Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Thăm nhà Nguyễn Quang Dũng - Thăm Cố Đô Huế

Tiếp tục cuộc hành quân, Nhóm nhỏ - Hành trình nhỏ. Lại một xe "Chiến xa" được điều đến Đà Nẵng để đưa cánh quân ngày càng "Tinh nhuệ, nhỏ dần",  tiến thẳng về Huế, "Chỉ huy Trưởng" được trao cho Nguyễn Quang Dũng, nhà hiện nay ở trong Thành Nội Huế, sát ngay Đại Nội.

Kính cẩn thắp hương Cụ Bà Nguyễn Thị Chút, Thân Mẫu Nguyễn Quang Dũng. Cụ sinh năm 1921, mất T10/2014. Từ năm 1958 Cụ làm việc tại nhà máy dệt Nam Định. Năm 1980 hưu trí Cụ chuyển về Huế. Cầu mong Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho gia đình, cho các con, các cháu....
Cụ Nguyễn Quang Cẩm Thân phụ Nguyễn Quang Dũng, vui mừng tiếp chuyện các bạn của con trai đến thăm gia đình. Cụ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và nhớ nhiều chuyện...., Cụ sinh năm 1921, quê Quảng Trị, năm 1950 đi bộ đội, Trước đã là huyện Ủy viên, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Là Chính trị viên phó D 227, E 95, F 325. Sau làm chủ nhiệm khoa Triết học Trường SQLQ 1, Sơn Tây. Vào chiến trường, mặt trận Trị - Thiên - Huế. là Đại tá, thanh tra QK 4 cho đến khi nghỉ hưu....Kính chúc Cụ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng các con, cháu...

Đến thăm Cụ Ngô Thị Hải Từ, 87 tuổi, là mẹ vợ Nguyễn Quang Dũng và thăm vợ Nguyễn Quang Dũng không may bị bệnh hiểm nghèo, liệt người đã mầy chục năm nay, hiện nay ở nhà mẹ đẻ để tiện cho việc chăm sóc....Cụ Từ tham gia bộ đội, đơn vị Trường lục quân Thanh Hóa, khóa 6, sau Cụ về dạy học. Cụ vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn, hết lòng thương yêu và chăm sóc con gái... Kính chúc Cụ luôn luôn mạnh khỏe, chúc vợ Quang Dũng bệnh thuyên giảm, cầu cho có phép màu để mau khỏi bệnh.
Cụ ông là Nguyễn Văn Sung, sinh 1923, mất năm 2000, Cụ là học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn Khóa 1, học về pháo ở TQ, là Trưởng khoa xạ kích trường Pháo binh 400 Sơn Tây. Sau Cụ về F361 tên lửa PK, bị thương, chấn thương sọ não do bom. Kính cẩn thắp hương Cụ. Cầu mong Cụ phù hộ cho gia đình, con, cháu...

Thể dục quanh Đại Nội
Thể dục quanh Đại Nội. Dù cho hành quân liên tục, nhưng anh em với tinh thần thể dục cao vẫn sáng sớm vòng quanh Đại Nội luyện tập cùng với rất đông người TP Huế cũng tập luyện tại đây....

Thăm các khẩu Thần Công Nghi Lễ trước Cổng chính Đại Nội.

Bún Bò giò heo Huế xịn, ngon tuyệt, thịt giò heo miếng nào ra miếng nấy, cắn ngập chân răng, nước dùng tuyệt vời, gia vị hài hòa, đúng là bún bò giò heo tại Thành Nội Huế.

Thăm Lăng Khải Định,
 Lăng Khải Định được xây dựng trên núi Châu Chữ, cách trung tâm Huế khoảng 10 Km, có kiến trúc độc đáo phối hợp giữa Đông và Tây...

Thăm Điện Thái Hòa, Thế Tổ Miếu. 
Thăm Điện Thái Hòa, là Cung Điện trong khu Đại Nội, nơi diễn ra các sinh hoạt, nghi lễ quan trọng nhất của Triều Đình nhà Nguyễn, như Lễ Đăng Quang, các buổi Đại Tiệc, tiếp các Sứ Thần....

Thăm Thế Tổ Miếu, là nơi thờ các vị Vua Triều nhà Nguyễn, nơi đặt các Án Thờ và các Bài Vị của các vị Vua Triều Nguyễn....  

Đi tập mãi, đi thăm mãi.... Bữa cơm gia đình, rất ngon và bỗ dưỡng....

4 nhận xét:

  1. Chuyến thăm Huế lần này có nhiều ý nghĩa, đến thăm được gia đình Nguyễn Quang Dũng, thăm Cụ Ông, thắp hương Cụ Bà, thăm được gia đinh bên Vợ Nguyễn Quang Dũng và thăm vợ Nguyễn Quang Dũng không may bị bệnh hiểm nghèo, bị liệt mấy chục năm nay....

    Trả lờiXóa
  2. Đi chơi mà có Tour-guide như thế thì nhất! Chúc mừng!

    Trả lờiXóa
  3. Bổ sung thông tin: bún bò Huế ngon, thịt mềm cắn ngập chân răng và giá cũng rất "mềm". Rất hợp với những người răng yếu (như tôi)!

    Trả lờiXóa
  4. Quang Dũng hiền lành,vui vẻ,hết lòng và cực kỳ chu đáo với bạn bè...thật hết ý.Dịp QD vô SG mình không đối đãi với bạn được chu đáo như ý,áy náy lắm.Huấn K5

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment