Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Thương tiếc tiễn đưa bạn Lê Minh

Sáng nay, Lễ Tang bạn Lê Minh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Đến viếng và đưa tiễn bạn Lê Minh có rất đông các bạn K5 và các khóa trường Trỗi, các CCB "Cựu sinh viên chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị", CCB đại đội trính sát C20 F325....Các bạn Trỗi k5 ở xa như Kiến Quốc, Đức Dũng.... và nhiều bạn khác đã gọi điện, nhắn tin... nhờ thắp hộ nén nhang cho Lê Minh và gửi lời chia buồn tới gia đình bạn.
Khi nghe tin Lê Minh mất nhiều bạn Trỗi K5 bất ngờ, sửng sốt không tin.... và rồi mọi người ai cũng nghĩ về Lê Minh, một người bạn hiền lành, ít nói, tận tình với anh em, bạn bè....

Là một người lính chiến, thương binh - Lê Minh đã trực tiếp tham gia các chiến dịch lớn: Chiến dịch Quảng trị năm 1972, mặt trận Tích Tường - Như Lệ ác liệt bên sông Thạch Hãn. Chiến dịch Hồ Chí Minh Lịch sử.... với lòng quả cảm, kiên cường đã góp phần làm nên những chiến công hiến hách giành Độc Lập - Tự Do cho Dân Tộc.
Là một Nhà Giáo, Tiến sỹ Khoa học - Lê Minh say mê nghiên cứu khoa học, quan tâm, chăm lo bồi dưỡng các thế hệ giảng viên trẻ, hết lòng thương yêu sinh viên....
Cuộc đời của Lê Minh là cả một cuộc đời liên tục chiến đấu, học tập, công tác không ngừng nghỉ, đã có những đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Đối với đồng đội, bạn bè - Lê Minh nặng tình, nặng nghĩa. Chiến tranh đã qua đi, trở về với cuộc sống bận rộn nghiên cứu, giảng dạy.... nhưng Lê Minh luôn nhớ đến những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Hàng năm, Lê Minh cùng anh em tổ chức vài  lần về chiến trường xưa thăm viếng, thắp hương nơi các đồng đội đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng....Và Lê Minh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết viết những trang hồi ký về cuộc chiến ác liệt mà chính Lê Minh và các đồng đội đã trực tiếp tham gia, có tiêu đề "Những chuyện không thể quên, cười ra nước mắt", trên trang "quansu vn.net", với Nickname Tích Tường Như Lệ (Tích Tường, Như Lệ là tên hai làng ở Quảng Trị bên sông Thạch Hãn, gắn liền với các trận chiến ác liệt, nơi có nhiều đồng đội của Lê Minh đã hy sinh), cũng là để tri ân đối với những đồng đội đã ngã xuống và cũng là những tư liệu quý giá để giáo dục cho các thế hệ trẻ sau này....
Xin kính cẩn nghiêng mình trước Linh Cữu, vĩnh biệt Lê Minh. Cầu mong bạn siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lễ Khâm Liệm, Nhập Quan





Lễ Viếng


                                                      Đoàn Bạn Trỗi chuẩn bị viếng

                                      Bạn Trỗi K5 và các khóa trường Trỗi vào viếng

                                          Đoàn CCB Đại đội trinh sát C20 F325 vào viếng

                                  Đoàn CCB "Cựu lính sinh viên" Thành Cổ Quảng Trị vào viếng

                                              Trường Đại học GTVT vào viếng
....................

Lễ Truy điệu
               Ông Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH GTVT đọc Điếu văn



Lễ Đưa Quan





Lễ An Táng - Lê Minh được An Táng tại Nghĩa trang ND Hà Đông, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.




 Vĩnh biệt bạn Lê Minh. Cầu mong bạn siêu thoát, phù hộ độ trì cho gia đình, anh em bạn bè....

4 nhận xét:

  1. Xem ảnh lễ tang bạn LM mà rơi nước mắt. Nếu có dịp ra HN sẽ đến thắp hương cho bạn.

    Trả lờiXóa
  2. NHỚ BẠN LÊ MINH - MỘT NGƯỜI LÍNH QUẢNG TRỊ

    Bạn của tôi ơi ,bạn của tôi
    Thôi còn đâu nữa - hình bóng ấy
    Thấy bóng bạn tôi , chốn Cổ thành
    Hàng năm cứ đến , ngày tháng ấy
    Lại thấy bạn tôi đến cổ thành
    Đứng bên dòng nước , xuôi lặng lẽ
    Nhẹ nhàng ,thả một bó hoa tươi
    Bạn tôi hồi tưởng bao đồng đội
    Gôi nước sông này , ở lại đây
    Người ơi sao sớm đi gặp bạn
    Để bến sông này , vắng bóng ai
    ...Bâng khuâng nhớ bạn bên thành cổ
    Nơi chổ dòng sông bạn viếng thăm .

    Ngày 27/8/2013.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm sự của PC cũng là suy nghĩ của hầu hết anh chị em chúng ta.

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment