Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

K5 Gặp mặt vui vẻ

K5 có một đăc điểm rất độc đáo, đó là những buổi gặp mặt không hẹn trước, là vui cho nên không cần có kế hoạch. Hôm nay cũng vậy. Nhân dịp các bạn phiá Nam ra thăm miền Bắc, k5 đã tổ chức buổi họp mặt vui vẻ. Tinh thần chung vui vẻ là chính, gặp được nhau là quý, hay thật, có lẽ đó cũng là một đặc điểm của quân trường Trỗi chăng? 
Sơn"trọc" đang lắp thêm tai thỏ cho Tt
Hẹn nhau mười một giờ trưa tại nhà hàng bia Hải xồm Nguyễn đình Chiểu. Thành phần tham gia đa dạng, các khóa anh em và có cả K9 "đặc biệt".  Rất nhiều câu đại loại : Ơ! Thằng này, bốn chục năm chưa gặp? dạo này ra làm sao? khỏe không ? Hoặc đại loại thế. Hề hề! Chất Trỗi thể hiện qua từng chén Voska Rát sờ. Anh Thắng k5 mê Tầu nên không thể thiếu đoạn" ra khơi nhờ tay lái Mao chủ sị" Nhưng sự thật là không có đoạn đó, hehe! Dô, dô thì có thật, anh Nhất Trung hóa ra là tay quậy nhất hạng, ảnh dưới đây là bản quyền của tay máy có hạng này.

Tôi tranh thủ lúc chưa ngất ngư đưa lên đây giúp anh NT vài chiếc ảnh, có lẽ nên làm thành phim để các bạn theo dõi được nhiều hơn.

K5 chiêu đãi bạn Miền Trung.

11h sáng 30.10.2011, K5 ngoài Bắc họp mặt chiêu đãi các bạn miền Trung ra thăm.
Các khóa bạn cũng có nhiều người đại diện.
Rượu bia nổ trời, đùa vui ồn ào náo nhiệt cả một khoảng sân thượng nhà hàng 23 NĐC.
Cuối buổi ngoài chụp hình kỷ niệm còn hát vang bài ca quen thuộc của trường ở TQ "Ra khơi vững tay chèo"
chẳng biết có vững được tay chèo lái hay không nhưng giờ mà đưa tay chèo cho tụi này e không đến được bến bờ, vì toàn dân oải rồi, 60 chục trở lên mà chèo chống gì đây ?


Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Lại một ngày hoành tráng.

 7h sáng hôm nay, ACE K5 lên đường về thăm Hưng Hoá, nơi chứa đầy kỷ niệm một thời nông nổi. Nơi đây cũng khác xưa nhiều, nhưng còn nhận ra vì chỉ thay đổi tốt hơn chứ không bị phá vỡ cảnh quan như ở Đại Từ.
Mời ACE cùng chúng tôi về thăm lại "Những ngày xưa thân ái"

Tham khảo Đa chiều về Lybia sau cái chết của Gadafi

Giới thiệu với mọi người một bài viết có vẻ như đi ngược lại những thông tin theo số đông hiện tại về tình hình Lybia. Tác giả bài viết dường như là một nhà chính trị Mark xit chuyên nghiệp. Dù sao cũng là một cách nhìn đa chiều thể hiện quan điểm riêng của một nhà kinh tế chính trị theo chủ nghĩa CS. Bài đăng  trên Diễn đàn Lịch sử Việt nam và Đây nữa

Kỳ1: Sự thật đằng sau cuộc chiến Lybia
bởi Lê Quang Trung vào ngày 25 tháng 10 2011 lúc 3:20 chiều
Mạn đàm về Thiện và Ác:
Từ lâu tôi đã rất muốn viết bài viết này, đặc biệt trong thời gian chiến sự nổ ra tại Lybia nhưng Việt Nam, thứ 3 là gửi tặng các anh em trong nhóm Thanh niên cộng sản đồng chí hội mà tôi vừa mới giavì thời gian quá bận, lại cộng thêm tập trung vào việc lý giải các vấn đề kinh tế Marx nên đã phải tạm ngừng dự án trên. Tuy nhiên sau cái chết của Gaddafi tôi quyết định phải viết, viết để làm rõ những gì mà chúng ta chưa biết hoặc đang bị che lấp. Trước khi viết bài này tôi muốn gửi tặng đến anh Nguyễn Trung Thành, một người bạn thân của tôi đang làm học tập và nghiên cứu tại Đức, thứ 2 là gửi tặng các anh em trong diễn đàn Lịch sử  nhập, cuối cùng là gửi tặng bạn Bùi Quốc Huy, một đồng chí một người bạn đã cùng nghiên cứu với tôi trong những việc luận giải các học thuyết của Marx, Engels và Lênin trong hơn 2 năm qua. Tiêu đề của bài viết này có thể nghe quá chung chung nhưng tôi vẫn giữ nguyên nó: đó là mạn đàm về Thiện và Ác, bởi bên cạnh là một người chiến sĩ cộng sản, tôi cũng là một người theo Phật Giáo, bởi thứ nhất Phật Giáo chưa bao giờ là tôn giáo mà là một nền giáo dục đưa con người ta đến việc đoạn ác tu thiện, thứ 2 khi theo Phật Giáo và nghiên cứu các học thuyết của Karl Marx tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong học thuyết của ông với giáo lý nhà Phật. Một ví dụ có thể đưa ra: đó là Phật giáo từng dạy: thế nào là thiện, thế nào là ác đó là tâm vì đại chúng, vì xã hội là thiện, tâm vị kỷ sống vì mình vì cái lợi bản thân đó là ác. Karl Marx cũng đưa ra luận điểm tương tự như vậy, trong bài viết luận năm 16 tuổi của mình, Marx từng viết: người hạnh phục nhất không phải là người cướp đoạt của người khác, không phải là người nghĩ cho cái tôi cá nhân mà người hạnh phúc nhất cũng chính là mang lại hạnh phúc cho càng nhiều người, mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn xây dựng CNXH là phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân cũng không nằm ngoài ý này. Vậy nên tiêu đề của loạt bài này tôi vẫn thống nhất lấy tên là mạn đàm về Thiện và Ác. Và kỳ thứ nhất của loạt bài này tôi xin lấy tên là: sự thật đằng sau cuộc chiến Lybia, điều làm tôi rất buồn là một loạt các tờ báo mạng lớn của Việt Nam như Vietnamnet, hay dantri đều đang đăng các bài về cuộc chiến Lybia một cách rất phiến diện từ truyền thông phương Tây mà không hề có một cái nhìn phân tích toàn cục nào cả, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất dẫn người đọc đến những thông tin sai lầm.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Báo Trung quốc: Việt nam cần chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng Đại bác

Bài đăng trên báo Đại Đoàn Kết
Ngày 25-10-2011, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc lại có bài cảnh cáo đích danh Việt Nam cùng một số nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông rằng các quốc gia này "cần chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác” nếu như vẫn tiếp tục đối chọi với Trung Quốc. Tờ báo này cũng cho rằng các nước nói trên đang lợi dụng "lập trường ngoại giao ôn hòa” của Trung Quốc để thúc đẩy lợi ích của mình trên Biển Đông.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Vì sao phụ nữ Trung Quốc xưa thường mang theo gối mỗi khi “vụng trộm”?

(Phunutoday) - Chuyện phụ nữ ngoại tình thì thời nào cũng có. Trong những bộ sử rất dày dặn và chi tiết như ở Trung Quốc, những chuyện vụng trộm lại càng không khó khăn gì để tìm thấy. Tuy nhiên, khi bỏ công lần giở lại những trang sử liệu đầy rẫy chuyện phong tình này, các sử gia lại phát hiện ra rằng, các phụ nữ Trung Quốc thời xưa, bất kể là tiểu thư khuê các, công chúa lá ngọc cành vàng hay thường dân đều tự mang theo gối tới chỗ hẹn hò với tình nhân của mình. Rồi cũng vào lúc trà dư tửu hậu, người ta bắt đầu đi tìm lời giải cho hành động lạ lùng này

1. Các sử gia cho rằng, nguyên nhân đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khiến những người phụ nữ Trung Quốc cổ đại mang theo gối tới chỗ hẹn hò có lẽ là vì tính “thực dụng” của nó. Để tránh sự việc bị phát hiện và trong bối cảnh nhà nghỉ, khách sạn chưa được phát triển như ngày nay, những cuộc tình vụng trộm của phụ nữ cổ đại thường diễn ra tại những nơi hẻo lánh và thường là vào lúc nửa đêm thanh vắng. Trong tình huống ấy, một cô gái cẩn thận, chỉn chu ắt sẽ nghĩ tới việc mang theo một chiếc gối để đôi tình nhân có thể sử dụng lúc ân ái. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, người ta gọi những chiếc gối này là “gối uyên ương”
Tên gọi “gối uyên ương” bắt nguồn từ câu chuyện tình giữa Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy trong vở tạp kịch “Tây sương ký” nổi tiếng của Vương Thực Phủ. Có lẽ đây là câu chuyện tình yêu mà hiếm người không biết. Chuyện kể rằng, Thôi Oanh Oanh là tiểu thư xinh đẹp, con gái của một vị tướng quốc. Khi cha chết, hai mẹ con nàng về quê, nhưng gặp loạn đành tạm lánh ở chùa Phổ Cứu, đất Bồ.

2 vạn trinh nữ khỏa thân để vua chọn vợ

(VTC News) - Mặc dù đã có tới 19 bà vợ, song tham vọng của ông vua 40 tuổi, cai trị đất nước từ năm 1986 này vẫn chưa dừng lại.
Lễ hội Umhlanga diễn ra hàng năm, còn gọi là lễ hội cây sậy, là sự kiện quan trọng của đất nước Swaziland, quốc gia nghèo phía Nam châu Phi. Đây là lễ hội vô cùng hấp dẫn, bởi có khoảng 2 vạn trinh nữ ngực trần khoe dáng cho quốc vương. Xem ở đây: Mswati III chọn làm vợ.


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Các bạn Sài Gòn và BTMT ra Bắc, cùng đi thăm Đại Từ.

Ngày 25.10, đúng như kế hoạch, anh em K5 lên đường trực chỉ Đại Từ.
Cùng đi có các anh K2, K3, và cả một đội quân K4 hùng hậu.
TKQ chỉ huy đoàn xe 3 chiếc mà trên xe suốt hành trình chỉ thấy cười đùa, trêu chọc vui vẻ như hồi còn trẻ con, chuyến đi vui hơn cả tết Tây. Thời tiết mát mẻ, gió nhẹ thổi và bầu trời trong xanh.
Thầy giáo Đại Thành nay đã quá già, lưng còng, chân vừa đau vừa run nhưng vẫn lò cò đi đứng cười đùa tưng bừng cùng đoàn em học sinh thân yêu.
Chúng tôi thăm lại thác Bom Bom suốt ngày đêm rì rào nước chảy ngày nào, giờ đây bị hủy hoại chỉ còn là dòng suối to với các hòn đá cuội 20 người ôm không xuể.
Thăm nhà anh Quang nguyên BT, nhà đang xây dựng chưa xong, nhưng cũng đủ chứa đựng một bầu không khí tưng bừng và nồng nhiệt của quân ta, cùng cả ban lãnh đạo xã Mỹ Yên.
Thăm doanh trại K5 ngày ấy bên dòng suối Chì, cả quả đồi nay chỉ toàn vườn chè, có hai gia đình án ngữ đường dốc lên đồi, còn lại chả thấy bóng hình B1, B2, B3 lớp 6 năm 1966 đâu cả.
Chiều về vào thăm trường TSQ Việt Bắc, tặng sách quý của trường ta và ảnh lưu niệm.
Ban lãnh đạo trường rất vui vẻ chào đón, kiên quyết bắt anh em uống rượu nhạt cùng lẩu cá Hô, tuyệt vời!
Sau đây là một số hình ảnh dân ca ba miền, mời cùng thưởng thức.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Huyết áp - Tim mạch: Người mắc bệnh cao huyết áp cần biết

Mùa đông là mùa dễ gây ra “trở ngại” cho người mắc bệnh cao huyết áp và cũng là mùa khó khống chế huyết áp nhất.

Nhiệt độ thấp - Thủ phạm gây cao huyết áp
Thời tiết lạnh, huyết áp không dễ khống chế, nguy hiểm chủ yếu là gây ra bệnh biến chứng. Do mùa đông nhiệt độ thấp, cơ thể vì muốn duy trì thân nhiệt ổn định, giảm bớt sự toả nhiệt, các mao mạch sẽ co lại khiến lực cản huyết quản điều tiết bên ngoài tăng lên.

Đồng thời, nhiệt độ thấp nên ra mồ hôi ít, khiến dung lượng máu tăng lên. Nếu ăn quá nhiều các chất đường, béo... sẽ khiến khả năng hấp thụ và trữ nước trong cơ thể tăng, làm cho dung lượng máu trong cơ thể tăng theo. Thêm vào đó là sự tồn tại của các trạng thái tình cảm xảy ra hàng ngày trong cuộc sống như lo lắng, căng thẳng, tức giận… tất yếu sẽ làm cho huyết áp không dễ khống chế.
Trong trường hợp thời tiết thay đổi, tính giao động của huyết áp tăng cao, nguy cơ chủ yếu là gây ra bệnh biến chứng, đặc biệt là xuất huyết não, đứt mạch máu do thiếu máu và tử vong do nhồi máu cơ tim.
Thế nào là huyết áp bất thường?
Huyết áp của chúng ta thường có hai thời khắc “cao điểm”, đó là khoảng 9 giờ sáng và 6 giờ chiều.
Huyết áp tăng cao hay xuống thấp là tuỳ theo sự thay đổi của tinh thần và cơ thể, thông thường trong khi ngủ khoảng 3 - 4 giờ đêm là thấp nhất, sáng sớm dần dần tăng cao, đến 9 giờ sáng là ở đỉnh cao nhất. Buổi chiều xuống khá thấp, đến 6 giờ chiếu lại trở lại cao điểm và trước khi ngủ lại về “đáy”.
Nếu sự thay đổi huyết áp của một ngưòi không phù hợp với quy luật này, điều đó đã nói rõ huyết áp của người đó đã không khống chế được, cần phải điều chỉnh uống thuốc.
Vì thế, trước khi đi khám bác sỹ, nên ở nhà tự đo huyết áp của mình trước 1 tuần. Mỗi ngày kiểm tra 4 lần vào các thời điểm: sau khi thức dậy, 9 giờ sáng, 6 giờ chiều và 9 giờ tối. Ngoài ra cần chú ý: nếu vừa vận động thì nên nghỉ 10 phút,  sau đó mới kiểm tra huyết áp để có kết quả chuẩn xác.
5 nguyên tắc sống không thể bỏ qua
Ngoài yếu tố khí hậu, các thói quen sinh hoạt không tốt cũng có thể gây ra nguy hại cho người mắc bệnh cao huyết áp. Theo các chuyên gia, người bị bệnh cao huyết áp nên chú ý các nguyên tắc trong sinh hoạt hằng ngày sau:
1. Chú ý phòng lạnh giữ ấm, tránh gió lạnh.
2. Nghiêm khắc hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể, mỗi ngày không nên ăn quá 6g. Nên ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt nạc, gà, cá, sữa và chế phẩm từ đậu. Hạn chế ăn những món ăn dầu mỡ, không hút thuốc, hạn chế uống rượu, và nên giữ cho đại tiện được thông suốt.
3. Kiên trì tập luyện thể thao, nâng cao khả năng chống lạnh, cố gắng hết sức để tham gia một số môn thể thao ngoài trời có lợi cho huyết áp như đi bộ, tập thái cực quyền và khí công...
4. Khống chế tâm trạng, tránh để thể lực và tinh thần rơi vào tình trạng quá mệt mỏi. Tức giận và lo lắng cực độ đều có thể gây ra đứt mạch máu não. Cần duy trì tâm trạng lạc quan vui vẻ, không đuợc quá vui vẻ, quá tức giận, lo lắng, buồn phiền, bi thương, sợ hãi.
5. Kiên trì uống thuốc, duy trì huyết áp ổn định. Người bị bệnh cao huyết áp uống thuốc giảm huyết áp không nên tuỳ tiện dừng uống bởi sẽ dễ tăng huyết áp đột biến sau 40 giờ ngừng uống thuốc.
Theo Dương Hằng -Dân trí

Hãy xem và suy ngẫm !

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Nguy hiểm gia tăng với Trường Sa Việt Nam

LÊ NGỌC THỐNG
Nguồn: http://quechoa.info/2011/10/23/nguy-hi%E1%BB%83m-gia-tang-v%E1%BB%9Bi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-vi%E1%BB%87t-nam/#more-16258

Trong tình hình hiện nay nếu Trung Quốc tấn công xâm chiếm Trương Sa của Việt Nam thì cuộc tấn công đó không thể thắng, nếu có chiếm được với giá rất đắt thì cũng không thể giữ vì trong khu vực quần đảo này về lực thì Việt Nam không kém Trung Quốc, nhưng về thế thì Việt Nam hơn hẵn. Tuy nhiên thế trận sẽ khác đi nếu như…

Đài Loan, đặc biệt là mấy ngày gần đây có những động thái gây chú ý dư luận. Phải chăng họ hùa cùng Trung Hoa đại lục trong việc tranh chấp Trường Sa hay lợi dụng Việt Nam, Philippin… để tăng cường khả năng phòng thủ chống Trung Hoa đại lục trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa mà họ chiếm được)? Đằng sau động thái này là gì?

Đài Loan tồn tại độc lập đến ngày nay thế giới ai cũng biết đó là nhờ ô bảo vệ của Mỹ. Sáu mươi năm nay Trung Quốc quyết tâm thu hồi Đài Loan cao nhất mới chỉ mức đe dọa dùng vũ lực, bởi nếu dùng vũ lực thì họ bắt buộc phải đối đầu với Mỹ – điều mà họ không muốn. Hơn nữa, dưới con mắt của những nhà chiến lược Trung Quốc, Đài Loan không phải là tất cả. Không thu hồi được vì không đủ sức đối đầu với Mỹ thì Trung Quốc sẵn sàng chơi lại “con bài” Đài Loan với Mỹ, Nhật. Tình hình hiện nay, Mỹ cứ tưởng dùng Đài Loan để kiềm chế được Trung Quốc là sai lầm. Trung Quốc bây giờ đã lớn mạnh, việc Đài Loan trở về với Đại lục hay không bây giờ không còn có giá trị gì về chính trị, quân sự nữa. Với Trung Quốc, Đài Loan bây giờ chỉ là một quân cờ chiến lược mà thôi, là thứ để chơi chứ không phải để ăn. Nếu bây giờ chính quyền Đài Loan tuyên bố từ bỏ Mỹ, điều gì sẽ xảy ra khi Đài Loan thần phục Trung Quốc? Chắc chắn ý nghĩa quân sự của eo biển Đài Loan sẽ mất, mà Trung Quốc thì coi cái eo biển đó ra gì đâu, nhưng điều đặc biệt ở đây là Trung Quốc chưa muốn có Đài Loan lúc này. Vì thứ nhất: Khi đó bàn cờ chiến lược khu vực sẽ thay đổi, một nhân vật chính thứ hai (nhân vật chính thứ nhất đương nhiên là Mỹ) bắt buộc phải xuất hiện mà Trung Quốc càng không muốn phải đối đầu – Nhật Bản. Nhật Bản không còn “vùng đệm”, không còn vị trí canh giữ tiền tiêu nữa nên bắt buộc khởi động nền công nghiệp quốc phòng của mình để đối phó với Trung Quốc đang lên, mà với cơ sở và trình độ công nghệ hiện tại, Nhật Bản sẽ là cường quốc quân sự số 1 ở Châu á TBD này chứ không phải Trung Quốc. Thứ hai là: Trung Quốc cũng muốn tồn tại “vùng đệm” này để Mỹ, Nhật Bản hý hửng là kiềm chế được Trung Quốc mà tranh thủ thời gian không ai gây khó trong việc hiện đại hóa quân sự. Chờ đến lúc tiềm lực quân sự ngang Mỹ thì công nhận thu nạp Đài Loan cũng chưa muộn.

Với Trung Quốc, sở hữu Đài Loan không quan trọng bằng sở hữu đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Đài Loan đang chiếm giữ.

Mới đây, giới quân sự, ngoại giao Đài Loan hô hào tăng cường tên lửa và tiềm lực quân sự cho đảo Ba Bình với lý do là để cân bằng với Việt Nam, Philippin. Hành động này cứ tưởng Đài Loan nể mặt Trung Quốc nên lấy Việt Nam, Philipin làm bình phong. Nhưng sự kiện Tổng thống Đài Loan mới đây “đang cân nhắc ký với Trung Quốc một hòa ước” (VOA), điều nghe có vẻ như “xin được quàng làm họ”. Không còn nghi ngờ điều gì nữa, rõ ràng họ hùa với Trung Quốc để chống Việt Nam và Philippin. Và món quà ra mắt có tăng cường thêm “đồ trang sức” để có một “hòa ước” không gì giá trị bằng đảo Ba Bình. Trung Quốc đại lục đã từng cắt đất cho kẻ mạnh như Anh, Nhật Bản để mong được yên thân thì tại sao Đài Loan lại không?

Nếu như Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc thì đảo Ba Bình cũng vậy, Trung Quốc sẽ tuyên bố dùng vũ lực để giành lấy (sau khi đã thỏa thuận). Một lực lượng Hải quân hùng hậu của Hạm đội Nam Hải từ căn cứ sẽ xuất phát đến vị trí tấn công. Dù chỉ cần hạ cờ Đài Loan xuống, treo cờ Trung Quốc lên là Ba Bình thuộc họ nhưng Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng lớn như thế nhằm 2 mục đích: Một là khuếch trương thanh thế, hù dọa các nước trong khu vực đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền Đài Loan dễ ăn nói khi ký hòa ước. Hai là Việt Nam nếu tin vào 6 nguyên tắc mà 2 ông Tổng vừa ký kết mà không cảnh giác, không chuẩn bị xuất kích thì từ vị trí tấn công đã chiếm lĩnh, Trung Quốc sẽ tấn công Trường Sa của Việt Nam. Khi Trường Sa kêu cứu đã là quá muộn.

Nếu Trung Quốc có được đảo Ba Bình – hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa là một nguy hiểm cực lớn cho Trường Sa của Việt Nam. Nó là điểm đứng chân, xuất phát hết sức thuận lợi cho các cuộc tấn công vào bất cứ đảo nào thuộc quần đảo Trường Sa.

Trong tình thế hiện nay Trung Quốc tấn công xâm chiếm Trường Sa thì không thể thắng, nếu có chiếm được bởi giá rất đắt thì không thể giữ. Nhưng khi có đảo Ba Bình thì họ lựa chọn phương án tấn công dễ dàng hơn rất nhiều. Lợi thế không hoàn toàn thuộc về Việt Nam như trước nữa.

Trường Sa của Việt Nam, nguy hiểm đang và sẽ gia tăng trước âm mưu của chủ nghĩa dân tộc bành trướng.

Theo Viet- studies

Biết ngay mà.

V tin polymer: chưa phát hin có tham nhũng

Nh
ng nghi vn tiêu cc liên quan đến vic in tin polymer đã tng thu hút s quan tâm ca dư lun và khá nóng trong mt s tho lun, cht vn ti ngh trường Quc hi khóa 12. B Công an đã có báo cáo kết qu xác minh bước đu thông tin v vic công ty Secuerency hi l công ty CFTD ca Vit Nam trong cung cp cht nn in tin polymer, và chưa phát hin có tham nhũng, tiêu cc.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga cùng Đoàn tàu không số

Họ gặp nhau, cảm mến nhau nhưng không được lãnh đạo chấp nhận vì định kiến hẹp hòi, ích kỷ.
Gặp trường hợp như thế, tôi đéch thèm làm CM nữa.
Chuyện tình cổ tích của thuyền trưởng tàu không số
Nghe tin Tư Thắng hy sinh, Sáu Thùy không tin bèn tìm cách vượt Trường Sơn ra Bắc để tìm tung tích người yêu. Suốt 8 năm chia cách, họ vẫn tin tưởng, đợi chờ ngày hội ngộ.



Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Người quen

Sáng nay tôi có gặp mấy người này, hai bố con người kia có đặc điểm:
- Họ của họ giống người TQ,
- Tên thì giống người Hàn quốc,
- Nhưng hình dáng và công việc thì 100% VN.
Thằng cháu to béo nay đã 13 tuổi, lớp 8 nhé.

Tôi đoán họ có quen anh HàĐông.Trần K3. Xin hỏi có phải ?

Câu chuyện ở Trung quốc

Cách đây ba, bốn ngày, tại thành phố Phật sơn, Trung quốc đã xẩy ra một sự kiện, đó là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là một bé gái hai tuổi.
 Tai nạn giao thông không phải là điều gì quá lạ lẫm ở Trung quốc, ở ta cũng vậy. Nhưng điều mà dư luận cư dân mạng thế giới nói chung và Trung quốc nói riêng phản đối kịch liệt chính là tình người vô cảm trong câu chuyện.
  Tôi đã định đăng clip về vụ này, nhưng thấy quá ái ngại nên thôi, nhưng nay cháu bé đã chết, thật là đau xót cho bé. Người ta ở đâu cũng vậy, hơn nữa là cháu chỉ mới hai tuổi  mà đã sớm từ bỏ cõi đời chỉ vì sự vô cảm của con người, chúc cho cháu sớm được siêu sinh tịnh độ.
  Thật buồn khi xem clip. Người Trung quốc đối xử với người Trung quốc còn vậy, liệu với người anh em Mười sáu chữ vàng bốn tốt ở phương Nam có khá hơn không?
 Mời các bạn xem mấy bài viết về câu chuyện này ở đây ( khỏi mất thời gian chuyển bài về blog này)

Chuyện đứng đắn: Nguồn gốc kỳ lạ nấm lim xanh chữa ung thư

Bài này từ trang Người đưa tin, giống quảng cáo hơn là một bài viết giới thiệu thuốc, thấy có vẻ có ích nên mời mọi người tham khảo.

  ".....Sau gần một năm kiên trì uống nấm lim xanh mà anh Cử đưa cho, bệnh ung thư giai đoạn đầu của người nhà tôi đã khỏi hẳn; nhìn cơ thể hồng hào khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh nan y, cả nhà tôi cảm thấy mừng khôn xiết. Tôi dẫn người nhà tôi đến cảm ơn anh Cử, nhân tiện tìm hiểu thêm về thông tin của Thiên đạo y kinh, anh Cử cho chúng tôi biết thêm những điều còn chưa kể: Bài thuốc Thanh thiết bảo sinh nếu được chế biến bằng cổ linh chi thay vì nấm lim xanh thì hiệu quả tăng lên gấp bội, nhưng loại nấm đa niên này quá hiếm hoi cho nên hầu như chỉ được dùng trong gia đình. Đến đời thứ năm kể từ thời cụ cố, qua nhiều biến động của thời cuộc cũng như sự gắn bó lâu dài của hai bên, anh Cử đã thành người trong họ gần của Đức Kim thánh, còn ý nghĩa của tên công ty – Tiên Phước – là ước mong mà anh gửi gắm rằng những người ở hiền thì rồi sẽ gặp lành; phước lộc sẽ đến dù là từ tiên thánh, con người hay thiên nhiên.
 Chia tay anh Cử, tôi chia sẻ một ước mong rằng liệu có cách nào để cho sản phẩm có giá thành thấp hơn nữa cho người nghèo cũng có thể sử dụng, anh Cử cho biết anh đang nghiên cứu để bào chế sản phẩm dạng trà để giúp người sử dụng thuận tiện và tiết kiệm hơn cũng như tìm kiếm công nghệ để chế biến nấm lim xanh tự động hóa để giảm giá thành nấm lim xanh tối đa mà vẫn giữ nguyên được chất lượng và hiệu quả."

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Xếp nhỏ dạy xếp to

Quy định “cấm” cán bộ chơi golf của Bộ trưởng GTVT bị “tuýt còi”
Về mặt thể thức văn bản, Cục trưởng cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết văn bản 6630 của Bộ GT-VT có nội dung sai thẩm quyền vi phạm quyền của cán bộ công chức. Theo đó, nếu cán bộ chơi golf trong giờ hành chính có thể xử lý kỷ luật được nhưng ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ, “cấm” là… lạm quyền.
“Chúng tôi ghi nhận:
 sự nhiệt tình của một số lãnh đạo mới tuy nhiên sự nhiệt tình cũng cần phải có sự hiểu biết về quyền của mình cũng như quyền của người khác đến đâu.
 Chúng tôi đang chuẩn bị văn bản yêu cầu Bộ GTVT xem xét rút lại văn bản quy định này” – Cục trưởng Lê Hồng Sơn cho biết.
Được biết, không chỉ “để mắt” văn bản chỉ thị cấm cán bộ chơi golf, cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn xem xét thêm các chỉ đạo về phân làn giao thông, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân của người đứng đầu Bộ GTVT.

Tôi khoái nhất câu dạy đời của vị cục trưởng dành cho tay BT trẻ người non dạ:
sự nhiệt tình cũng cần phải có sự hiểu biết.       Câu này hay thật

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Những thực phẩm giúp giảm huyết áp

Hôm trước anh Qt có bài thuốc giảm huyết áp bằng các loại đậu rất hiệu nghiệm.
Hôm nay xin góp thêm vài loại thực phẩm khác cho mọi người tham khảo.
(Dân trí) - Mách bạn 8 loại thực phẩm giúp giảm huyết áp rất tốt dưới đây theo chuyên gia dinh dưỡng của Mỹ.
Sữa tươi tách chất béo
Sữa tươi tách chất béo là nguồn cung cấp can-xi và vitamin D lý tưởng. Khi 2 chất này có cơ hội kết hợp với nhau có thể giúp giảm 3-10% huyết áp. Con số này có vẻ không lớn, nhưng sự kết hợp này còn có thể giảm 15% tỉ lệ mắc các bệnh về tim mạch.

Rau chân vịt, hạt hướng dương tươi và các loại đậu
Thực tế, rau chân vịt, hạt hướng dương tươi, và các loại đậu như đậu đen, đạu xanh, đậu trắng... đều chứa magiê, là chất quan trọng trong việc giúp duy trì và làm giảm huyết áp.

Ngoài ra, trong các loại thực phẩm trên còn có kali, cũng là thành phần chủ yếu chống lại chứng cao huyết áp.

Khoai lang nướng, chuối tiêu và đậu nành
Công dụng giảm huyết áp của các thực phẩm này đều nằm ở chất kali. Bởi kali và natri là hai nguyên tố quan trọng ảnh hưởng đến việc giảm huyết áp. Nếu hàm lượng kali trong máu thấp, tỉ lệ natri sẽ tăng cao, từ đó dẫn đến huyết áp tăng theo.

Khi cơ thể được nạp đủ lượng kali cần thiết, sẽ thúc đẩy quá trình bài thải các nguyên tố natri dư thừa trong máu. Đồng thời, việc ăn các thực phẩm giàu kali còn giúp thúc đẩy quá trình cân bằng các chất khoáng trong cơ thể, mang lại hiệu quả giảm huyết áp.

Tất nhiên, nếu bạn định sử dụng thực phẩm chức năng có chứa kali, cần chú ý liều lượng phù hợp. Bởi quá nhiều kali sẽ khiến huyết áp mất ổn định.

Sôcôla đen
Theo nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Mỹ, những người bị cao huyết áp mỗi ngày ăn 30 calo sôcôla đen (khoảng 14g) có thể mang lại tác dụng hỗ trợ làm giảm huyết áp, đồng thời không có tác dụng phụ. Sôcôla đen có thể được coi là thực phẩm lý tưởng cho người bị huyết áp cao.

Lại nói về cái Yếm...đào

Trong các loại trang phục truyền thống của phụ nữ Việt nam, có lẽ chiếc yếm để lại khá nhiều ấn tượng và cảm hứng cho các nhà thiết kế thời trang hiện đại. Họ thiết kế và tạo hình cho các người mẫu trẻ với nhiều mục đích. Điều đầu tiên có lẽ là để làm tư liệu về một loại trang phục của người Việt để con cháu đời sau dễ dàng hình dung ra tổ tiên chúng đã ăn mặc thế nào. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ là để giới thiệu với thế giới về một nét văn hóa Việt, những chiếc yếm được cách điệu, trên cơ thể của những người mẫu trẻ trung, xinh đẹp rõ ràng đã đem đến cho bạn bè quốc tế một cái nhìn thiện cảm về một đất nước không chỉ biết đấu tranh chống ngoại xâm, một dân tộc bền bỉ chống lại thiên nhiên khắc nghiệt để giữ gìn cuộc sống mà còn biết sáng tạo những nét văn hóa riêng biệt, mang đậm dấu ấn người Việt.

Cách Phân làn giao thông ở Hà nội hiệu nghiệm nhất !

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Vui mà đau.

Nhân đọc sách ngoài luồng được các nhà giáo dục tự biên soạn để...kiếm tiền mà cười ra nước mắt.
Các bạn cùng vào vườn bách thú nọ thì khắc biết ngay thôi.

1. Câu hỏi đặt ra là:
"Khi vườn bách thú bị cháy thì con vật nào chạy ra đầu tiên?".        Ðáp án: "Con người".
2.với tiêu đề làm việc: 
 "Cách nào để làm việc hôm nay đỡ tốn sức lực nhất?".                   Ðáp án: "Ðể ngày mai làm"...
Thật là hết sẩy dân VN ta.

Làm chính trị ở phương Tây có gì lạ ?

Đó là đường dẫn đến Web site của tờ tuần báo Spiege (Tấm gương) là một trong các tuần báo được biết đến nhiều nhất ở Đức. Tờ báo tự gọi mình là "tạp chí tin tức có số lượng xuất bản lớn nhất châu Âu", trong đó có đăng bài và ảnh, đề cập đến  hoạt động  chính trị ở Đức.

"Thư gửi con” của một người Việt ở Pháp

  “Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc
Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động trong lá thư gửi con của một người tên Pierre Antoine (Việt kiều Pháp). Lá thư này khi được đăng trên nhiều trang mạng và các blogs đã khiến cư dân mạng thổn thức những ngày qua.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Taj Mahal - Biểu tượng của Tình yêu bất diệt

 Tah Mahal, ngôi đền nổi tiếng ở Ấn Độ được xem là biểu tượng của tình yêu bất diệt.

Người ta ví Taj Mahal (tọa lạc ở thành phố Agra, Ấn Độ) với nhiều mỹ ngữ, theo đó có một cụm từ không thể thiếu trong bất cứ một cuốn sách du lịch nào khi nhắc đến ngôi đền nổi tiếng này: Tah Mahal- biểu tượng của tình yêu bất diệt…
Cách trung tâm thành phố Agra khoảng 3 km và mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đi từ thủ đô New Dehli (Ấn Độ) bằng tàu điện ngầm, lăng mộ Taj Mahal hiện ra dưới mắt du khách với vẻ uy nghiêm và lộng lẫy. Vì lẽ đó, Taj Mahal được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1983. Vật liệu để xây dựng Taj Mahal là cẩm thạch trắng và nhiều loại đá quý được tập hợp từ nhiều vùng miền trên thế giới. Chính vì vậy mà màu sắc ngôi đền dường như ứng ngẫu với sự thay đổi của thời gian: ửng hồng vào buổi sáng, trắng sữa vào buổi chiều và vàng ánh khi mặt trời lặn. Những đêm trăng sáng, ngôi đền hiện lên như một viên ngọc bích tỏa sáng một vùng. Đây cũng là công trình mang tính tổng hợp của kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… và một đội ngũ kiến trúc sư đồ sộ được huy động từ nhiều vùng, miền khác nhau.

Đến đây, bất kỳ một hướng dẫn viên du lịch nào cũng tự hào thuyết trình cho du khách lịch sử hình thành của công trình có một không hai này và câu chuyện về tình yêu bất diệt của hoàng đế Shah Jahan (lên ngôi năm 1627) dành cho người vợ yêu là hoàng hậu Mumtaz Mahah. Tình yêu mà sau này được thêu dệt thêm nhiều tình tiết hấp dẫn khác, như nhiều sổ tay du lịch viết rằng sau khi hoàng hậu mất, chỉ sau một đêm tóc và râu hoàng đế đã bạc trắng… Công việc xây dựng Taj Mahal bắt đầu năm 1632 và hoàn thành năm 1648. Điều gây tranh cãi về sự bạo tàn của nhà vua là khi công trình hoàn thành, Shah Jahan ra lệnh chặt tay những người thợ xây để không bao giờ họ còn có thể xây nên một ngôi đền thứ hai giống như vậy.

Lăng mộ của hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu - Ảnh: Lê Hân

Phần chính của công trình là tòa lâu đài bát giác cao 75m với mái vòm được làm bằng đá cẩm thạch trắng và sa thạch, xung quanh tòa lâu đài là những bức tường có nhiều cửa sổ và cửa ra vào hình vòm được trang trí cực kỳ tinh xảo. Bên cạnh lâu đài là 4 cột tháp sừng sững vây quanh (theo quan niệm Hồi giáo, số 4 tượng trưng cho sự thiêng liêng và bất diệt). Các công trình xung quanh cùng vườn cây hoàn thành 5 năm sau đó là một khu phức hợp độc đáo về kiến trúc. Một bể nước bằng đá cẩm thạch cao ở trung tâm vườn và một bể phản chiếu gióng theo trục bắc - nam để phản chiếu hình ảnh Taj Mahal. Mọi nơi trong vườn đều được bố trí những đường đi với các hàng cây và vòi phun nước. Điều đáng nói là tất cả các công trình phụ dù rực rỡ, hoành tráng bao nhiêu cũng không vì thế mà lấn át vẻ lộng lẫy, tráng lệ của công trình chính. Kiến trúc hình vòm cũng được thấy trong ngôi đền. Vòm thường được gọi là vòm củ hành hay vòm ổi. Đỉnh vòm được trang trí một bông hoa sen, với vai trò nhấn mạnh chiều cao. Đỉnh cao nhất là một hình chạm đầu mái mạ vàng, theo phong cách pha trộn Ba Tư truyền thống và các yếu tố Hindu. Nội thất bên trong lăng Taj Mahal đạt đến độ tinh xảo, mỗi chi tiết trang trí của hầm mộ đều được đánh giá ngang với nghệ thuật kim hoàn. Có thể nhận xét không hề cường điệu, lăng mộ đúng là một món trang sức hoàn chỉnh đến tuyệt đối. Điều làm nên sự nổi bật của công trình đồ sộ này là còn nhờ vào vị trí tọa lạc của nó. Taj Mahal nằm bên dòng sông Yamuna thơ mộng càng khiến nó trở nên lung linh, huyền ảo đến tột cùng. Ngày nay, chính quyền Agra đang nỗ lực để giảm thiểu sự ô nhiễm của dòng sông, vì theo sự phát triển của xã hội, sự ô nhiễm đang gióng lên hồi chuông về sự ảnh hưởng đến công trình kỳ quan của thế giới.

Cũng chính vì sự uy nghiêm, nên khi du khách vào đây được kiểm tra chặt chẽ, mọi vật dụng đều phải gửi bên ngoài trước khi vào bên trong đền. Có lẽ cũng do vẻ đẹp của công trình này mà qua bao cuộc chiến tranh và từng bị mất quyền kiểm soát, nhưng công trình vẫn không bị tàn phá.
theo tt

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Đi tìm đồng đội

Hôm nay, sau khi nhận nhiệm vụ đi tìm đồng đội bị lạc trường, tôi phóng xe máy đi lùng sục.
Trước mắt:
Đã vào nhà bố mẹ của anh Chu Văn Kim, nay chỉ còn bà cụ, trú tại thôn Phúc Hậu, xã Dục Tú, Đông Anh, HN.
Chu Văn Kim sau khi bỏ vợ cả (hoặc vợ cả bỏ Kim), đã lấy chị thứ hai, có một cháu trai khoảng 11 tuổi.
Hiện đang sống tại Cầu Diễn, Từ Liêm, HN.
Cụ thể: Nhà cách ngã 3 Cầu Diễn 300m, chữa xe máy.
Nếu đi từ TT tp về, đến trước mặt Cầu Diễn thì rẽ trái luôn, đường đi vào kho đông lạnh cũ.
Tôi đã gọi 2 cuộc đt với người hùng chạy trốn bạn trường, số đt sau:
                      
                           0168.7995335
Mong anh em K3 liên lạc tiếp.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Đi câu

Ngày nghỉ, các bạn có thích đi câu cá kg ? còn tôi cũng thích, nhưng vì cá kg thích tôi nên thành tích rất bi đat, thôi thì đành đi xem người câu cá vậy.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Mời anh chị em tham khảo.


Sắp tới, miền bắc sẽ đón một lũ bạn xấu K5 từ tp.HCM và MT ra thăm. Bạn Trỗi k5 phía Bắc chuẩn bị tinh thần và lực lượng để sẵn sàng đối phó.  Anh chị em  ai có điều kiện thì tham gia, đăng ký đi ngày nào cũng được, gửi đăng ký trước cho bạn: Hoàng Việt Dũng - "quyền" Trưởng ban liên lạc K5 phía Bắc.Dự kiến kế hoạch Xuyên Việt, thăm nơi đóng quân cũ và các LS của bạn Trỗi k5

- Theo kế hoạch, Kiến Quốc sẽ bay ra HN sáng 23/10/2011. Cánh xuyên Việt bằng xe con từ Quảng Ngãi (Tấn Lợi, Nhất Trung, Đông Nhân, Đoàn Văn Luyện) sẽ nhập với cánh HN vào chiều ngày 25/10 tại Học viện KTQS, 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.

- Ngày 26/10: đi Thái Nguyên.

Sáng 5.30 đi thẳng An Mỹ, Đại Từ: thăm doanh trại k5 ở Suối Chì, thác Bom Bom, khu di lịch sinh thái, nghỉ trưa, thăm thầy Đại Thành. (Sẽ báo truớc cho anh Quang chuẩn bị).
Chiều ghé thăm Truờng TSQ Việt Bắc, tặng sách "Sinh ra trong khói lửa" tập 2, 3 cùng băng đĩa. (Sẽ báo trước cho Đàm Dũng Hiệu trưởng).
Tối về nghỉ nhà bạn Phúc ở Trung Dã.
- Ngày 27/10:
Sáng từ nhà Phúc đi Vĩnh Yên: thăm truờng Cơ khí Vĩnh Yên, thăm Vĩnh Tuờng.
Trưa về Khu 125 Học viện KTQS.
Tối ăn cơm tại nhà chị Thiện, bà chị VNAH.
- Ngày 28/10: Trở về HN.
- Ngày 29/10 (thứ bảy):
Sáng đi Trung Hà (nay là Trường Công binh), Hưng Hoá thăm doanh trại cũ (nay là Lữ đoàn Công binh QK2), "cơ sở cách mạng" và thầy Nguyễn Chí Tâm.
Chiều về thăm làng cổ Đuờng Lâm, rồi về cơ sở VHTT của Sùng Hải k8 ở thị xã Sơn Tây.
- Về tài chính: theo nguyên tắc "lệ quyên" và "campuchia".
- Xe cộ: xe 7 chỗ Tấn Lợi, Thắng, Quang Bắc...
- Khi đoàn Tấn Lợi, Nhất Trung trở về sẽ ghé thăm Ngã ba Đồng Lộc, NTLS Truờng Sơn (thăm bạn Nguyễn Mạnh Minh k6), NTLS Ái Tử (thăm bạn Cuờng "mèo" k5), Thành cổ Quảng Trị (thăm bạn Nguyễn Lâm, Doanh "mán" k5), NTLS Huơng Thuỷ (thăm bạn Đặng Đình Kỳ k7).
Các bạn có thể tham gia đăng kí để xếp xe!

Thắng k5 nói...
KQ thông báo luôn cho ace biết để đăng ký trước: Ai đi đăng ký để xếp xe, đi nơi đâu, vì là có mấy điểm để đến kia mà.
TranKienQuoc nói...
Đã thông tin cho các đầu mối: - Sùng Hải bảo: Các anh k5 có ăn thịt ngựa bạch không?). - Phúc "ngố" ở Trung Dã bảo: nhà tớ 4 tầng mà 170m2/tầng, thừa sức chứa anh em. Có cả phòng Karaoke.
Nhat Trung nói...
Tạm thời cứ như vậy nhưng có thể xuất phát từ Q.Ngãi sớm hơn để còn đi được nhiều nơi hơn.Ra HN có thể hợp quân với Liên"vàng"K5(đã có đồng bọn)và một số "bạn xấu"các khoá khác. @Thắng K5:Tham gia được đoạn nào thì tuỳ vì KH có thể thay đổi nhưng ý tưởng là như vậy.Có thể góp ý để hoàn chỉnh.VD:Giao ban Vườn Treo,gặp mặt K5 HN...
TranKienQuoc nói...
Anh em miền Trung cứ bám chương trình chính nhé! Đã liên hệ với anh Quang ở An Mỹ, lên chương trình đón tiếp.
TranKienQuoc nói...
Đã liên lạc với Đàm Dũng, hiệu trưởng TSQ Việt Bắc. Trường sẵn sàng đón tiếp.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Mây ngũ sắc

Hôm trước bên trang Bantruongtroi có mấy bức ảnh rất đẹp về thiên nhiên kỳ thú, đó là hình ảnh cầu vồng 7 sắc của HT và Qt.
Bắt chước hai người, nhưng theo kiểu mới, mời mọi người xem Mây ngũ sắc, xem có khác với cầu vồng kg ?

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Huyết áp - Tim mạch: Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà

Đây là một bài báo trên trang mạng :Alo Bacsy, dẫn từ báo Tuổi trẻ, có liên quan đến cách "xử trí tai biến mạch não bằng một cây kim" mà chúng ta đang tin tưởng, xin xem thêm bài này để có quyết định đúng nếu chẳng may bị đột quỵ, bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

 Trên 90% người bệnh đột quỵ đến Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) khi đã qua “thời gian vàng” điều trị bệnh.
Cách sơ cứu phản khoa học
Gần đây, nhiều người gửi cho nhau một bài viết hướng dẫn cách sơ cứu người thân thoát khỏi cơn đột quỵ bằng một cây kim. 

Chị C.T., ở Q.Tân Phú (TPHCM), kể mẹ chị tham gia một câu lạc bộ gồm 100 người thì mọi thành viên trong câu lạc bộ đều chuyền cho nhau bài viết này. Người nào cũng coi đây như một “bí quyết” để sơ cứu người thân khi lỡ gặp phải cơn đột quỵ.
Mẹ chị T. đã gửi bài viết này qua email cho chị T. với lời dặn: “Mẹ gửi cho con tài liệu này, con giữ lại, in ra hoặc ghi nhớ vì tai biến như thế này là chuyện người già rất dễ mắc phải. Nếu con có được kinh nghiệm như tác giả của bài viết này thì con sẽ giúp được cho ba mẹ rất nhiều”.
Bài viết này có đoạn: “Hãy giữ bệnh nhân ngồi yên một chỗ rồi lấy kim chích cho máu ở mười đầu ngón tay chảy ra. Khi chích kim vào mà máu không chảy ra hãy dùng các ngón tay của bạn để nặn ra. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều có máu chảy ra, hãy chờ vài phút người bệnh sẽ hồi tỉnh. Trong trường hợp người bệnh bị méo miệng, hãy kéo hai tai của người bệnh đến khi cả hai tai đều đỏ lên. Sau đó chích vào dái tai đến khi mỗi dái tai chảy ra hai giọt máu, sau đó vài phút bệnh nhân sẽ hồi tỉnh”.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Chuyện "Chó" ở Việt nam trên báo nước ngoài

Nạn câu trộm chó ở Việt Nam trên báo Mỹ
(Dân trí) - Đã quá muộn khi Nguyen Van Cuong nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người hàng xóm: “Trộm, trộm”. Hai người đàn ông đi xe máy đã câu mất con Mực yêu quý của ông và phóng vụt đi.
Đó là phần mở đầu bài viết của phóng viên hãng thông tấn AP về nạn câu trộm chó ở Việt Nam và thái độ nước đôi mà tác giả thậm chí còn cho là mâu thuẫn của người Việt về con vật cưng này.

Ông Cuong và người hàng xóm vội chạy đuổi theo nhưng vô ích, do những kẻ trộm chó chuyên nghiệp ném gạch và một viên trúng đầu một người đi đường, khiến người này tử vong.
Đây là một trong những cuộc đuổi bắt thường thấy giữa những kẻ câu trộm chó để đem bán người bạn thân nhất của con người cho các nhà hàng và người dân bất bình. Dân từng đuổi theo bọn trộm và đánh họ tới chết, thậm chí còn đốt xác họ. Ngược lại bọn trộm cũng dùng mọi thứ từ gạch đến dao để chống trả.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Có tin được không?" Bài thuốc hữu hiệu để giảm Huyết áp- mỡ máu cao


Đọc được bài này trên mạng internet, xem ra vô hại mà may ra thì chữa được cái bệnh đang phổ biến là Cao huyết áp và mỡ trong máu, xin mời mọi người thử xem, nếu không chữa được bệnh ít ra cũng no bụng.!!!
***

Một độc giả tốt lành giới thiệu bài thuốc quí, chính đương sự cũng như mẹ và em đã uống trong 3 tháng qua, kết quả trông thấy. Sau đây là lời của đương sự:
"Xin giới thiệu cách chữa trị hữu hiệu nhất để chữa bệnh máu cao, mỡ cao, cholesterol mà tôi đã làm cho chính tôi cũng như em gái và mẹ già của tôi trong 3 tháng qua. Kết quả như "Thần dược". Dễ dàng, không tốn kém và bảo đảm sức khỏe...

Ngụ ngôn hôm nay

Ngụ ngôn lương và giá
(Dân trí) - "Ông giá" ít lơ là lắm, chỉ đợi "ông lương" ngo ngoe chuẩn bị ngóc đầu lên là nhảy xổ, đè ngửa, bóp - nặn - móc cho bằng hết thì thôi. Thậm chí, lương chưa tăng đã giá đã nhảy rồi. Nói sai, chết liền!
Nếu nước Hy Lạp ở trời Âu có cuộc đua giữa thỏ và rùa nổi tiếng thế giới, thì ở nước ta cũng có một cuộc đua chưa bao giờ tới đích: LƯƠNG & GIÁ.
Theo dự báo thì năm tới lương tối thiểu khối sự nghiệp tăng lên 1,05 triệu đồng tháng. Lương công nhân cũng vừa nhảy lên từ 1,4 - 2 triệu/tháng tùy vùng. Vùng thành thị ăn tiêu nhiều, chơi bời giải trí nhiều, hay tắc đường nên đi lại… tốn xăng hơn. Lương cao hơn. Chí phải, chí phải!
Không cần phải nói cũng biết hai khối này vui như hội. Lại chẳng vui, còng lưng quần quật cả tháng chờ mỗi vào lương. Ăn gian giờ làm việc ngồi buôn dưa lê cũng vì lương thấp; đình công lãn công chẳng vì lương thấp, không đủ ăn thì là vì cái gì?! Tăng lương. Chí phải, chí phải!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Tiếp nối ý tưởng cấm ô tô, xe máy HN, HCM

Đố mọi người phố nào đây, có thể đi ngang qua được không ?
GT thế này thì bí thư và BT gt nêu ý tưởng cấm xe là đúng rồi, kg biết ngày mai đi bằng cái gì đây ?
Còn quy chế KT lái xe uống rượu bia của BCA thế là sắp toi.

Những giây phút cuối cùng




Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sang thăm Trung Quốc

Đó là tin do Xin Hua, hãng Tin bạn 16 chữ nhanh nhẩu đưa từ 14:51:18. mãi chiều tối mới thấy VTV  đọc đúng câu tiêu đề
2011-10-04 14:51:18    
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 4/10 tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Báo chí Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Hoa Quang cho biết: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10.

Một tình yêu bất diệt.

Bài thơ là tự sự của cô giáo Đàm Thị Ngọc Thơ, cô giáo của hội Quế (Hsmn-quế Lâm).
Tình yêu của cô gái ngày đó với người lính ra trận, người đã ra đi, đi mãi chẳng trở về, để cho người con gái đến giờ vẫn còn cảm thấy quá ư dại khờ, vẫn trăn trở vì sao lỗi hẹn với người lính và rồi trào dâng thành tâm tư không phút nào nguôi, vẫn không nguôi tìm bóng hình người anh hùng cùng những con thuyền không số huyền thoại, mặc dù biết rằng không thể kiếm tìm những anh hùng đã hoá thân vào lịch sử oai hùng của dân tộc.
Bài thơ hay nỗi lòng với người lính đoàn tàu không số đã được đăng tải trên báo chí, bạn trỗik5, bên bạn trường Bé, tại sao không cùng Bạn Trỗi K5 new nhỉ, xin phép cô Đàm Thơ và bạn QMF nhé!


   DẠI KHỜ
Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những chuyến đi,
Mà người ra đi không bao giờ trở lại.
Hồi đó em quá dại khờ nên không chờ đợi,
Để tiễn đưa anh trước lúc lên đường.
Phố phường đông, em e ấp nỗi buồn,
Quá giờ hẹn, em đành trở lại,
Không ngờ xa nhau chuyến ấy rồi xa mãi,
Để trọn đời nhức nhối một niềm đau.


Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những bận xa nhau,
Lại có thể xem như là vĩnh biệt,
Nếu biết vậy em nguyền để hết,
Trọn cuộc đời chỉ biết đợi chờ anh.
Hồi đó em quá dại khờ, không biết chiến tranh,
Lại có thể cướp mất anh vĩnh viễn,
Cho đến đất cũng không nói với em nơi nào anh nằm xuống,
Ngoài trái tim em thăm thẳm một bóng hình...
Có một lần anh dặn em: Đừng buồn
Hết chiến tranh, anh sẽ đón em về với mẹ.
Có một lần và chỉ một lần như thế:
Anh vuốt tóc em nhè nhẹ giữa gió chiều...
Em đã quá dại khờ không dám nói một lời yêu,
Dại khờ nghĩ còn nhiều dịp nói,
Để mãi mãi không bao giờ nói được,
Về một tình yêu nhức nhối giữa lòng...
Em đã trở về giữa Ngã Năm sông,
Vàm Xẻo Chích nghẹn ngào con nước chảy,
Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thời thơ dại,
Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm!


Đàm Thị Ngọc Thơ.   

Đố bạn: EVN đang lỗ to hay lãi to ?

EVN: Nghịch lý lỗ - nợ và lương – thưởng
(Dân trí) - EVN luôn kêu lỗ "khủng" để khất nợ (và có lẽ là muốn tăng giá điện)… Ngược lại, dư luận luôn đặt câu hỏi về cái sự vô lý ầm ầm: lỗ - nợ "khủng" vậy mà sao mức thu nhập vẫn thuộc hạng Top? Tiền thưởng cũng "khủng" luôn… 
Việc các tập đoàn, tổng công ty làm ăn thua lỗ gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của đất nước. Theo tôi, điều này thể hiện sự yếu kém trong quản lý kinh tế của các cấp quản lý ngành. 

Tại sao một doanh nghiệp chưa đủ mạnh trong lĩnh vực chính của mình lại đi đầu tư tràn lan sang lĩnh vực khác? Trong đó EVN đã đầu tư bao nhiêu tiền vào lĩnh vực viễn thông và kết quả điều này là thua lỗ rất nặng nề? Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có sự chuyển lỗ giữa các lĩnh vực kinh doanh của EVN? Các cơ quan hãy làm sáng tỏ điều này, nếu có vi phạm thì không nên bao che.

Mặt khác, cuối năm 2009 EVN có  công văn đề nghị chi thưởng những 1.000 tỷ đồng mà bây giờ lại kêu thua lỗ lớn như vậy, thử hỏi ai tin vào con số đó. Mong rằng các cấp có thẩm quyền có biện pháp minh bạch các hoạt động kinh tế, đừng làm mất tiền của và niềm tin của người dân.

Nguyễn Đức Huy 


Mình chẳng hiểu sao EVN suốt ngày kêu lỗ, trong khi cán bộ công nhân viên thì lương cao ngất ngưởng?

EVN là tập đoàn của nhà nước gần như độc quyền về ngành điện, vậy mà còn đầu tư sang các ngành khác như cổ phiếu, ngoại tệ và bất động sản. Liệu đó có phải là hướng đi đúng của tập đoàn hay không?

Khi đã kêu lỗ thì hãy xem lại các khoản chi phí và đầu tư của mình! Chứ cứ đầu tư không đúng chuyên môn, chi phí cao... rồi kêu lỗ, rồi bắt người dân phải chấp nhận tăng giá điện sao?

Theo tôi được biết thì lương của nhân viên EVN trung bình tầm 10 triệu đ/ tháng với nhân viên thông thường, còn cấp cao hơn thì tầm 20 - 30 triệu đ/ tháng. Vậy sao không cắt giảm các khoản chi phí đó đi? Trong khi ở các cơ quan khác ví dụ như Bộ Lao động TBXH, lương trung bình của cán bộ công nhân viên chỉ tầm 2,5 - 3 triệu đ/ tháng.

Hoàng Anh Tuấn 

Hãy coi EVN là một doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác đang hoạt động tại Việt Nam. Nợ thì phải thanh toán thôi. Còn nếu không thì phải phá sản. Việc dây dưa thanh toán nợ, theo tôi, là một cách để EVN gây áp lực tới các tập đoàn khác và cả với Chính phủ nhằm tăng giá điện!

Quốc Hùng 
Còn bạn, bạn thấy EVN thực ra là lỗ hay lãi ?
Còn tôi:
EVN lỗ to khi đòi tăng giá điện.
EVN lãi to khi lên sàn chứng khoán, và khi chia tiền thưởng cho nhau.

Sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng Khựa

Video Đóng tầu chiến



Video Quân đội Nhân dân Việt nam Nghe theo lời Bác Hồ dạy: " Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" : sẵn sàng chiến thắng Khựa