Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Ngày đầu xuân, Dân Trỗi ta không lạ gì nơi đây. Xin mời cùng thưởng thức.

Quế Lâm – nơi non xanh nước biếc
Mùa xuân là thời điểm lý tưởng nhất để bạn và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc). Ở Quế Lâm, thiên nhiên như khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi, đặc biệt là sự niềm nở chào đón du khách với lời chúc năm mới tốt lành và hạnh phúc của người dân tộc Choang.
Quế Lâm là thành phố ở phía đông bắc, phía tây sông. Tên thành phố có nghĩa là rừng quế. Người Trung Quốc xem Quế Lâm là nơi tuyệt nhất dưới thiên đường.
Dòng Ly Giang với phong cảnh hữu tình là điểm đến của nhiều du khách khi đặt chân đến Quế Lâm.
Khởi hành bằng ôtô đi Lạng Sơn, qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc, tham quan thành phố Nam Ninh. Từ đây, du khách ghé thăm Dương Sóc - một trong những khúc sông đẹp nhất và thơ mộng nhất. Phong cảnh kỳ vĩ với những núi đá nhấp nhô có hình thù kỳ lạ cùng hàng chục hang động xuyên qua lòng núi. Đặc biệt, du khách sẽ được khám phá động Ngân Tử Nham với những nhũ đá buông xuống như bức rèm lung linh huyền ảo. Tham quan cảnh tiên vườn đào tại công viên Shangrila, được xây dựng trên câu chuyện thời nhà Hán, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về đời sống văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số của Trung Quốc như: Dân tộc Choang, Mông, Dao, Đồng, Vân Nam... Bước chân lên bờ tham quan Phố Tây, hai bên phố là những ngôi nhà cổ mang đậm nét văn hóa địa phương. Khi màn đêm buông xuống, trên dòng Ly Giang trở thành sân khấu với màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng “Ấn tượng Lưu Tam Tỷ” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với sự góp mặt của gần 600 diễn viên. Trong hơn 60 phút, các diễn viên đã thể hiện được cuộc sống giản dị, mộc mạc và cổ xưa của ngư dân. Truyền thuyết và dân ca dân tộc Choang đều được hòa quyện tuyệt vời trong phong cảnh non xanh nước biếc, giúp người xem cảm nhận được cuộc sống vùng sông nước, nét văn hóa độc đáo của Quế Lâm.Khởi hành đi Hưng Bình (Xing Ping), trên du thuyền xuôi dòng sông Ly, du khách mới thấy hết sự hào phóng của thiên nhiên ban tặng cho nơi này những vẻ đẹp thần tiên. Những núi đá nhấp nhô mang nhiều hình thù kỳ lạ và hàng chục hang động ăn xuyên qua lòng núi. Xuôi dòng Ly Giang, ngắm cảnh điền viên hai bên bờ sông với những làng chài cổ, các khu rừng trúc, thi thoảng du khách sẽ bắt gặp những bác ngư phủ đang ngồi thả câu, những chiếc thuyền chày đang kéo lưới...Đến Quế Lâm, du khách không thể không ghé thăm Vòi Voi - một ngọn núi có hình một chú voi đang hút nước với chiếc vòi dài nằm ở bờ tây của Ly Giang. Giữa chân và vòi voi là động Thủy Nguyệt. Trong vách động có nhiều chữ thư pháp rất đẹp khắc trên đá. Trên đỉnh núi có ngôi chùa hai tầng xây từ đời nhà Minh. Nhìn từ xa, ngôi chùa tựa như chiếc bình quý đặt trên lưng voi.Công viên Thất Tinh là công viên lớn nhất ở Quế Lâm nằm bên bờ đông của Ly Giang, bao gồm những ngọn núi thanh tú, khu rừng đá, thung lũng yên bình, hệ thực vật đa dạng và các di tích văn hóa có giá trị. Đến dây, du khách sẽ lần lượt tham quan: Cầu Hoa, núi Putuo, động Thất Tinh, núi Lạc Đà, quảng trường Ánh Sáng Trung Quốc... Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng quần thể danh lam thắng cảnh Lưỡng giang tứ hồ bao quanh thành phố do 2 sông (Ly Giang, Đào Hoa Giang) và 4 hồ (Mộc Long Hồ, Quế Hồ, Dung Hồ, Sam Hồ) hợp thành, với màu xanh lâm viên, đình đài, lầu các, cùng những tác phẩm điêu khắc của các danh nhân mang đậm cảnh sắc Quế Lâm... Xa xa trên Sam Hồ là Nhật Nguyệt song tháp, cầu Pha Lê... lung linh soi bóng.Chỉ với hơn 10 triệu đồng, du khách đã có chuyến du lịch đến Quế Lâm (trong 6 ngày) để tận hưởng tiết trời mùa xuân và cảm nhận được vẻ đẹp của “chốn bồng lai”.
Dương Mai Lan (Vietravel)

25 nhận xét:

  1. Bác Tk5 tháng 10 năm 2007 có đi Quế Lâm đợt rầm rộ ấy không nhỉ?
    Thực ra anh em mình cũng chỉ biết Quế Lâm như là Quế Lâm mình biết thôi :-)
    Còn khối cái không biết đấy. Vậy, nếu có thể vẫn nên đi nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Rất tiếc ngày đó tôi bận việc GĐ, nên khg đi được, có tham khảo chuyến đi của mọi người và rất thích. Thực ra những năm 90 ~98 tôi qua TQ công tác liên tục, nhưng không thấy thích cảnh đẹp, vì lúc đó nghèo nên chỉ chăm chú thích tiền thôi. Chúc HT chuẩn bị chuyến đi xuyên K thuận buồm xuôi gió!

    Trả lờiXóa
  3. Cuối tháng 7 đại ca TK5 đi QL cùng hội Quế nha , lũ Quế em không bắt nạt đại ca đâu . Chúng nó sẽ chỉ cho đại ca xem chiến trường xưa cùng các thành tích bất hủ .

    Trả lờiXóa
  4. Các Quế nói vậy tức là cho đến T7 thì lũ Quế mới bắt đầu khg bắt nạt đại ca, còn từ trước tới giờ luôn bị bắt nạt ha ?
    Đi chiến trường xưa, chẳng biết ai có thành tích bất hủ hơn ai mà Quế ?
    Dù sao thì TQ cũng có nhiều cảnh đẹp tuyệt vời mà TG đã phải công nhận, do đó đi thăm cảnh đẹp của TQ là rất đáng nên, chúc trước các Quế có chuyến đi vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
  5. ..."Xuôi dòng Ly Giang, ngắm cảnh điền viên hai bên bờ sông với những làng chài cổ, các khu rừng trúc, thi thoảng du khách sẽ bắt gặp những bác ngư phủ đang ngồi thả câu, những chiếc thuyền chày đang kéo lưới..."
    đọc xong rồi vẫn thấy thiếu một cái gì rất thân quen, các bạn bảo là gì ?
    Còn tôi, cảm giác tác giả vội quá nên không kịp làm bạn với những con CỐC đen xì, ngạo nghễ trên những chiếc thuyền đánh cá trên dòng sông Ly.

    Trả lờiXóa
  6. Có lần tôi gặp một đoàn người đi trên bờ sông Ly kéo một chiếc thuyền ngược dòng. Ấn tượng quá, về sau qua Nga coi "Phu kéo thuyền trên sông Volga" của Repin lại nhớ Ly Giang.

    Trả lờiXóa
  7. Thời xưa , lũ trẻ con nhớ nhà mãi không được về ,mà còn phải làm báo tường ca ngợi cảnh đẹp QL nữa chứ. Thế là có 1 con bé nó tả sông Ly như sau :
    ... Chẳng thấy nó đẹp .
    Chẳng thấy nó trong .
    Chỉ thấy toàn rong
    Trên dòng sông đục .
    Bây giờ , lũ trẻ con ngày ấy nhớ mãi những ngày ở bên nhau nơi xứ Quế .

    Trả lờiXóa
  8. Cái cô bé chỉ thấy toàn RONG ấy, giờ chắc làm to phải biết vì cá tính lớn ngay từ khi bé ???

    Trả lờiXóa
  9. Sông Ly mùa nước trong thấy cả cây rong cỏ dưới đáy nước. Người dân ngoài việc vận tải thủy còn hai việc trên sông Ly: bắt cá bằng con cốc đen và vớt cây rong về làm gì không biết (nuôi lợn hay làm phân xanh)?

    Trả lờiXóa
  10. Các Quế cũng đi lấy rong ( không biết kêu là vớt hay nhổ rong vì cây rong cao lắm ). Chỉ có các anh chị lớn trong lớp mới được đi , bọn gia công năn nỉ mãi cũng được đi luôn . Tới nơi bọn nhỏ tắm sông là chính , các anh chị nhổ rong cật lực . Đến trưa là đủ mỗi người 1 gánh . Lúc gánh về thật nan giải , nặng ơi là nặng . Người lớn gánh đi băng băng .Trẻ con lệt bệt ,cứ mươi mười lăm mét lại nghỉ , rồi vứt bớt rong cho nó nhẹ . Cứ thế mãi . Người lớn về trường từ tám hoánh . Chiều tối trẻ con mới dám về vì xấu hổ . Thành quả của 1 ngày lao động chỉ còn 1 nhúm vì rong đã bị vứt gần hết . He he . Rong được phơi khô để làm thức ăn cho trại chăn nuôi vào mùa đông ( đó là nghe nói thế )và ủ vào gốc rau ( cũng vào mùa đông ). Nhưng công dụng lớn nhất của nó là trở thành cái đệm cho lũ Quế nhảy nhót trên đó ( rong chất đầy kho mà ).
    N.H.Q

    Trả lờiXóa
  11. Đúng rồi, cây rong dài dật dờ trong nước hình dáng dài như lá cỏ tranh. Trỗi thì không có màn lấy rong về trường nhưng mà có thấy.

    Trả lờiXóa
  12. Ngày hè ở QL, hôm nào cũng 2 lần đi tắm sông, có lần đầu tiên tụi mình bơi ngang sông, còn cách bờ khoảng 20 m, bỗng có ai như sờ bụng, sợ chết khiếp vì tưởng cá to hay là quỷ thần gì đó, vùng vẫy một lát thì té ra là các sợi rong, nó dài cỡ 2m, xuôi theo dòng nước.
    tuy nhiên dân trỗi không bao giờ phải đi vớt rong, do đó chưa có cảm giác mệt nhọc như hội Quế, thương quá ha!

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ tả sông Li của 1 Quế đầu đinh còn ấn tượng hơn , dù chỉ có 2 câu :
    Li giang c... nổi bồng bềnh
    Rong rêu , rác rưởi dập dềnh trôi theo
    Kết quả là được vào nhà kho ca " Bài ca hy vọng " ( ca theo nghĩa đen đó )

    Trả lờiXóa
  14. Câu thơ ấy nói oan cho sông Ly. Anh em nào đã thấy người TQ làm rau thế nào thì biết họ đâu thể nào thả c... ra sông được.
    Nhập kho bài ấy là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  15. @Quế nào đó ơi ( mặc dù ta bít thừa là tên nèo ), sao lại khoe những áng văn thơ bất hủ đó qua đây vậy . Toàn đồ cổ xin thì phải để ở nhà chứ .
    @Anh HỮU THÀNH : bài thơ đó không bị nhập kho , vẫn được phát hành rộng rãi , chỉ có tác giả ... bị nhốt vào kho mà thôi . Lũ Quế khi bị nhốt vào kho thì luôn luôn hát BÀI CA HY VỌNG cho giống chị QUYÊN , chị Y trong phim NGUYỄN VĂN TRỖI .Thậm chí có đứa bị giam chỉ mong mình chết để bọn cán sự lớp bị đi tù . He he . Một thời ngây ngô dễ thương chi lạ .
    N.H.Q

    Trả lờiXóa
  16. Các quế ơi, thôi đừng ca bài ca hy vọng nữa nha, và đặc biệt là đừng có mong chết nữa nhé kẻo đất nước lại mất đi nhiều nhân tài cãi vã.

    Trả lờiXóa
  17. May mà những đứa "mong mình chết để bọn cán sự lớp bị đi tùđã lớn nghĩ rồi. Chứ không thì lại bắt gặp tên Quế trong cảnh bọn teen bây giờ. Chúng không chỉ "mong" mà còn tự làm cho mình "chết" luôn, chết thật. Có phải vậy không?

    Trả lờiXóa
  18. Tài cãi nhau của Quế thua xa anh TK5 . Bằng chứng là tối qua anh í cãi nhau với AT , bị ra ngủ phòng sách nên giờ đó vẫn còm được . He he .

    Trả lờiXóa
  19. Anh thị trờng có nên xem xét lại hành động bất nhất của mình không nhỉ? Cùng là hàng c..., mà c. của một số anh thì bị tống giam, còn của QL và HT thì lại được tự do lưu thông?

    Trả lờiXóa
  20. @anh Bachai : nhốt thì Quế lại ca bài ca hy vọng , thậm chí chết thiệt cho anh Bachai đi ... . He he .

    Trả lờiXóa
  21. Tôi rất khoái xem phim chưởng của Tầu không phải vì mấy cảnh vung chân, vung tay, phép thuật đầy người mà thực chất là tôi muốn được nhìn cảnh núi sông hùng vĩ của đất nước Trung Quốc để thầm ước rằng sẽ có lần được đặt chân tới những nơi đó.

    Trả lờiXóa
  22. @ANH PHÚ HÒA : Em đồng ý với anh cảnh sông núi của TQ nhất là QL đẹp lắm . Chuyện bọn em kể là chuyện thật về 1 thời thơ bé , trẻ con hay hờn dỗi , khi muốn mà không được là đẹp cũng thành xấu.

    Trả lờiXóa
  23. Khi Được mà không muốn thì Xấu cũng thành Đẹp.

    Trả lờiXóa
  24. Nhiều người nói: Quế lâm là Vịnh Hạ long trên cạn.

    Trả lờiXóa
  25. Nói vậy tức là Vịnh Hạ Long là nhất rồi, là chuẩn mực để mà so sánh.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment