Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Tặng các bạn Khóa 5 ( Bùi Chương )

 ( Mâm Xôi có tự bao giờ
                          Để khi đói bụng, trẻ thơ ấm lòng)                        

Qua Thái Nguyên đến Đại Từ.
Xôn xao suối nhỏ vi vu gió ngàn.
Trưa hè vang tiếng ve ran.
Lang thang bầy trẻ dọc ngang núi  đồi.
Đói lòng vặt quả mâm xôi.
Măng giang sắn luộc một thời khó  quên.
Đạn bom giặc Mỹ vang rền.
Say sưa ta vẫn học bên miệng hầm.
Thoảng khi cha mẹ về thăm.
Một phần quà bỗng hóa trăm phần quà.
Đêm đông gió lạnh thịt da.
Ổ rơm vợi nỗi nhớ nhà trẻ thơ
                . . .
Tóc hoa râm tự bao giờ.
Trong tim còn mãi tuổi thơ Đại Từ !
                                                                                         

13 nhận xét:

  1. Qủa Mâm xôi
    Bài thơ như một bức tranh tuổi nhỏ đầy sắc mầu. Ký ức tràn về để tác giả xúc động viết nên những vần thơ đầy ắp kỉ niệm.
    Gửi các bạn hình ảnh quả mâm xôi, hy vọng tìm được một chút thân quen, một chút nhớ về ngày xưa thân ái đã trôi qua không thể tìm lại.

    Trả lờiXóa
  2. Thơ thì hay rồi, nhắc ta nhớ về thời quá khứ Đại từ. Nhưng tôi chưa bao giờ được hái và ăn quả Mân Xôi bao giờ, có chăng là một loại quả chín đỏ mà ngày bé chúng tôi gọi là quả Mâm Xôi,chắc giờ tóc bạc nên Mâm ngắn lại còn có Mân...

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn BC.
    TK5 cứ khăn gói qua thăm tớ, gì chứ mâm xôi quả hay mâm xôi nếp đều dễ ợt.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn TQT đã minh họa những chùm mâm xôi chín mọng rất ngon. TK5 ơi, Mân xôi là em của Mâm xôi đấy, hai anh em rất giống nhau, cho nên nói về anh thì nhầm tí chút sang em, đã chỉnh sửa rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Gửi@ NTV: bạn nói thì mình hiểu rồi, nhưng khuyên Vinh có yêu và lấy em nào thì chỉ nên chọn em có nhõn mình em thôi nha, chẳng may mà nhà bố vợ có hai chị em giống nhau như Hai giọt nước thì: Ôi thôi rồi.

    Anh TQT có ngay bức ảnh và thơ minh họa, thật siêu, cám ơn anh nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Tk5 @ Chỉ ảnh thôi, chưa có thơ minh họa, ( thơ minh họa là của NTV, hay của anh Tk5 cũng nên)mới có ly cà phê mà mắt đã hoa lên rồi, nhưng tinh ra phết, gõ nhầm chữ m ra n là phát hiện ra ngay, đúng là xếp nhớn, hehehe!
    chuẩn bị tài khoản để Ba chai gửi xìn về sang Úc xơi mâm xôi nha! :))

    Trả lờiXóa
  8. Đói bụng ăn mâm xôi có ấm lòng khối ra đấy.
    Chắc ông nào làm thơ chưa ăn mâm xôi quả bao giờ.
    Ảo quá :-)

    Trả lờiXóa
  9. HT nói đúng đấy, mâm xôi ăn chua bỏ mẹ, quả chín may ra hơi ngọt, đói mà xơi mâm xôi xót ruột lắm, nhưng xót tý còn hơn đói, quả này bên trường mới Quế lâm mọc đầy ngoài bãi tha ma, chen lẫn với ớt, sợ ma chui vào nằm trong đó, chả dám ăn!:))

    Trả lờiXóa
  10. Quế chưa bao giờ nhìn thấy quả mâm xôi màu tím thế này. Lạ quá ta .

    Trả lờiXóa
  11. @ NHQ: Em xem ở ĐÂY giới thiệu về Mâm xôi. Chắc để chín thì nó chuyển mầu tím.

    Trả lờiXóa
  12. Câu: (Mâm xôi có tự bao giờ,để khi đói bụng, trẻ thơ ấm lòng) dùng để đối lại vế thơ:
    "đói lòng vặt quả mâm xôi" thôi mà, các ngài TQ khó tính thế.

    Trả lờiXóa
  13. @ Anh TQTrung:"Chắc để chín thì nó chuyển mầu tím " . Thì ra thế . Lũ Quế chưa bao giờ thấy mâm xôi màu tím vì mâm xôi mới chuyển màu hơi đo đỏ là chúng nó tắc lẻm hết roài . Mâm xôi sao lại chua nhỉ , nó vị ngọt hơi hơi chua thôi và ăn nó chưa bao giờ Quế thấy xót ruột cả .

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment