Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Thầy Trò trường Trỗi tiếp đón chị Lư Mỹ Niệm

Chị Lư Mỹ Niệm và con trai đang có chuyến đi thăm ở Việt Nam. Nhân dịp này, Anh Bùi Vinh Trưởng BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi đã mời Thầy Nguyễn Phong và đại diện anh chị em Trường Trỗi tổ chức gặp mặt thân mật chị Lư Mỹ Niệm tối hôm qua, ngày 12/12/2013,  tại Nhà Hàng Phù Đổng 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
Là một giáo viên dạy tiếng Việt ở trường ĐHSP Quảng Tây tại Quế Lâm, đã từng được giao nhiệm vụ phiên dịch cho trường học sinh Miền Nam tại Quế Lâm trong những năm VN kháng chiến chống Mỹ. Chị Lư Mỹ Niệm rất có tình cảm và rất gắn bó với Thầy Trò các trường Việt Nam đã từng công tác và  học tập ở Quế Lâm, trong đó có trường Nguyễn Văn Trỗi   


Chị Niệm rất vui mừng được gặp mặt BLL và anh chị em trường Trỗi, những người thân thuộc chị  luôn gặp mặt, như các anh Bùi Vinh, Từ Linh, Quang Việt, Lương Sơn, Cát Thịnh, Việt Dũng, Nguyễn Hằng.... những người đã từng tiếp đón chị  cũng như được chị đón tiếp ở VN cũng như ở Quế Lâm TQ. Đặc biệt chị được gặp Thầy Nguyễn Phong, vừa là đồng nghiệp vừa là "Thầy" trong công tác giảng dạy tiếng Việt của chị. Khoảng những năm 1963 - 1964, Thầy Phong trong đoàn chuyên gia VN (Trong đoàn chuyên gia này còn có các Thầy Phạm Đình Trọng, Trần Chánh Điền, Ngô Hồng Chiêu) sang TQ dạy tiếng Việt cho bộ đội TQ tại trường Bộ binh Quân khu Quảng Châu. Chị Niệm, lúc đó đã là bộ đội, cũng được lệnh tham gia cùng đoàn chuyên gia VN dạy tiếng Việt (Chị Niệm là Hoa Kiều ở VN), do ít tuổi hơn và tiếng Việt chuyên sâu còn phải học hỏi nên chị coi các Thầy trong đoàn chuyên gia như "Thầy" của mình...
Trong buổi gặp mặt chị thông báo: Nhóm bạn bè các trường VN ở Quế Lâm đã họp và giao cho anh Lưu Đào làm báo cáo, kiến nghị lên lãnh đạo TP Quế Lâm quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện cho các đoàn của các trường VN đã từng ở Quế Lâm khi sang tham quan, làm việc, giao lưu, tham dự những Lễ kỷ niệm.... được thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện và có  những quy chế riêng, ưu tiên hơn....
Chị có đề nghị, khi hai bên có những hoạt động, sự kiện lớn, Lễ kỷ niệm trọng thể thì có thông báo cho nhau và mời dự. Chị có lưu ý, khi trường Trỗi có mời thì mời thêm đại diện lãnh đạo TP Quế Lâm, Sở Giáo dục TP Quế Lâm (Đơn vị quản lý các trường ở QL), Bệnh viện Nhân Dân Quế Lâm (Nơi đã từng khám chữa bệnh khi trường ta ở QL, đã cứu chữa cho Nam Tiến K5 hết lòng, giảm tối đa các chi phí điều trị....)
Chị cũng đề nghị các anh chị em trường Trỗi viết bài về những kỷ niệm, những câu chuyện hồi ở Quế Lâm gửi cho chị để chị tổng hợp, dịch sang tiếng Trung, biên tập chuẩn bị xuất bản cuốn hồi ức của các trường VN đã từng ở QL, do trường ĐHSP Quảng Tây chủ trì.
Chị Niệm cũng thông báo, giới thiệu chương trình chiêu sinh của trường ĐHSP Quảng Tây, Quế Lâm, trong đó nhà trường rất ưu tiên cho các học sinh VN, những ai quan tâm có thể liên hệ với chị để được biết chi tiết.... 

Cùng đi với chị sang VN lần này còn có Tạ Hạo Bằng con trai của chị. Sinh năm 1982, đã tốt nghiệp trường ĐH ngoại ngữ HN khoa tiếng Việt nên Tạ Hạo Bằng nói tiếng Việt thông thạo không kém gì mẹ mình. Bằng hiện nay đang làm việc tại Công ty CAISHENG L.T.D, Công ty này hiện đang hợp tác với Công ty Sổ số kiến thiết Thủ đô, HN.

                                                       Nâng cốc chúc mừng buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt diễn ra rất thân mật, tình cảm. Những câu chuyện, những kỷ niệm trong các cuộc tham quan, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau được được kể lại rất hào hứng, sôi nổi.... Chị Niệm cứ nhắc tới lời cám ơn của anh Tạ chồng chị tới các anh Quang Việt, Thanh....hồi các anh sang Quế Lâm đúng lúc anh Tạ chồng chị bị ốm nằm viện. Chị Niệm vừa tiếp đón anh em Trỗi, vừa chăm lo cho anh Tạ, sáng nào chị cũng mua bánh, sữa vào cho anh. Sau khi được chị dẫn vào thăm, trong thời gian ở Quế Lâm, các anh Quang Việt, Thanh.... sáng nào cũng mua bánh, sữa vào thăm anh Tạ...

                                            Tạm thời chia tay, hẹn mươi hôm nữa gặp lại....

Ngày mai chị trở về Quế Lâm, nhưng khoảng tuần sau, chị Niệm sẽ làm "Hướng dẫn viên" cho bốn người bên Quế Lâm sang thăm VN, trong đó có chị Thanh, Hoa Kiều ở Indonesia, cũng là một học sinh trường "Y Trung", cũng biết anh em trường Trỗi....
Cám ơn chị Niệm đã có quà là những loại quả dân dã quê hương cho Thầy Trò trường Trỗi. Chúc chị và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, mọi điều tốt lành. Chúc chị chân cứng, đá mềm, là "Con thoi " gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

1 nhận xét:

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment