Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Trương Tấn Mỹ đang ở HN

Hôm nay, dũng sĩ diệt Mỹ Trương Tấn Mỹ khăn gói ba lô ra HN thăm anh em Trỗi và các CCB năm xưa.
Vẫn dáng dấp của chàng lính trinh sát mưu mẹo và khôn ngoan, Mỹ truyện liên hồi không dứt.
Giữa năm 1967, Cậy lớn tuổi hơn, Mỹ cùng Ngọc và Tô Văn Hoành, Ngô Long Phúc Chiến ứ thèm học, từ Quế Lâm bay về HN, gặp và được các chú ở BQP cho vào đơn vị pháo phòng không F361 trực tiếp chiến đấu, bảo vệ vùng trời thủ đô.
Sau vài trận đối mặt với thần sấm, con ma, đơn vị được điều động vào khu 4 đang có chiến sự ác liệt.
Trận đánh hàng trăm MB từ biển vào thành Vinh, tại trận địa Bến Thủy, Ngọc bị trúng bom hy sinh anh dũng, từ trận địa bên, Tấn Mỹ nghe tin dữ vội nhào tới thì chỉ còn biết ôm thân Ngọc trên tay, phần trên bị bom phạt ngang mất rồi.
Hôm rồi, trước giờ ngày Ngọc mất (10/10/1968) Tấn Mỹ vội một mình bay đến Vinh, cùng Thúc Minh, Quốc Sủng k5 và các bạn CCB khác đến thắp hương cho Ngọc và đồng đội.
Giờ đây Tấn Mỹ đang bị trong vòng vây của mấy tên tỷ phú thời gian HN nhưng không dễ bắt nạt được tay này.
 
 
Thứ hai,14/10. Tấn Mỹ đang bị lấy lời khai. 
 
 
 Rất vui khi lại có thêm Vũ Văn Thu từ HCM ra góp rượu.
 

Thanh Xuyên ngồi giữa hai thương binh (Tấn Mỹ - Đỗ Hữu Hạnh)
 
 Đẹp đôi phết.


 
 Trông cứ như ngày nay.
 
 Hai cao thủ diệu

 
Chán ngồi vỉa hè, mọi người cơm nước xong,
lại lao sang quán 10 Hồ Xuân Hương là nhà anh Chu Thành k1.
 

7 nhận xét:

  1. TM nhớ luyện lại võ nghệ kẻo nhiều người khác lại rủ ra "tay bo" vì vẫn nhớ tới hàng ngày liếc trộm HTX, hehe...

    Trả lờiXóa
  2. Máy ảnh của a TK5 phức tạp quá , nhất là bàn tay Tấn Mỹ

    Trả lờiXóa
  3. Thấy các cao thủ ảnh giờ hoạt động âm thầm, có chiện là giở ngay Smaphon ra tia, nên cũng bắt chước theo, hóa ra hay thật, mình chuyên đi chậm hơn họ nhiều bước.
    Còn bàn tay Tấn Mỹ thì thế này:
    Xưa kia anh ta cầm đũa, cầm tay bạn gái bằng tay phải.
    Nay đổi lại: dùng tay trái tuốt. Vì sao ư: Tay trái bị địch bắn què mà, thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến trường, thương trường, nghệ thuật trường,vv, đều là những cuộc đọ sức và tài, đó chính là định luật tiến hóa của Darwin.
      Chắc lính xe tăng nên hay tiến chậm, nhưng tiến bước nào chắc bước đó như núi Thái Sơn...

      Xóa
  4. @Đại ca Thắng k5 :" ... Xưa kia anh ta cầm đũa, cầm tay bạn gái bằng tay phải.
    Nay đổi lại: dùng tay trái tuốt. Vì sao ư: Tay trái bị địch bắn què mà, thế thôi." Sao anh Mỹ tài thế nhỉ .

    Trả lờiXóa
  5. NHQ: không giỏi. Chẳng qua là thấy của ngon vật lạ mà không ăn để cho thiên hạ thì uổng, mới dùng mọi cách đạt được ý muốn thôi.
    Anh này có cái dốt là khi xưa xông vào đồn địch, địch nó bẳn ra, lẽ ra giơ đầu cho nó thì lại giơ tay, bảo sao không què.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói quá chuẩn! Trông Đỗ Tấn Mỹ về già béo ra nhỉ. Hãy cẩn trọng với bọn miền bắc nhé, kẻo nó cho chìm trong rượu đấy.

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment