Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Ngày này -năm ấy.

Nhân chứng và Sự kiện!

Cách đây 37 năm, cũng vào những ngày này, nhân dân ta sống trong không khí thật sôi động, hào hùng.
Hôm nay, trong cảnh thanh bình, chúng ta hãy nhớ về một thời oai hùng có một không hai trong lịch sử dân tộc!

 5 mũi thần tốc tiến công đánh chiếm dinh Độc Lập Sài Gòn. 11h30', xe tăng QGP mở cánh cửa quyền lực cũ, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.


Rạng sáng ngày mồng 2 tết 1968, 15 chiến sỹ đặc công quyết tử, trong đó duy nhất  một cô gái
biệt động Sài Gòn, 19 tuổi- Chính Nghĩa, đã cùng một xe tải chở 200 kg TNT công phá dinh Độc Lập

 Lê Thị Hường, với chiếc liềm cắt cỏ trên tay, khi đang chăn bò trên đồi, đã lao thẳng
 vào tên thiếu tá phi công Mỹ to cao bội phần, làm nên chiến thắng chung của dân tộc.

"người con gái Sông La',  người đếm những quả bom quân thù trút xuống giữa bom đạn
 vây quanh mình,  anh hùng La Thị Tám ngày ấy và bây giờ.


30/4/2012 năm nay, Đất nước trọn niềm vui!



12 nhận xét:

  1. Đây là những con người đã chiến đấu dũng cảm và đã chiến thắng, hiện đang sống thanh thản với cuộc sống đạm bạc mà thanh bình.

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh chụp bằng Sony NEX 5 mà sao đẹp thế!!!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Qt nói vậy tức là máy ảnh Nex Sony chụp không ra gì sao ?
    Đây là ảnh tư liệu chiến tranh, rất quý đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Thắng K5: 30.4.2012 năm nay, Đất nước trọn niềm vui. Ông không nói đùa đấy chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Nhân chứng và sự kiện:
    Nguyễn Khắc Nguyệt, chiến sĩ lái xe tăng 380 vào dinh ĐL ngày 30/4, bên tập 4 "Trận Cuồng Phong" của tiểu thuyết "Bão Thép". Bão thép như một bộ sử thi về binh chủng tăng thiết giáp, và tập 4 kết thúc ở chiến dịch HCM.
    Can Xika Kim Long bên cạnh là để tác giả rửa sách :-)

    Trả lờiXóa
  6. PH & HT:
    Tựu trung 30.4.75 là thắng lợi tuyệt đối với kẻ thù.
    sau này có những gian dối cho phép thì cp ta sẽ sửa chữa sau.
    Họ cũng biết là đời con cháu chúng ta, nó chẳng hơi đâu đi lục lại cảnh cũ người xưa làm gì, nên tha hồ nổ mà, thông cảm cho ngành chính trị của ta, nó toàn vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  7. OÀI! có lẽ cái ý PH hỏi Tk5 về 'đất nước trọn niềm vui' có ý là có vui không ? khi 90 triệu người vui giải phóng trong nước, nhưng 3 triệu người ôm 'quốc hận' ở hải ngoại thì không vui!!! chắc thế, PH nhỉ? hehehe! riêng tớ ăn bom nhiều quá bây giờ nằm bẹp, chả vui chả buồn, vui quá thì trời nóng lên huyết áp, ngồi nhà xem Chính phủ và đảng ném đạn khói- pháo hoa, mà buồn quá không khéo tăng xông, tốt hơn cả là chờ anh Tk5 đăng ảnh chổng mông ngồi xe máy, mà mình đoán đúng mà không thấy được giải gì nhẩy? Tk5 định nuốt lời hả?

    Trả lờiXóa
  8. À quên, đường dẫn của HT dẫn đến KQH phải đăng kí thành viên, ai chưa là thanh viên thì chịu.

    Trả lờiXóa
  9. @Q.T và Thắng K.5: Bởi vì Thắng K.5 viết là 30.4.2012 nên tôi mới đặt câu hỏi (vì trọn niềm vui thế nào được khi những Tiên Lãng, Văn Giang vừa bùng nổ ra và sẽ còn nhiều vụ tương tự như vậy nữa). Nếu Thắng K.5 viết là 30.4.1975 thì tôi không có gì phản đối cả vì đó đúng là một chiến thắng. Còn cái chuyện cả triệu người vui, cả triệu người buồn lại là chuyện khác, tớ không dám đề cập đến. Tất nhiên tớ theo chủ chương hòa hợp dân tộc.

    Trả lờiXóa
  10. PH: chớ bức xúc!
    Tôi biết mọi chuyện chứ, nhưng vì kỷ niệm 30.4 là đại lễ của toàn dân tộc, nên quên đi một vài đóm lửa nhỏ để hòa mình vào Ngày vui đại thắng.
    những chuyện nhỏ kia đợi có thời gian tt sẽ ra tay giải quyết như vụ Tiên Lãng đó. Vụ này anh Vươn sướng vì có người chống lưng là tt và cp ,lãi to nhé. Cũng qua vụ Tiên Lãng mà uy tín của tt và cp tăng vùn vụt.

    Trả lờiXóa
  11. Các bọ VÀO ĐÂY đọc cho chút giật gưn.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment