nghệ nên chậm là phải :-)

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện Tết vừa rồi.

    Lảnh Cồ 2 lần sang PMH cùng mình ngồi quán cà phê, lần đầu phải liên tục điện thoại dẫn đường cho y, cứ như là phải điều khiển phi thuyền Apollo lên Cung Trăng vậy.

    Chiến Ó lặn lội đưa vợ chồng mình về quê, 5 tiếng đi đường nghe thêm bao nhiêu chuyện của đời nhau rồi y lại dong xe trở về HN một mình.

    Vimh Sái thì phi từ Hải Xồm TBH đến Hải Xồm ND, gặp nhau có 5 phút thôi chỉ để nói rằng "Tao sẽ vào mạng gặp chúng mày!"

    Thương lắm bạn bè ơi.

    Trả lờiXóa
  12. Thương lắm bạn bè ơi.chang bu cho ngay xua

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment