Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Các anh Khóa 3 du ngoạn Tràng An...

Một trong những hình thức giao lưu của "Lính Trỗi" là du ngoạn ngắn ngày, cự ly không xa lắm, trong Khóa, ngoài Khóa cứ đăng ký là đi...Ngày 5/12/2013 các anh Khóa 3 đã tổ chức chuyến đi như vậy, thời gian 2 ngày, 1 đêm, chương trình là khu di tích Cố Đô Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Tràng An, Chùa Bái Đính... kết hợp nếm các món: Dê Núi, Gà Đồi, Đồng Quê... Anh Cao Long Tỉnh Trưởng Đoàn đã tổ chức chuyến đi chu đáo, vui vẻ, an toàn và đã phối hợp với anh Giang HVKTQS Trỗi K9 vạch lộ trình, chương trình du ngoạn và lên thực đơn rất tối ưu và rất tuyệt.
Đi đến di tích Cố Đô Hoa Lư là đến với Kinh đô đầu tiên của nhà nước Phong kiến tập quyền Việt Nam, gắn với các nhân vật Lịch sử: Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, Thái Hậu Dương Vân Nga....

Cổng vào khu di tích Cố Đô Hoa Lư 
Các anh Trỗi từ trái qua: Thân Thế Việt, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thanh Hải (Anh Hải K3 ở Đà Nẵng rất hào hứng bay từ Đà Nẵng ra du ngoạn cùng đoàn K3 HN), Cao Long Tỉnh K3, a.Giang HVKTQS Trỗi K9, Lê Thanh Sơn, Nghiêm Xuân Bạch, Từ Linh K3.
                                               
                                                       Đền Thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

       Đền Thờ Vua Lê Đại Hành, trong đó có điện thờ Thái Hậu Dương Vân Nga. Tượng Thái Hậu lúc đầu đặt ở Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, sau chuyển về Đền thờ Vua Lê Đại Hành, mặt tượng Thái Hậu hướng về phía Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng cách đấy một đoạn ngắn....

                           Tại khu vực Đền thờ Vua Lê Đại Hành đã khai quật tìm thấy vết tích nền móng
                            của Cung điện Kinh đô Hoa Lư cổ xưa...          

                                       Chùa Nhất Trụ nằm trong quần thể di tích Cố đô Hoa Lư
...................

                                                               Cơm trưa, Gà Đồi, Cơm cháy....

Đến với khu du lịch sinh thái Tràng An là đến với cả một vùng rộng lớn Non Non, Nước Nước....cả một quần thể núi liền núi, hồ liền hồ, các hang động xuyên qua núi thông các hồ với nhau thành một dải liên hoàn mà mỗi nơi một vẻ khác nhau....Thời tiết rất đẹp, không phải mùa Lễ Hội nên vắng vẻ, thông thoáng, tĩnh mịch (Cô lái đò nói: Mùa Lễ Hội thuyền đi trên mặt nước nhiều như rải lá tre...). Anh em Trỗi chỉ đi thăm 2 Đền, 1 Phủ và 9 hang động..... Đền Trình, Đền Trần, Phủ Khống.... Các hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu, hang Trần, hang Ba Giọt, hang Soi, hang Phủ Khống, hang Seo, hang Quy Hậu......Hiện nay đã tìm được trên 40 hồ và trên 30 hang, có nhiều hang cao rộng để nguyên trạng, có nhiều hang chật hẹp phải cải tạo mới đi thuyền xuyên qua được... sau khi khai thác, đưa vào chương trình du lịch, chỉ riêng thời gian du lịch lòng hồ, hang động đã mất khoảng 2 ngày....

                                                   Khu du lịch sinh thái Tràng An

                                     Bến thuyền xuất phát hành trình du lịch Đền, Phủ, Hang, Hồ.....

                                                      Anh em Trỗi lướt trên mặt hồ.....

                                                                   Đền Trình.....

                                                              Non xanh nước biếc.....

                                                                          Hang động.....
                                                 
                                                  Những Vò Rượu trong hang Nấu Rượu......

                                                                Lên bờ thư giãn......

                                                               Du khách nước ngoài

                                                                        Chào, chào ....
                               
                                              Anh em Trỗi  tiếp tục chèo lướt trên mặt hồ....

                                       Cô gái Tràng An chèo thuyền trên dòng suối Tràng An....

Non nước, Mây trời.... 
Đi rồi vẫn nhớ tới Tràng An.
Núi cao, hồ rộng có nhiều hang. 
Mây trắng, nước xanh in bóng núi.
Lướt lướt mặt hồ, tâm thảnh thơi....
...................

                                                                Cơm tối, Dê Núi.....

Khu núi Chùa Bái Đính hiện nay là một quần thể rộng rãi, to lớn, không gian thoáng đãng.....có nhiều các ngôi Chùa đặt tượng Phật, Chuông đồng, tượng các vị La Hán.... và có các vườn cảnh, cây cối, hồ nước đa dạng....

Xe điện đưa anh em Trỗi lên chùa Bái Đính

Đường vào chùa Bái Đính

                                                               Trước Chùa Bái Đính....

                                                 Dãy hành lang Tượng La Hán bên phải

                                                    Hồ phóng sinh trong khuôn viên chùa....

                                                          Bên chiếc Chuông Đồng....

                                                              Tượng Pháp Chủ A Di Đà

                                                 Dọc hành lang Tượng La Hán bên trái
................
                                  Liên hoan chia tay, các món Đồng Quê.... Hẹn gặp lại Tràng An

Cuộc du ngoạn như được đi đến chốn Bồng Lai Tiên Cảnh, quên hết sự đời, đầu óc thảnh thơi, đi bộ không biết mỏi , ăn cái gì cũng thấy ngon, đặt mình xuống là ngủ ngay... ai cũng cảm thấy trong người trẻ ra đến mấy tuổi.... Muốn càng ngày càng khỏe, càng ngày càng trẻ thì hãy cùng nhau đi đến nhiều nơi như thế...

14 nhận xét:

  1. Đọc bài này nhớ lại mấy năm trước cùng Tấn Lợi, Hoài Lưu Bắc tiến cũng qua những vùng này.. Ai còn đi được thì nên đi. Tràng An-Bích Động có vẻ như thuyền chèo được đánh số cho CSGT đường thủy dễ kiểm tra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào NT, đúng là chỉ huy CSGT, thuyền chèo phải được đánh số để "CSGT đường thủy" trong các hồ kiểm tra chứ.
      Trong khi du ngoạn trên hồ, cũng nhẩn nha hỏi về chuyện thuyền đò, được cô lái đò cho biết: Thuyền đò và việc sắp xếp chở khách là do "Khu du lich" quản lý. Mẫu mã, chất liệu thuyền thống nhất do "Khu du lịch" đóng, người dân trả góp dần. Để công bằng không tranh giành nhau, BQL phân về cho xã, mỗi hộ được 1 thuyền, được đánh số thứ tự và quay vòng đến lượt thì ra chở khách, tiền công do BQL trả. Tổng số thuyền hiện nay khoảng 1.500 chiếc, được tập kết xung quanh khu bến thuyền. Vào mùa Lễ Hội, chỉ trong khoảng 2 tháng, thi còn nhanh đến lượt, chứ như mùa này thì 7 - 8 ngày mới được 1 lượt.

      Xóa
  2. Ở gần lại chưa đi. Cứ như đồ trong túi lấy lúc nào chả được.
    Riêng Bái Đính hoành tráng, tiếng tăm "vọng lạ" của nó làm miềng chán chả muốn đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riêng "đồ cổ" Hoa Lư thì lại thăm vài lần rồi, vì thật.

      Xóa
    2. Anh H.Thành à, đi để thư giãn, để biết thôi, chứ chùa Bái Đính mới là chùa của thời hiện đại, làm cho to, cho lớn, cho rộng để thu hút, chứa được nhiều người và ồn ào, náo nhiệt....
      Không gian Tâm Linh, tĩnh mịch, tôn nghiêm vốn có của các ngôi chùa Cổ chắc là không còn....

      Xóa
  3. Ừ, hồi Bái Đính còn đang ngổn ngang công trường hội này đã tới ngắm cây đa cây đề của các đ/c lãnh đạo cắm sẵn rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Đọc còm của bác HT thấy tiếc, biết vậy lúc công trường đang ngổn ngang, em cũng cống vài cây này nọ, bây giờ có cớ để chém gió với mấy anh K3!
    NN

    Trả lờiXóa
  5. Sao thấy các du khách Trỗi trên thuyền ko mặc áo phao!

    HMK6

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HMK6: Cũng chuyện về áo phao, khi được hỏi, cô lái đò giải thích: Đối với người Việt ta thì tùy, muốn thì mang áo phao, không muốn thì thôi và thường là không mang áo phao. Còn với người nước ngoài thì nói chung là yêu cầu mang áo phao. Vấn đề là ở chỗ: Trên thuyền cô lái đò là chỉ huy, mọi người phải tuân thủ mệnh lệnh của cô yêu cầu khi đi, đứng, vị trí ngồi trên thuyền để cho cân bằng thuyền khi đi trên hồ (Thực hiện đúng lệnh của cô là đảm bảo không bị lật thuyền). Với người Việt cùng ngôn ngữ nên việc thực hiện là dễ dàng và đúng yêu cầu, còn với người nước ngoài do ngôn ngữ bất đồng khó thực hiện ngay và không đúng yêu cầu nên dễ làm mất cân bằng thuyền và dễ bị lật thuyền....

      Xóa
  6. NN: Các cây đa cây đề đã xí chỗ trồng đa, đề rồi, giờ mà NN đem vài cây loại 99,99% trồng vào đâu cũng được, là được các bọ "Thích đủ thứ" thích lắm đó.

    Trả lờiXóa
  7. Thắng k5: ý anh định nói mấy bọ " thích đủ thứ" là mấy anh nhà ta phải ko ah?
    NN

    Trả lờiXóa
  8. NN: nhạy cảm quá. Không dám nói mấy anh nhà ta đâu, họ dỗi thì chết. "Thích đủ thứ" là ý chỉ mấy ông hòa thượng toàn mang họ Thích ý mà. Ở đây là mấy vị sư trụ trì chùa to đùng đoàng nhưng mà rởm.

    Trả lờiXóa
  9. Gửi Thắng K5! Làm ơn bố trí thời gian đi Cà phê, để tôi có dịp trả tiền.nhé.nhờ có người mách, tìm đọc bài về bọn già tán các cháu ,các em,các bà,...,Nhưng tôi kém IT nên tìm không thấy.
    Chúc các Ông mạnh khỏe ,vui ,kiếm được nhiều ...
    0988564156.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment