Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Trại Hoè, trại Cờ hôm nay

Hôm nay, đúng hẹn, chúng tôi lại về thăm nơi đóng quân đầu tiên của lứa tuổi học trò, trại Hoè, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Đang đi vào thị trấn Cờ, bị một xe biển đỏ chặn lại, ba sỹ quan ngó vào xe hỏi, hoá ra bị bắt cóc từ đây.
Hai xe cứ thế bị dong vào trại Cờ, nơi có lữ đoàn cơ giới  thuộc QK 2 trấn giữ.
Kể từ đây, mọi chuyện như cổ tích bắt đầu.



Quang Bắc có đôi lời chào hỏi thủ trưởng đơn vị  (trường trung cấp kỹ thuật PK - KQ)
và nêu mục đích chuyến đi của một phần hội K5.


                                       Trao ảnh kỷ niệm, ghi dấu ấn ngày về thăm chốn xưa.
                                                   
                                                            Chụp ảnh kỷ niệm gặp mặt
                              
                                    Đường đi mịt mùng, phải nhờ quân tướng và chủ tịch xã dẫn đường.
                                              
                                                              Xong việc, chỉ còn đập phá mà thôi.
                                
                                                           Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!
                      
                                  Rượu vào, Nhất Trung liền cho Tất Thắng biết thế nào là...Nhất Trung!
                                
                                                 Lại lưu một cái ảnh trước khi chia tay - Hẹn ngày trở lại.
                                   
                                                     Vào thăm đền Đô, quê của Quang Bắc.
                                  
                                                 Chủ nhân ông của cây trồng lưu niệm
                                   
                                          Mọi người vui vẻ trước ngôi đền thờ 8 vị vua thời nhà Lý.
                                      
                                             Thăm nhà xưa của GĐ Quang Bắc (Ông Lê Quang Đạo)

 Liên hoan tại nhà hàng 75 Trần Quốc Toản, HN; cũng là chia tay hội bạn miền Trung, lại hẹn ngày gặp lại. Vậy là hơn nửa tháng ăn chơi của hội BTMT nơi đất bắc đã quá vui vẻ, thành công rực rỡ.

Các bạn đã đi thăm thú khắp nơi, gặp gỡ đủ bạn bè, chỉ thấy vui trở lên.
 Ngày mai các bạn lên đường về nước.
                                                           Chúc cho BTMT Mã đáo thành công!


7 nhận xét:

  1. Định mời bia NT, T.Lợi một buổi nào mà nghe "đã về đến... Xuân Mai rồi" :-)
    Chúc lượt về an toàn, vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Ngoài trời tối thui, mà trong nhà hàng cũng rứa, kg biết tụi này uống bia có nhầm sang diệu ???; mà đây rõ nà tt thủ đô mới hay chứ !

    HT có ý tốt thì cứ đợi đến vài năm sau chưa muộn mà.

    Trả lờiXóa
  3. Cái lỗi chụp ảnh "chân trời nghiêng" làm người xem cứ tưởng như QĐNDVN sắp từ bỏ CN Mác Lê-nin đến nơi.
    Khối anh (như Tk5) mừng hụt :-)
    Ông TM vào mà bênh trường phái nghệ thuật "trời nghiêng đất lệch" này!

    Trả lờiXóa
  4. HT xem lại đi, có nghiêng đâu?
    mà có nghiêng thì là do quan điểm của mấy anh cán bộ đơn vị, trọng cụ Lê hơn cụ Mác, cụ Lê nặng cân hơn, hehe!

    Trả lờiXóa
  5. 12g30 8/11 đoàn TW Cục(theo lời Thuận K4) về tới Đà Nẵng,ăn cơm nhà Lưu.13g3o xuất phát đi Q.Ngãi,trên đường đi phải cho xe chạy số 1(chế độ lội nước) khoảng 15km QL1A.Tới Q.Ngãi chia tay Tấn Lợi bắt xe quen về tới Quy Nhơn lúc 21g sau đó lên ngay KS nơi Hoàng Hải K4ở.Sáng hôm nay 9/11 ăn sáng,cafe với đoàn HH,gọi điện cho CA Q.Nam nói xe đi qua được nên cũng yên tâm.Chúc HH cùng gia đình thượng lộ may mắn!
    Thay mặt cho đoàn"TW CỤC"xin chân thành cảm ơn BT phía Bắc đã tiếp đón rất tình cảm,vui vẻ thắm tình bạn bè,đồng chí,đồng đội!

    Trả lờiXóa
  6. Nghe Đài báo nói mưa lũ miền Trung, lo cho các bọ bị tắc đường, nay thấy đi lại an toàn rất mừng,về nhà nhớ từ từ làm gì thì làm nha! :))

    Trả lờiXóa
  7. Cũng may là xe Tấn Lợi 7 chỗ, là diện được phép đi trong lũ, chứ loại xe gầm thấp 5 chỗ là nên tìm chỗ nào cao ráo mà ngủ hoặc gửi xe để bơi trên đường MT.
    tay NT thì kg phải lo vì hắn kêu đi xe nào mà chả được, cùng lắm là gọi máy bay chứ gì, nhưng mà hắn cứ từ từ, vì vợ trấn ải tận HCM, về nhà cũng như kg thôi.
    Kết thúc chuyến đi đầy thú vị và thành công rực rỡ, mong các bạn MT liên hệ tích cực hơn qua Blog nha!

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment