Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

K5 Hà Nội tiếp đón Đỗ Tấn Mỹ, Vũ Văn Thu.


Những năm trước kia ở miền Bắc, thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đỗ Tấn Mỹ cùng Nguyễn Văn Ngọc ở đơn vị F361 phòng không, đã chiến đấu ác liệt với máy bay Mỹ bảo vệ thành phố Vinh, Nghệ An và Nguyễn Văn Ngọc đã anh dũng hy sinh tại đây ngày 10/10/1968. Sau 20 ngày Nguyễn Văn Ngọc hy sinh, đế quốc Mỹ đã phải ngừng ném bom miền Bắc. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, mong muốn góp phần giải phóng quê hương... Đỗ Tấn Mỹ đã xin đi B, vào Nam chiến đấu và được là người lính Trinh sát tiểu đoàn Đặc công của F5  miền Đông Nam bộ.... Đỗ Tấn Mỹ là một Chiến Binh quả cảm, có hai bằng dũng sỹ diệt Mỹ, là thương binh chống Mỹ hạng 2/4, đã ba lần bị thương....Về hưu năm 1995, Đỗ Tấn Mỹ lại hăng say làm kinh tế Vườn với tình thần quyết thắng như người lính năm xưa...
Hàng năm vào dịp 10/10, Đỗ Tấn Mỹ lại ra thắp hương cho Nguyễn Văn Ngọc và các đồng đội đã hy sinh anh dũng tại thành phố Vinh. Năm nay, sau khi thắp hương xong, Đỗ Tấn Mỹ tiếp tục hành trình "Bắc Tiến" và điểm dừng chân đầu tiên ở Hà nội, bạn đã được anh em K5 nồng nhiệt đón tiếp...
Còn Vũ Văn Thu đáng lẽ cũng ra Hà Nội từ mấy tuần trước, song phải cấp cứu, nên ngày 08/10/2013 bạn mới ra Hà Nội. Mấy năm trước bạn đã phải đặt "Stent" rồi, nay lại có vấn đề về huyết áp. Thời gian này bà chị Thu lại bị ốm, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh có vẻ nặng...Vũ Văn Thu đã thu xếp ra thăm chị và về thăm quê hương. Ngày 09/10/2013 Vũ Văn Thu đã có buổi gặp gỡ với anh em K5 Hà Nội ở khu Liều Giai. Hôm nay bạn ở quê ra, đúng dịp Đỗ Tấn Mỹ vừa đến Hà Nội, thế là anh em K5 có dịp  tiếp đón cả hai bạn. 

                                                               Trước tiên tiếp đón "Mặn..."

                                                              Tiếp sau là tiếp đón "Ngọt..."

                                 Đỗ Tấn Mỹ Tặng em Xuyên tấm "Khăn Rằn" miền Đông Nam bộ

                                       Vũ Văn Thu và Hà Văn Công thủ thỉ kế hoạch riêng tư

                     Trước đó, ngày 09/10/2013 Vũ Văn Thu đã gặp gỡ anh em K5 tại khu Liễu Giai. 
Trong đó có Phạm Thế Dũng cùng học với Vũ Văn Thu ở Trường Cao đẳng Thiết bị Y tế Cục Quân y (Học cùng còn có Phan Dũng Tiến, Lê Trung Huân, Tuấn Sỹ...)

2 nhận xét:

  1. Đỗ Tấn Mỹ và Trương Tấn Mỹ là 1 hay là 2?

    Trả lờiXóa
  2. Đỗ Tấn Mỹ hay Trương Tấn Mỹ là một. Họ Trương là họ Mẹ, họ Đỗ là họ Cha.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment