Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Thăm Khu Di tích Khởi nghĩa Ba Tơ

Trong ngày 13/06/2015, sau khi các "Cánh quân K5" hành quân từ khắp các hướng "Hội quân tưng bừng" ở Quảng Ngãi thắng lợi, giờ là đến lúc "Giải trừ quân bị" các "Binh sỹ" trở về quê hương bản quán lo "Cầy cấy, làm ăn",  thì ngay từ sáng sớm nhóm nhỏ "07 chiến sỹ K5, K9" đã "Tách nhóm" hành quân trên  "Chiến xa 7 chỗ", từ KS Mỹ Trà đi Ba Tơ, đến nơi xuất phát của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử. "Chỉ Huy trưởng" của cuộc hành quân  được trao cho Bùi Chương, vì Ba Tơ là quê hương của Bùi Chương và có khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ, mà Bố Bùi Chương là Cụ Trần Quý Hai là một trong 5 thành viên của Ban lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lịch sử này...

                                                    Bên Tượng Đài khởi nghĩa Ba Tơ

                                                    Trước khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ

Trước Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ

 Hướng dẫn viên đang thuyết minh bên Sa bàn Khởi nghĩa Ba Tơ, nơi có địa thế hoang vu, hiểm trở. Được nghe thuyết trình về cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, càng hiểu rõ thêm bản lĩnh, tài trí của các Cụ tù Chính trị ở đây và các Đội viên Du kích Ba Tơ, trong đó có các Cụ là các Phụ Huynh Trường Trỗi như Cụ Trần Quý Hai, Cụ Phạm Kiệt .v.v..., đã chớp thời cơ, nhanh chóng quyết định khởi nghĩa, cướp chính quyền và tiến hành cuộc chiến đấu anh dũng cho đến thắng lợi vẻ vang...

Bùi Chương thay mặt anh em ghi cảm tưởng sau khi tham quan Bảo tàng, rồi tất cả anh em đều ký tên với tấm lòng tri ân, cảm phục với những con người, với cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử....

Cán bộ Bảo tàng hướng dẫn thăm khu di tích Khởi nghĩa Ba Tơ: Bãi Hang Én, nơi đây Đội du kích Ba Tơ, đã tuyên thệ trước Cờ Đỏ Sao Vàng "Thề hy sinh vì Tổ Quốc...."

"Trong nhà Cụ Trần Quý Hai" nơi đã diễn ra cuộc họp quyết định khởi nghĩa Ba Tơ, nơi Tỉnh Ủy Lâm thời tổ chức họp (Ngày 10/03/1945) quyết định Khởi nghĩa. Ngôi nhà sẽ được phục dựng lại để làm hiện vật di tích lịch sử cho khách tham quan và là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống của Cha Ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

                      Chuyện trò cùng cán bộ Bảo tàng trong khuôn viên nhà Cụ Trần Quý Hai

3 nhận xét:

  1. Rất cảm phục và biết ơn các "Cụ ta", các Đội viên Du kích Ba Tơ ngày xưa, dù là ở nơi rừng núi hoang vu, hiểm trở, phương tiện, vũ khí thô sơ, nhưng đã Khởi nghĩa và chiến đấu giành thắng lợi ....

    Trả lờiXóa
  2. Đi lúc nào mà "BTC" ko biết để tham gia nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. "Xếp" Nhất Trung còn lo việc của "Đại quân K5", chứ "Quan tâm" gì đến "Nhóm du kích nhỏ" này. Nhóm này đi xe một mạch lên Ba tơ xong rồi quay lại đi thẳng đến Đà Nẵng luôn, để tiếp tục "Cuộc hành quân: Nhóm nhỏ - Hành trình nhỏ - Sau đó còn tiếp tục hành quân đến Huế nữa..., Đôn Hà còn "Bám càng" đi theo lên Ba tơ mà, đến chiều xe quay về đi Đà Nẵng, còn qua KS Mỹ Trà để trả lại Đôn Hà để đi tầu về TP HCM mà... Tiếc quá, nếu có Nhất Trung đi cùng lên Ba Tơ thì vui quá...

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment