Như Ngô Vinh đã đưa tin, nhận lời mời của Ban tổ chức lễ hội Trại Hòe, các bạn Trỗi đã tổ chức chuyến đi, vừa là đáp lại lời mời thân tình của địa phương vừa là trở về thăm lại nơi gần như là một trong các 'Thánh địa' đã từng là nơi đóng quân của Trường Văn hóa Quân đội NVT, cũng như An mỹ- Đại từ, các anh chị là cán bộ địa phương luôn tỏ lòng yêu quý Bạn Trỗi nói chung và bất cứ đoàn nào ghé thăm nói riêng.

Một phần chính trong lần đến thăm này là gặp các chị nuôi từng phục vụ các chú nhóc, mà có chị rất tự hào khoe đã từng lột truồng tên nào đó để xát lá ba gạc chữa ghẻ, chị nhớ tên nó vần H. (chẳng biết H nào )!!! Các chị rất tự hào đứng chung trong thành phần Trường Trỗi dâng lễ, cũng như giao lưu với địa phương....mình. Đoàn đã đến thăm từng nhà các chị với những món quà nhỏ . Kết thúc chuyến đi, trở về HN thật nhanh để anh tài xế hạng nhất T- KV cùng cả đoàn bổ sung một bát phở để tái tạo năng lượng cho một chuyến đi vui vẻ và thấm đượm nghĩa tình.
Mời xem thêm một số ảnh chụp bằng máy compac cùi. ( Bấm vào ảnh xem bản to)
Ban tổ chức đón tiếp đoàn đại diện BT
Sau phần chính kéo dài từ 8.30 đến 12.00 h. Ban tổ chức lễ hội mời đoàn bữa cơm thân mật
Các chị nuôi trong thành phần BT cùng tham dự
'Danh ca' quan họ thôn hát câu quan họ mời rượu
Rất "mơ màng"
Liền chị Quan họ cùng cất tiếng mời khách quý cạn chén rượu đậm đà tình quê
Quang Việt k 2 thay mặt đoàn giao lưu với các liền 'yem' quan họ
Cất cao lời hát "Vì nhân dân quên mình" của một thời đầy hào khí
Vì Bạn Trỗi quên mình (cái ca ấy là rượu đấy ạ)
Lột truồng cháu H. H.... không biết cô nói lắp hay cháu HH?
Trả lờiXóaCũng có thể nói nghịu chứ biết đâu lại là HT ?
Trả lờiXóatk5
Em H, chứ không phải CHÁU HH :))
Trả lờiXóaHay!
Trả lờiXóa