Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Hải Chiến Trường Sa

Qua quán GAN gặp bài hát Việt mới . Tiếng hát thăm thẳm từ đáy tim hay đáy biển? Guitar dạt dào từ sóng gọi hay tiếng thì thầm lời người còn nằm dưới sâu?
Chưa biết tên tác giả và ca sĩ. Ca từ đôi chỗ chưa rõ nghĩa hoặc chưa thật ăn nốt nhạc. Nhưng không vì thế mà không làm con tim người nghe thổn thức.



HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA
"Bờ với biển chưa hề xa một giờ nào
Sao nay ta nghe nhớ quá biển ơi
Ngọn sóng dữ đâu thể chia biển và bờ
Ta thanh tân nhưng không yếu mềm


Người lính đã yêu biển khơi hơn đời mình
Bao năm anh đâu có về thăm quê
Lời ước ấy chưa được ghi một lần nào
Nhưng hôm nay anh đi xa rồi
...
Anh đi xa rồi...
Anh đi xa rồi...
...
Người nằm xuống đây vì tim anh khắc nguyện lời thề
Màu cờ thắm tươi một ánh trong vinh quang kiêu hãnh
Người lính đảo xa ngại chi mưa qua nắng phai hoàn cầu
Một lòng sáng soi vì biên cương quê hương kiêu hãnh
...
Anh đi xa rồi...
Anh đi xa rồi...


Ngọn sóng lớn không hề lay được ngọn cờ
Vì trong tim ta luôn có niềm tin
Dù phố sá hay biển khơi mặt địa cầu
Tay trong tay chung một lòng
Tay trong tay ngọn cờ kiêu hãnh"

17 nhận xét:

  1. Người đăng đàn: 3chai, chứ tác giả, Mấychai ?

    Trả lờiXóa
  2. Hay lám Bachai ơi,rất xúc động.

    Trả lờiXóa
  3. "Người nằm xuống đây vì tim anh khắc nên lời thề"

    Trả lờiXóa
  4. Lời ca từ lủng củng, bố cục lộn xộn nhưng phối âm tốt, ca sỹ nhiệt tình và hơn tất cả là lòng yêu nước tràn đầy nhưng không có AI dẫn dắt.
    Lòng yêu nước bị bóp nghẹt, oằn oại đau thương để phát tiết ra những giai điệu ai oán mà đáng ra nó phải OAI HÙNG, KHÍ THẾ XUNG THIÊN. trong bối cảnh cả xã hội đang rung chuyển vì ....TIỀN !

    Trả lờiXóa
  5. Ôi, bộ tai của anh HT còn tốt quá. Cảm ơn anh.

    @QT. Có dẫn dắt đấy chứ. Chủ nhật đẹp trời anh cứ thử ra chỗ mọi khi mà "tay trong tay ngọn cờ kiêu hãnh". Đảm bảo sẽ được dắt tận nơi vào CA.

    Xin các bác hát lại như sau.

    HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA
    Bờ với biển chưa hề xa một giờ nào
    Sao nay ta nghe nhớ quá biển ơi
    Ngọn sóng dữ đâu thể chia biển và bờ
    Ta thanh tân nhưng không yếu mềm

    Người lính đã yêu biển khơi hơn đời mình
    Bao năm anh đâu có về thăm quê
    Lời ước ấy chưa được ghi một lần nào
    Nhưng hôm nay anh đi xa rồi
    ...
    Anh đi xa rồi...
    Anh đi xa rồi...
    ...
    Người nằm xuống đây vì tim anh khắc nguyện lời thề
    Màu cờ thắm tươi một ánh trong vinh quang kiêu hãnh
    Người lính đảo xa ngại chi mưa qua nắng phai hoàn cầu
    Một lòng sáng soi vì biên cương quê hương kiêu hãnh
    ...
    Anh đi xa rồi...
    Anh đi xa rồi...

    Ngọn sóng lớn không hề lay được ngọn cờ
    Vì trong tim ta luôn có niềm tin
    Dù phố sá hay biển khơi mặt địa cầu
    Tay trong tay chung một lòng
    Tay trong tay ngọn cờ kiêu hãnh

    Trả lờiXóa
  6. BacHai đăng bài thì sửa luôn vào được mà. Bấm vào biểu tượng cái bút chì ấy.
    Đúng là "khắc nên" lời thề nghe chưa chẩn, chưa đúng. Nhưng không nghe kỹ thêm được. "Khắc nguyện" có lý hơn.

    Trả lờiXóa
  7. @HT. Ngay tên bài này bị thiếu một dấu huyền mà loay hoay mãi có sửa được đâu.
    Nói ra thì ngượng, nhưng lâu nay không tìm thấy cây bút chì nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Tôn trọng anh BC, tưởng BC thích để như vậy cho.... hoành tráng! hehehe! không thấy cám ơn người mang bài hát về blog nhẩy!!!

    Trả lờiXóa
  9. @BH: chắc là dùng quyền quản trị đặt lại được cái bút chì ấy thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Có mỗi cái bút chì cỡ 5, 10 ngàn bạc mà cứ bàn thảo mãi thôi.

    Trả lờiXóa
  11. @QT: đừng kết án TIỀN, ông Tt ạ. Nước Mỹ cũng rúng động vì tiền hơn nước nào khác. Nhưng nó vẫn là cường quốc hàng đầu. Vì sao vậy? Có em nào xung phong?
    Không hả? Hả? Hả?
    Nói cho các em biết. Vì nước Mỹ có nền dân chủ tư sản.
    Các em xì xào cái gì? Nói nghe đi. À, các em nói nước ta có dân chủ nhân dân, vạn lần hơn dân chủ tư sản? Điều đó đúng, một vạn lần đúng.
    Em QT giơ tay, cho em phát biểu. Em nói sao ta hơn mà rúng động vì TIỀN ta lại muốn đổ, dân ta lại khổ. Em nhìn hiện tượng mà không thấy bản chất. Nền dân chủ nhân dân của ta là nền dân chủ tự phong. Chả có nhà khoa học triết học, nhà kinh tế chính trị học nào công nhận cả.
    Nói đơn giản hình thái xã hội của nước ta là một nền dân chủ nhân dân đã bị đánh cắp, đánh tráo nội dung. Bản chất của nó bây giờ là hình thái phong kiến mới, với phương châm hành động "nói z..ậy mà hổng phải z..ậy".
    Cho em QT ngồi xuống. Nhớ chép bài của bạn về học thuộc một vạn lần.

    Trả lờiXóa
  12. Có mỗi ông 'thầy ráo'HT đang hăm he kết án TIỀN thôi, Xã hội nào, đất nước nào, con người nào cũng cần tiền, nhưng cái cách để có tiền thì dù TB hay CS không khác nhau bao nhiêu, nhưng ở VN lại khác đấy, vì có những ông 'ráo' nói không ai hiểu, và nói không mần, nên có hẳn một nền ráo rục bi bét nặng mùi...tiền như hiện tại! Đổ cho ai đây? đổ cho ông Tk5 không biết nói gì ngoài cái bút chì à? Gía như không có xã hội đảo điên, quay quắt vì tiền thì làm sao lại có anh tin bạn mất bò! hehehe!

    Trả lờiXóa
  13. Ông Tt này chủ quan quá. Bảo "đừng kết án" thì nghĩ là "kết án". Đúng là già rồi, máy bay đằng Đông ông bắn đằng Tây :-)

    Trả lờiXóa
  14. Trong lúc các anh già bận cãi nhau thìem HT đã kịp tìm được tên tác giả Vũ Quốc Việt, hình ảnh tác giả và các bạn trẻ khác đang dương cao Ngọn cờ kiêu hãnh. Đã nhất là thấy cả một biển khán giả miền Tây đang nghe bài hát.

    Trả lờiXóa
  15. Bài hát này tựa đề: Ngọn cờ kiêu hãnh ,sáng tác Vũ Quốc Việt. Bài hát ra đời có một giai thoại vui,đây là đơn đặt hàng cho một chương trình trực tiếp.Đến đến ngày lên chương trình rồi 3 giờ sáng mới Sáng tác xong,gởi bản nghe thử được ok ngay.
    Hôm nọ anh em đang loai hoay không biết tên tác giả, một cháu trong CT có nói là VQV ,chưa tin ngay tôi mò tim mà không được. Hom nay mở lại bài này Cháu đó khặng định và kể giai thoại trên, tôi tìm tren Nhacso.net thì đúng bài này.

    Trả lờiXóa
  16. @DS: Vâng đúng là VQV. Em HT bên GAN có đưa đường dẫn 2 videoclips VQV hát bài này, và nhóm 4 bạn trẻ FM mang áo HQ cũng hát bài này ở một chương trình truyền hình trực tiếp từ miền Tây.

    Đây là thơ 3Chai tặng anh em VQV.

    Có ai gặp anh em nhà ấy
    Xin nhắn cho tôi ngả nón chào
    Tráng sĩ đi rồi, còn nghe mãi
    Tiếng đàn thay tiếng vẫy cờ đào

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment