Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Nhân ngày Nhà Giáo VN, Thầy trò trường Trỗi lên thăm trang trại Thầy Trần Nguyệt.

Thầy Trần Nguyệt dạy Trung văn, khi ra quân, thầy lên Ba Vì, HN, lập nên trang trại cùng anh con rể. Cơ ngơi bề thế, các loại cây cỏ được trồng rất nhiều, phục vụ cho phát triển trồng trọt và chế biến nông sản.
Nơi đây thầy đã từng ký hợp đồng xuất hàng trăm tấn lá khô và bột khô cây Ngải Cứu sang Nhật làm thuốc. Mùa nào thức ấy, thầy ký HĐ với đối tác Đài Loan, Hàn Quốc, TQ rồi thu mua trong dân các loại quả như Mận Lào Cai, Mơ, ...đem xấy thành phẩm rồi xuất đi, thu tiền về tiếp tục đầu tư cơ sở.

Đặc biệt là thầy cùng anh con rể đã tự mình mầy mò đọc dịch sách khoa học KT về chế biến nông sản từ TQ, Anh, Pháp, sau đó mày mò làm thử và mua dây chuyền thiết bị hiện đại, sản xuất ra sản phẩm đạt chuẩn cao mà các nước khó tính như Nhật, Đài Loan phải "Tâm phục khẩu phục"

Một người lính, giáo viên như thầy quả là tấm gương sáng tận tụy trong sinh hoạt và sản xuất.
Các thầy giáo và học sinh đại diện các khóa từ K1 đến K8 vô cùng cảm kích ý chí vươn lên làm giàu của thầy, chúc thầy và gia đình mạnh khỏe, phát huy tài năng trong cuộc sống, vừa làm giàu cho đất nước, và làm giàu chính đáng cho chính mình!


                            Ngô Thế Vinh k5, đại diện BLL trường với các bó hoa tặng Thầy Cô.

 




Anh Vũ Quang Huy, giám đốc điều hành phát biểu giới thiệu trang trại.

Thầy Chi Phan, Cô Tâm và anh Lương Sơn k2, bạn Mẫn k5
 đại diện trường tặng Chủ trang trại bức ảnh "Anh hùng LS Nguyễn Văn Trỗi"


Anh Lương Sơn k2 đại diện khối học sinh
 Chúc mừng các Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo VN.

Giám đốc Huy và ông chủ Trần Nguyệt,
 rất giản dị và chăm chỉ giữa đời thường.

Thầy Chi Phan phát biểu và trao tặng thầy Trần Nguyệt cuốn sách  
"về đời thường cuả đại tướng Võ Nguyên Giáp" do chính thầy xuất bản.

Thầy Nguyệt vui mừng bởi các đồng nghiệp cũ và học sinh trường lên thăm

Mấy tên k5

Dây chuyền ủ men rượu Mơ hiện đại.

Giấy Chứng nhận đạt chuẩn của công ty San Nam Food.
 

Sau khi thăm quan khu nhà xưởng và trồng trọt,
 thầy Nguyệt mời dân Trỗi Cơm Rau.

Đích thân Thầy Nguyệt mở chai rượu Mơ nhà trồng được mời anh chị em.

Toàn rau là rau

Anh Quang Việt k2 kiểm tra chất kượng
một loại rượu trắng uống mãi không đau đầu của xưởng.

Sản phẩm chính: "Vang Mơ Núi Tản" đây rồi.

A! thầy Nguyệt chúc mâm ta:
Mong anh chị em hăng hái lên thăm tôi đều đều như thế này.

5 nhận xét:

  1. Mấy ông k5 đúng là "chuột" sa chĩnh rượu có khác, cười tươi quá!

    Trả lờiXóa
  2. Anh Thắng post bài siêu tốc. Có điều hình như vẫn còn "Men lá" nhiều quá nên nhìn nhầm bạn gái K5?

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Gửi bác TK5 ảnh 4 "tên" K5 chụp bằng MT bảng "cùi bắp"

    Trả lờiXóa
  5. Xem kỹ hóa ra là Giấy chứng nhận được sơ chế rau an toàn do Sở NN và PTNT cấp chứ ko phải Giấy CN SX diệu...Nhưng tiêu chuẩn SX R do BT cấp là được rùi.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment