Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Tình Mẫu Tử thiêng liêng !

Bé trai 2 tuổi mớm cơm cho mẹ mỗi ngày

Bị hôn mê và tê liệt sau tai nạn ôtô, gần đây chị Zhang Rongxiang (Trung Quốc) đã tỉnh lại nhờ tiếng nói của cậu con trai 2 tuổi luôn túc trực ở bên. 
Hiện tại, mỗi ngày cậu nhóc Gao Qianbo ở quận Shuyang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, lại đến bên mẹ, trò chuyện và thậm chí mớm cơm cho mẹ ăn, theo Yangtze Evening Post. 
be-4021-1380084162.jpg
Cậu nhóc Gao Qianbo mớm thức ăn cho mẹ mỗi ngày vì chị Zhang Rongxiang không thể nhai mà chỉ nuốt được. Ảnh: Yangtze Evening Post.
Chị Zhang, 42 tuổi, bị hôn mê từ năm 2010, sau tai nạn xe hơi. Bác sĩ từng nói với anh Gao Dejin, chồng chị rằng người vợ sẽ không bao giờ phục hồi. Họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chị Zhang đang mang thai đến tháng thứ 4. Anh Gao đã chăm sóc vợ tại nhà cho đến khi chị Zhang sinh bé Gao Qianbo vào 22/7/2011 bằng phương pháp mổ đẻ.
Kể từ đó, hàng ngày cậu bé túc trực bên giường mẹ. Tháng 5 vừa qua, gia đình và các bác sĩ ngạc nhiên khi chị Zhang được đánh thức nhờ tiếng của cậu con trai đã lên 2. Gia đình chị hiện sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp của chính phủ và sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.
Vương Linh

10 nhận xét:

  1. Mặc dù là TQ, nhưng cảm phục cậu bé này quá ! nó mang tính con người từ bé xíu.
    Mong Trời Phật cho chị này bình phục để hưởng phúc từ đứa con thiên thần hộ mệnh này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại ca xóa cái "trả lời" mất tiu rùi à? Muội đang bận oánh lộn với bão, chứ không thì cũng tính "ra môn ra khoai" với đại ca mừ!

      Xóa
    2. Tôi xóa cái dấu vết NX hai lần , ai ngờ nó mất tiêu luôn cả cái NX của tôi, đành im luôn vậy, ai ngờ vẫn bị nêu ...

      Xóa
    3. Đại ca cự nự khi muội nói: "tấm tình của người chồng thật đáng trân trọng!", đai ca viết: "Bác sĩ từng nói với anh Gao Dejin, chồng chị rằng người vợ sẽ không bao giờ phục hồi. ...phát hiện chị Zhang đang mang thai đến tháng thứ 4. Anh Gao đã chăm sóc vợ tại nhà cho đến khi chị Zhang sinh bé Gao Qianbo..." Đại ca cho việc đó là bình thường, thì đại ca cũng đã là vĩ đại lém trong con mắt của muội! Vì chắc chắn rằng không có 100% người đàn ông làm vậy trong hoàn cảnh vậy!

      Xóa
    4. QMF: thì đó là bình thường 100% mà, không tin thì MF cứ bí mật ra ngồi chơi ở "Kem TT- HN" để tôi trình hồ sơ lien quan sự việc trên nhé.
      Riêng đứa bé thì rất phục vì nó mới sinh ra, biết gì đâu, chắc là có Thần Phật phù hộ mà nên như vậy.

      Xóa
  2. Thật cảm động về tình mẫu tử!

    Trả lờiXóa
  3. Không những đứa con thật đáng yêu, mà tấm tình của người chồng thật đáng trân trọng!
    @TK5: Đại ca cực đoan wá! Người TQ thì sao nào? Người tốt bên ấy không thiếu, cũng như bên ta người không tử tế cũng có đầy!. Chính người dân TQ rất ghét bọn người xấu đã làm cho thiên hạ ghét người TQ. Đại ca còn nhớ vụ TAM chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Q.MF: Còm " Không những đứa con thật đáng yêu" nghĩa là gì vậy? Đọc mãi ko hiểu!!!

      Xóa
    2. " Không những đứa con thật đáng yêu" nghĩa là: "Bé trai 2 tuổi mớm cơm cho mẹ mỗi ngày"
      ấy mà.

      Xóa
    3. @ND: Xin lỗi, MF viết bị nuốt mất 1 chữ, đầy đủ là thế này ạ: "Không những đứa con thật đáng yêu, mà tấm tình của người chồng cũng thật đáng trân trọng!"

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment