Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Mother in the Dream (Mẹ trong giấc mơ)

Khi hát về Mẹ, mọi cậu bé trên trái đất đều thể hiện một tình cảm yêu thương, quý mến sâu sắc, nhất là khi người mẹ đó đã trở lại Thiên đường. Tình yêu đối với mẹ là vô biên, khi nghe cậu bé người Mông cổ- Uudam hát về Mẹ, chúng ta càng cảm thấy điều đó thật chân thành và cảm động.
 Tình yêu, dù là ở chủng tộc nào cũng luôn là một điều đáng được tôn vinh và đáng được chia sẻ. Mời các bạn đón xem video clip về một cậu bé 12 tuổi người Nội Mông hát về người Mẹ của em trong cuộc thi Got Talent  Trung Quốc.


Dưới đây là bản dịch đoạn đối thoại:
Tên cháu là Uudam
-Cháu đến từ đại Thảo Nguyên Hulunbeier Mông Cổ
-Cháu luôn yêu thích ca hát.Trên đồng cỏ cháu có thể la hét và hát những gì cháu muốn.Mẹ cháu rất thích nhìn gương mặt cháu khi hát....
*Cháu rất đẹp trai
-Cháu cảm ơn...................
-Hôm nay cháu sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của cháu trên sân khấu.

*Tên của cháu là gì?
-Cháu tên là Uudam (wudamu bằng tiếng phổ thông TQ)
*Theo tôi được biết thì trang phục cháu đang mặc là của người Mông Cổ?
-Vâng, cháu là người Mông Cổ.
*Cháu ở đâu của Mông Cổ?
-Trong...nội Mông Cổ Hulunbeier...
*Hulunbeier...1 đồng cỏ lớn...
-Vâng.
*Ước mơ của cháu là gì?
-Cháu muốn phát minh ra 1 loại mực đặc biệt, mà khi rơi xuống đất, nó sẽ biến cả Trái Đất thành cánh đồng cỏ xanh tươi...
*Đó là 1 ước mơ thật đẹp...
*Hôm nay cháu mang đến gì cho mọi người ở đây?
-Cháu sẽ hát.
*Bài hát tên gì vậy?
-"Mong Zhung de Eej" ( Eej in the dream )
*"Dream" thì chú biết , nhưng eej là gì?
-Eej có nghĩa là mẹ.
*Tại sao cháu chọn bài hát này?
-Cháu hát bài này bất cứ khi nào cháu nhớ mẹ của cháu.
*Ừhm...mẹ cháu đang ở đâu?
-Mẹ đang ở trên trời...
*Thế còn cha của cháu?
-Cha qua đời trong 1 tai nạn giao thông.
*Bây giờ cháu bắt đầu hát được chứ....
-Vâng ạ.
Đoạn này khán giả khóc...và BGK yêu cầu cậu hát sống 1 đoạn không nhạc đệm...
Sau đó nói thêm 1 lúc và quyết định cho cậu vào vòng trong .

4 nhận xét:

  1. Hôm nay xem lại cháu hát tôi đã bật khóc.Thật cảm động khi một cháu bé 12 tuổi mà trả lời thật hay về người mẹ,ước mơ của mình và lại hát rất hay,rất cảm động về tình MẪU TỬ.
    Cảm ơn QT!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng tưởng mình hết nước mắt rồi, nhưng khi nghe cháu hát, mình bỗng dưng thấy cay xè sống mũi!!!

    Trả lờiXóa
  3. Bác QT à . Bác dịch như vậy em thấy chưa chuẩn đâu . Thật khó để dịch một câu nhiều nghĩa như thế . K6LS

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi Kiên, câu này dịch nhiều nghĩa hay hơn, mình "dịch nôm" theo kiểu đơn giản cho dễ hiểu.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment