Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Các bạn Sài Gòn và BTMT ra Bắc, cùng đi thăm Đại Từ.

Ngày 25.10, đúng như kế hoạch, anh em K5 lên đường trực chỉ Đại Từ.
Cùng đi có các anh K2, K3, và cả một đội quân K4 hùng hậu.
TKQ chỉ huy đoàn xe 3 chiếc mà trên xe suốt hành trình chỉ thấy cười đùa, trêu chọc vui vẻ như hồi còn trẻ con, chuyến đi vui hơn cả tết Tây. Thời tiết mát mẻ, gió nhẹ thổi và bầu trời trong xanh.
Thầy giáo Đại Thành nay đã quá già, lưng còng, chân vừa đau vừa run nhưng vẫn lò cò đi đứng cười đùa tưng bừng cùng đoàn em học sinh thân yêu.
Chúng tôi thăm lại thác Bom Bom suốt ngày đêm rì rào nước chảy ngày nào, giờ đây bị hủy hoại chỉ còn là dòng suối to với các hòn đá cuội 20 người ôm không xuể.
Thăm nhà anh Quang nguyên BT, nhà đang xây dựng chưa xong, nhưng cũng đủ chứa đựng một bầu không khí tưng bừng và nồng nhiệt của quân ta, cùng cả ban lãnh đạo xã Mỹ Yên.
Thăm doanh trại K5 ngày ấy bên dòng suối Chì, cả quả đồi nay chỉ toàn vườn chè, có hai gia đình án ngữ đường dốc lên đồi, còn lại chả thấy bóng hình B1, B2, B3 lớp 6 năm 1966 đâu cả.
Chiều về vào thăm trường TSQ Việt Bắc, tặng sách quý của trường ta và ảnh lưu niệm.
Ban lãnh đạo trường rất vui vẻ chào đón, kiên quyết bắt anh em uống rượu nhạt cùng lẩu cá Hô, tuyệt vời!
Sau đây là một số hình ảnh dân ca ba miền, mời cùng thưởng thức.


                                                 Đột kích nhà thầy giáo dạy hóa Đại Thành
                                         Nhất Trung, Tấn Lợi, bố và con thầy Thành, Hoài Lưu, KQ
                                                        Trở về ký ức tuổi thơ.
                                                        Ba ông già ấy, giờ là trẻ con.

                                                            Trùm CSGT đường thủy.
                                               Các khóa cùng vui vẻ giữa lòng suối Bom Bom.
                                                             Liên hoan nhà anh Quang
                                                  Tấn Lợi cùng Chủ tịch xã trao đổi tâm tình.

                                           Hội quân các K cùng anh Quang và ban lãnh đạo xã.
                                          Xếp TKQ cùng đại tá hiệu trưởng Đàm Dũng bên bàn nghị sự,
                                          Liên lạc Nông Văn Dền lắng nghe để truyền đạt lại cho quân ta.
                                          Tặng sách và tranh quý cho nhà trường TSQ Việt Bắc.
                                                 Hiệu trưởng, hiệu phó cùng xếp quân ta.
                                              Các bông hoa núi rừng của TSQ Việt Bắc.
                                    
                                                   Kết thúc chuyến đi, trên cả tuyệt vời!

8 nhận xét:

  1. KQ là xếp của KV, thế Thiện Nhân có là xếp của KV không đới!

    Trả lờiXóa
  2. Các anh đại gia đi chơi Hoành tráng quá, mình không đi được tiếc thế!
    Ảnh anh Thắng chụp máy mới ảnh đẹp. Có anh k4 gọi điện hỏi thấy anh TK5 nói anh em k4 đi theo đội ngũ hùng hậu, mà nhìn ảnh chỉ thấy 3 ông hội nhậu ĐC, Vân Hùng Thái tọ chứ có thấy ông mẹ nào đâu mà nói hùng hậu oan quá, mình mới bảo thế là hoành tráng rồi, ông TK5 nói không oan đâu hehe!

    Trả lờiXóa
  3. Bác ĐC giữ ý thế nào mà chỉ thấy trong ảnh lúc... ăn :-)
    K4 còn có vợ chồng ĐN.Nhân mà.

    Trả lờiXóa
  4. K4 còn Nhân ve và phu nhân nữ như vậy cũng là hùng hậu đó.
    DS

    Trả lờiXóa
  5. Anh ĐC cần gì phải giữ ý, có lẽ lúc đó em N có việc cầm trao đổi riêng, ví dụ vận động anh em trong đoàn này đóng góp mua sách giáo khoa cho các cháu học sinh chẳng hạn. mà chắc thế nào đoàn chẳng có màn quà tặng địa phương giống quà tặng trường TSQ, anh Tk5 khiêm tốn chưa đưa ảnh lên thôi!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là còn nhiều ảnh chụp cả ACE ta, tức là có cả phu nhân nữa, có thêm nhiều người nhưng chưa có trong ảnh, KQ, NT sẽ đưa lên sau, tôi chỉ đưa mỗi nơi 3 ảnh tượng trưng thôi mà. KQ chỉ huy cuộc vui này nên hắn là TQ chuyến đi, tôi hưu rồi, đi theo, kg ai là lãnh đạo của tôi trừ BH bằng giấy.
    ACE thông cảm xem cho vui cuộc về nguồn của quân ta. NTN là bạn không hơn, vì khi hắn làm xếp thì mình hưu rồi, đâu có ai chịu sự lãnh đạo ai nữa, ở ngoài đời, biết ai là lãnh đạo của ai đâu.
    Về cầy cuốc kiếm ăn, NTN chỉ là anh thợ vụng, còn mình thì siêu luôn vì lăn lê với đời hơi nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Tk5 lăn tăn mà làm gì, nói là "xếp" cũng được, có sao đâu. Cho nó Oaiss! Căn bản là Lính Trỗi quen đầu "đội trời chân đạp người" rồi, nghe đến xếp xiếc là cú đấy mà, nhưng là mình thì mình cũng gọi thế, cho nó "đắc nhân tâm" hehe! Mai có đi tư tác không đấy ?

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ nhìn lại mới thấy:
    Anh ĐC gắp thức ăn mà chẳng biết đang gắp ở bát nào, nhìn lên cao hơn, hóa ra là nàng Nhì CT xã đang tâm sự cùng GĐ sở công thương Tấn Lợi, chẳng quan tâm gì tới chàng, ăn làm sao được !!!

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment