Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Có chí thì nên: Bạn Trỗi từng phải học bên chuồng trâu

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2011/08/pho-thu-tuong-tung-hoc-ben-chuong-trau/

Phó thủ tướng 'từng học bên chuồng trâu'

Tối 27/8, đến dự buổi tuyên dương thủ khoa đầu vào và học sinh đạt giải cao kỳ thi Olympic Quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ về thời đi học của mình, đó là những ngày "phải học đèn dầu, bên chuồng trâu".

Vậy là hết, Gadhafi!

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/Chuyen-Hom-Nay/550061/Vay-la-het-Gadhafi-tpp.html

Nhà lãnh đạo Gadhafi dùng đủ mọi cách để xây đắp một “vương triều” mới, ở đó ông trở thành ông vua, dù trên danh nghĩa không có ngai vàng chính thức. Đại tá Gadhafi, như ông tự phong, ngồi trên ngai vàng ấy tới 42 năm trước khi làn sóng dân chủ, với sự hậu thuẫn đầy toan tính của phương Tây, cuốn phăng đế chế Gadhafi chỉ trong vài tháng.
Cho dù đại tá Gadhafi chưa bị bắt, hay chưa ai xác nhận rằng ông đã chết, nhưng có thể chắc chắn: vương triều Gadhafi đã đến ngày tàn. Vì sao? Vì ánh hào quang của một lãnh tụ tối cao, lắm khi có thể được mang ra so sánh với những vị thánh, đã bị lột trần. Chứng kiến lối sống xa hoa với những khu biệt thự quá ư sang trọng,bể bơi ngập tràn ánh nắng, những trang bị nội thất đắt tiền, những chai rượu xuất xứ từ các nước phương Tây, ở những quốc gia mà người từng đứng đầu Lybia từng không ít lần coi là những thứ xấu xa của thế giới, người dân Lybia chắc chắn sẽ phải xem lại những gì từng được nghe, được tuyên truyền, những luận thuyết “vĩ đại và sâu xa” của vị lãnh tụ tối cao.
Và cho dù lực lượng trung thành với ông Gadhafi có chiếm lại được thủ đô Tripoli, ông Gadhafi thoát nạn trở về thì “một nước Lybia của ngày nay chắc chắn không phải là Lybia của ngày xưa nữa”. Mọi bức màn nhung đã hạ, mọi đám khói sân khấu chính trị đã tan, để người dân Lybia nhìn rõ chân dung những diễn viên trên sân khấu quyền lực nước mình.
Có thể ai đó sẽ lên tiếng trách cứ NATO, xem họ là những kẻ đạo đức giả, tất cả chỉ vì lòng tham, vì những giếng dầu trữ lượng cao của Lybia. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu ta giữ gìn, không hớ hênh, tạo điều kiện cho người khác động lòng tà thì đời sẽ bớt đi những tay trộm cướp. Nếu sau khi lật đổ vương triều phong kiến, ngài đại tá Gadhafi mở ra một thời kỳ dân chủ, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bầu bán công khai, minh bạch quyền lực thì đâu có ngày phải chui lủi như một ông vua thất thế và bao nhiêu công lao gây dựng nền cộng hòa ở Lybia trở nên vô nghĩa, ngoại bang có cớ để can dự.
Trong chính trị, rất khó nói chuyện đúng sai vì nói một cách đơn giản, chính trị là nghệ thuật giành và giữ quyền lực. Nhưng dù có quyền nhưng không phát huy dân chủ, “lòng dân không theo” như cách nói của Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Ly ở Việt Nam, không nhà nước nào có thể trụ vững, dù có bày ra nghìn kế trăm phương hòng duy trì ngôi báu.
Xuân Thủy

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Gửi đá xây Trường Sa - nguyên vẹn một tình yêu

Mời xem tại đây

Quỳnh Hợp: mãi viết về Trường Sa

Tuổi Trẻ
Quỳnh Hợp: mãi viết về Trường Sa
TT - Với tác giả Trần Bắc Hải, nhạc sĩ Quỳnh Hợp (biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, giảng viên sáng tác Nhạc viện TP.HCM) chính là người góp ý kiến và giúp ông rất nhiều trong việc tổ chức ghi âm ca khúc Gửi đá xây Trường Sa và giới thiệu ca khúc này rộng rãi đến người nghe.
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp cũng vừa có chuyến đi thực tế Trường Sa vào đầu tháng 5 vừa qua. Trong 10 ngày ra đảo, chị đã viết liền hai ca khúc: Tạm biệt Trường Sa viết chung với đại tá, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn (phó giám đốc Bệnh viện 175) và Ra khơi tặng các thủy thủ tàu HQ 996 đã đưa đoàn trong suốt hành trình thăm các đảo.
Trở về từ chuyến công tác, chị đọc được bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến với cảm xúc dâng trào. “Tôi đọc, nghiền ngẫm bài thơ trong hai ngày, phổ nhạc trong vòng ba giờ và mời nhóm Artista ghi âm ca khúc ngay trong ngày” - nữ nhạc sĩ chia sẻ.
Nhạc sĩ cũng cho biết từ đầu tháng 6 đến giờ, chị đã viết rất nhiều ca khúc về biển đảo quê hương: Tổ quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến), Đảo bão (thơ Nguyễn Trọng Tạo), Nơi ta viết tình ca (thơ Đoàn Vũ Vinh), Kỷ niệm Trường SaHoa của đảo (thơ Dương Tự Trọng), Đảo chìm (lời Trần Đăng Khoa)...
Riêng ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển sẽ được đặt tên cho album sắp phát hành, tập hợp các ca khúc mới về biển - đảo của hai nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Nguyễn Hồng Sơn. Album sẽ ra mắt dịp Quân chủng hải quân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển cuối tháng 10 năm nay (23-10-1961 - 23-10-2011).
Năm ngoái, cả hai nhạc sĩ này cũng đã giới thiệu đến bạn yêu nhạc album Trường Sa giữa trùng khơi sóng. 23 năm trước (tháng 3-1988), nhạc sĩ Quỳnh Hợp cũng đã viết về những người lính đảo từ niềm yêu thương, ngưỡng mộ cùng những sẻ chia sâu sắc qua ca khúc Nghe em hát ở Trường Sa.
Q.NGUYỄN
                                 (Bấm chuột vào Tuổi trẻ để nghe Ca khúc)

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Wikileaks : Thiếu tá VN 'say rượu' bàn chuyện biên giới

Cập nhật: 09:53 GMT - chủ nhật, 28 tháng 8, 2011
Thác Bản Giốc
Vấn đề thác Bản Giốc vẫn gây tranh cãi trong nhiều người Việt
Một trong những  điện tín của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, bị Wikileaks tiết lộ, cho biết một thiếu tá biên phòng Việt Nam trao đổi với viên chức Mỹ trong tình trạng say rượu, một ngày sau khi hai chính phủ Việt - Trung ký một loạt thỏa thuận quan trọng về biên giới năm 2009.
Ngày 18/11 năm đó, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã ký Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Một trong những điểm gây tranh cãi cho dư luận trong ngoài nước Việt Nam là chủ đề khai thác, phát triển du lịch thác Bản Giốc, mà khi đó hai phái đoàn nói sẽ sớm khởi động đàm phán xây dựng một hiệp định về việc này.

Vịnh Hạ Long ( tiếp theo)



Núi Yên ngựa

Hang Luồn

Lưngchừng núi là Hang Sửng Sốt





Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

CHÚC ĐẠI TƯỚNG KHỎE !

Đất nước đang tràn ngập niềm vui và vô vàn lời chúc mừng gửi đến Bác Văn và gia đình nhân dịp Bác vượt qua tuổi một trăm.
 Khóa 5 cũng có vinh dự gần như một trăm phần trăm từng là chiến sỹ Quân đội hoặc đã từng mặc áo lính. Chúng ta trải qua cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại trong đội ngũ điệp trùng của Quân đội nhân dân Việt nam, mà trực tiếp dưới sự lãnh đạo của vị Đại tướng huyền thoại, người đã dẫn dắt, chỉ huy, lãnh đạo và động viên chúng ta cùng dân tộc vượt qua một cuộc chiến tranh thần kỳ.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Người, chúng ta đã vượt qua mọi thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, từ một đế quốc hùng mạnh, một quân đội cùng dòng máu nhưng đối nghịch cho đến một kẻ thù truyền kiếp gian manh và hung hãn. Chiến công này sẽ lưu truyền đến ngàn đời con cháu như một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
  Bác Văn thân yêu đã vượt qua tuổi một trăm, hôm nay là ngày sinh nhật của Bác, chúng ta hãy cùng cất tiếng như ngày nào trong đội ngũ, trên quảng trường Ba đình lịch sử, đoàn quân bách chiến bách thắng đã nhất loạt hô vang:
  CHÚC ĐẠI TƯỚNG KHỎE !

Võ công nét đất, nhân văn tính trời







“Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là”… gặp nhau trong vị lão tướng huyền thoại ấy. Trong “cõi người” mông lung, khi mà “thất thập” đã là “cổ lai hy”, mấy ai được hưởng tuổi trời trọn vẹn. Thế mà vị lão tướng huyền thoại của ta đang ung dung vào tuổi một trăm trọn vẹn để chúng ta hôm nay sung sướng được chúc mừng ngày sinh của ông vào 25.8.2011 này. Con người ấy đã là một chứng nhân hiếm hoi từ buổi bình minh của thế kỷ XX kéo dài sang những thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ hai với thế kỷ XXI đầy những biến động dữ dộị trong lịch sử loài người. Là chứng nhân của lịch sử, nhà giáo dạy lịch sử ấy cũng chính là người đã góp phần viết nên lịch sử của Việt Nam và của thế giới.
Góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc ta thì rõ rồi. Nhưng góp vào những trang sử của thế giới? Sao không!
Năm ngoái, mừng ngày sinh Đại tướng tại nhà riêng, Hội sử học đã mang đến tặng một cuốn sách vừa xuất bản ở Luân Đôn, tôn vinh 59 vị tướng lừng danh qua mọi thời đại tự cổ chí kim mà người viết này đã có dịp nói đến, Võ Nguyên Giáp là vị danh tướng duy nhất còn có dịp nhận để tự đọc được tên tuổi và sự nghiệp hiển hách của mình trong cuốn sách tuyệt vời đó. Có lẽ khó để tim ra một người thứ hai trên thế giới, như anh Văn kính yêu của chúng ta, vị lão tướng huyền thoại đang là biểu tượng cho bản lĩnh, khí phách, trí tuệ Việt Nam, niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Quê anh Thắng k5

Mưa- nhưng tầu bè vẫn bát đầu ra khơi

Một góc nhìn cầu Bãi Cháy sau cơn mưa

Đêm về trên Thành phố Hạ Long

Cầu Bãi Cháy về đêm

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Ba con tàu và một biển Đông hôm nay.

H1H2
Với ba con tàu này, mọi người thấy cái nào mãnh liệt hơn, cái nào thằng tàu ô nó sợ nhất ?

H1: HQ 012 Lý Thái Tổ - VN
H2: Tàu tuần tra Mỹ do Philipin cầm lái
H3: Tàu tấn công tàng hình chính chủ Mỹ.
Cả ba con tàu này đang hiện hữu tại biển Đông, phen này thằng tàu uất lên tận cổ mà tự chết.                                                                                                                                H3

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Hạ Long đang đón chào bạn Trỗi k4

Biển Hạ Long chỉ đẹp bởi khối núi đảo bao quanh, xét về mây trời, sóng nước thì thua xa so với Sầm Sơn, Cửa Lò, Vũng Tàu,...Dù sao có còn hơn không, các bạn Trỗi k4 đang tung tăng đâu đó nơi đây, rình mãi chả thấy có ai vào tầm ngắm cả.
Nơi đây dù ban đêm hay ngày, đều chan hòa ánh sáng, chỉ mỗi tội giá cả thì đắt đỏ như...Hạ Long.


Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Dạo này công nghệ quốc phòng có tiến bộ.

Hôm nay được hội Cựu binh binh chủng Tăng thiết giáp mời về dự nhập bọn, có vui. Vui hơn nữa khi nghe báo cáo quân ta có hợp đồng chuyển giao công nghệ vũ khí với Ixaen tư bản, lắp pháo 115mm thay cho nòng 100mm củaT54,bắn được nhiều loại đạn tiên tiến hơn, dùng điện và hệ thống vi tính xác định toạ độ, bắn đêm bằng tia hồng ngoại. vậy là vượt xa anh LX cổ rồi, tiếc là chỉ có mỗi chiếc T54 cải tiến thành T54 M3 đang thử nghiệm ở Cổ Nhuế. Sắp tới sẽ cải tiến thành 3 tiểu đoàn chiến xa. Dù sao cũng thêm được khả năng tích cực nếu phải dùng đến cơ bắp chống anh bạn tồi.

Cái này là T34, loại cổ tích rồi, chỉ để luyện quân














Còn cái T54 cải tiến này là T54 M3, anh Qt nhanh nhảu phong cho nó là T100,
e là Liên Xô kiện anh mất.

Có học ắt làm nên



Cảnh Bon sai
 

 Cảnh  Bon chen
  Sau khi học bài vỡ lòng do" thầy Qt" dạy, ai mà cầm máy tạo nên được cảnh này thì xứng đáng là học sinh giỏi.


Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Sau đêm tân hôn, đòi ly dị vì vợ quá hôi

Chuyện chỉ có ở Trung Quốc"Sau khi phát hiện vợ mình tỏa ra mùi hôi khó chịu trong đêm động phòng, một người đàn ông ở Trung Quốc ngay lập tức nộp đơn xin ly dị."
Li Fan và Cheng Yuanyuan đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, khi được một người bạn sắp đặt cuộc gặp vào năm ngoái. Sau khi hẹn hò 1 năm, cặp đôi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đi đến hôn nhân, nhưng hạnh phúc của họ chỉ kéo dài đúng nửa ngày.
Trong đêm động phòng, Li Fan ngửi thấy mùi hôi khi anh nằm bên người vợ mới cưới. Li hỏi Cheng có phải mùi hôi bắt nguồn từ cô, nhưng người vợ lúc đầu một mực từ chối. Sau một hồi quanh co, Cheng cũng phải thừa nhận là cô có vấn đề với mùi của cơ thể.

Sau đêm tân hôn, đòi ly dị vì vợ quá hôi
(Hình minh họa)

Câu trả lời của người vợ cũng làm Li sực nhớ ra rằng, Cheng luôn bắt anh chờ đợi hàng tiếng vào mỗi lần hẹn hò trước đây. "Bất kỳ khi nào tôi hỏi cô ấy tại sao lâu vậy, cô ấy nói rằng phải mất công trang điểm, nhưng giờ thì tôi đã biết câu trả lời. Cô ấy cố che đậy mùi hôi của mình", Li Fan giận dữ nói và cho rằng mình bị lừa gạt.
Khi thấy phản ứng thái quá của chồng, Cheng ngay lập tức thu dọn đồ đạc và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Kể từ sau đêm động phòng đó, 2 người không gặp lại nhau. Hai tháng sau khi kết hôn, Li Fan đã nộp đơn xin ly dị Cheng tại một tòa án ở Wuxi và đang chờ giải quyết.
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam

TRANH GẠO HOÀNG SA – TRƯỜNG SA


THƯ MỜI THAM DỰ ĐẤU GIÁ
Kính gửi: Các quý doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
Năm 2011 được chọn là năm thanh niên hướng về biển đảo quê hương với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các cá nhân và tổ chức. Trong không khí đó, cô chủ nhỏ Thúy Vy của cơ sở tranh cát Quỳnh Vy đã làm bức tranh gạo Hoàng Sa – Trường Sa theo khổ 60cm x 80cm để gửi tặng các chiến sỹ đang công tác và làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa vào tháng 6 vừa qua.
Bức tranh được ghép từ những hạt gạo mang tinh hoa của đất trời họa theo hình ảnh người lính trẻ vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ Quốc với thông điệp: “Đoàn kết vì toàn vẹn lãnh thổ”
“Cây lúa-hạt gạo là nền tảng vững chắc dựng nên một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc cổ truyền Việt Nam. Mỗi hạt gạo là một con người- giọt máu hồng của dân tộc Việt Nam. Dẫu họ không cùng tộc người, không chung ngôn ngữ cũng như bức tranh không đồng một màu, hạt gạo không chung cây lúa nhưng luôn làm nền, làm hậu phương vững chắc cho đấu tranh bảo vệ chủ quyền,với một niềm tin yêu cho thống nhất, một khát vọng hòa bình.”
Với mục đích xây dựng quỹ dành cho các chiến sỹ đã từng cống hiến vì toàn vẹn lãnh thổ, Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa tổ chức đấu giá bức tranh gạo Hoàng Sa – Trường Sa với khổ 60cm x 80cm. Giá khởi điểm là 5.000.000đ ( Năm triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ “Tri ân chiến sỹ Hoàng Trường Sa”.
Để thực hiện chương trình tri ân rộng khắp cả nước, TTDL Hoàng Sa kêu gọi quý công ty/ doanh nghiệp/ các nhà hảo tâm tham gia đấu giá và đóng góp vào quỹ “Tri ân chiến sỹ Hoàng Trường Sa”. Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của quý Công ty, quý Doanh nghiệp.
Rất mong nhận được sự hồi đáp kịp thời và sự hỗ trợ quý báu của quý Công ty, quý Doanh nghiệp. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và xin chúc quý Công ty, Doanh nghiệp luôn thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.
Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo qua email. Hạn chót đăng ký là 27/8/2011. Mọi chi tiết xin liên hệ: info@hoangsa.org
Xem tranh tại: Tranh cát Quỳnh Vy
Số 585/4 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 – TP HCM ( Qua ngã tư Nguyễn Thiện Thuật)
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

"Gửi đá xây Trường sa"




Anh Tt nhanh quá tôi phải chạy theo để đưa thêm bản nhạc, cho nó rõ thêm về đồng tác giả.

Trận bóng rổ giao hữu Mỹ-Trung : Chủ nợ đánh con nợ

(Dân trí) - Trận bóng rổ giao hữu giữa một câu lạc bộ bóng rổ Trung Quốc và đội thuộc trường đại học Mỹ hôm qua, nhân dịp phó Tổng thống Mỹ đến thăm Bắc Kinh và kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc, đã biến thành hỗn loạn.
Bức ảnh cho thấy 3 cầu thủ Trung Quốc đá một cầu thủ đại học Georgetown.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát

Yêu cầu "chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát của người dân" vừa được UBND Hà Nội phát đi sáng nay sau khoảng 10 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam diễn ra tại thủ đô.
>
'Không có chủ trương trấn áp người biểu tình'

"Hi hi, ha ha " phản công

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Tẩy chay dùng mật gấu



Gấu mẹ giết con rồi tự sát vì sợ bị hút mật
Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin một sự kiện bất thường trong giới động vật: một con gấu mẹ đã siết con mình đến chết để chấm dứt cuộc đời bị hành hạ của gấu con rồi lao vào tường tự sát.
Chuyện xảy ra tại một nông trại nuôi gấu lấy mật ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi các con gấu bị chọc lấy mật hàng ngày.

Bị nhốt trong các lồng sắt chật hẹp, lũ gấu tội nghiệp không có chỗ để đi lại. Trên bụng mỗi con gấu đều bị chọc thủng một lỗ vĩnh viễn để lấy mật hằng ngày. Vì vết thương mãi mãi không khép miệng này, chúng có thể nhiễm nhiều thứ bệnh, kể cả u ác tính, ung thư và viêm màng bụng

" Tầu ngầm Việt Nam đe dọa Trung Quốc"


BBC chọc ngoáy hay các học giả Trung quốc đang giở giọng nhà Nho..nhe? câu hỏi đặt ra cho chúng ta rằng vì sao các hãng tin phương Tây rất nhạy cảm trong vấn đề mâu thuẫn Trung- Việt vậy?  nhưng nếu các "học giả TQ" tỏ quan điểm thật sự như đài này nói thì cái gì đang xẩy ra trong đầu óc giới gọi là "tinh hoa" của TQ vậy
Tàu ngầm của Nga
Việt Nam mua của Nga sáu tàu ngầm hạng Kilo
, gen tức, hay cay cú, có thể là lo sợ chăng?
Truyền hình Trung Quốc vừa có một số chương trình phân tích các hoạt động nâng cấp năng lực hải quân của Việt Nam, đặc biệt là hợp đồng mua tàu ngầm từ Nga.
Các chương trình này được thực hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh được báo chí dẫn lời nói hồi đầu tháng rằng Việt Nam "phấn đấu trong 5 - 6 năm tới sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm hiện đại với sáu tàu ngầm lớp kilo".
Kênh CCTV-4 Truyền hình Trung ương Trung Quốc mới đây trong chuyên mục 'Trọng tâm Hôm nay' dài 30 phút đã có chương trình thảo luận với hai chuyên gia: Chuẩn đô đốc Doãn Trác và nhà nghiên cứu Dương Hy Vũ từ Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế về chương trình hiện đại hóa hải quân của Việt Nam.

Chết dưới tay Trung Quốc (Kỳ 5)

Chết dưới tay Trung Quốc, hay là: Trung Quốc, những hiểm họa (Kỳ 5)Peter Navarro http://www.vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3056-chet-duoi-ban-tay-trung-quoc.html

Chết dưới tay Hải quân Xanh: Vì sao Báo động đỏ từ việc gia tăng quân sự của Trung Quốc

Mọi quyền lực đến từ nòng súng. —Mao Trạch Đông

Lần cuối cùng mà hầu hết người phương Tây nhớ về quân đội Trung Quốc là ngày 4 tháng Sáu năm 1989. Đó là ngày xe tăng cán qua người và xe đạp xung quanh Quảng trường Thiên An Môn và đội quân sốc điện nhắm vào những người biểu tình trên các bức tường Tử Cấm Thành.
Kể từ lần đổ máu đó cách đây hơn hai thập kỷ, các nhà lãnh đạo Trung quốc không hề có thái độ mềm mỏng hơn đối với bất đồng chính kiến. Cái thay đổi đáng kể chính là kho vũ khí quân sự của họ.
Trên thực tế, quân đội Trung quốc, lực lượng không quân, và đặc biệt là Hải quân đã có bước đại nhảy vọt để trở thành đội quân được trang bị dữ dội nhất. Rủi thay, những vũ khí sáng bóng này lại đang nhằm thẳng vào chúng ta.
Đơn cử là vũ khí hủy diệt hàng loạt Đông Phong 31A. Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm xa, phát hỏa cơ động và khó theo dõi, khó phát hiện và luôn sẳn sàng phát ra 1-megaton đầu đạn hạt nhân đến ngay cửa nhà bạn ở Des Moines hay Decatur.
Hay là tàu ngầm tên lửa hạt nhân loại Jin với tên lửa xuyên lục địa Ju Lang 2? Những tên lửa "sóng khổng lồ" có thể được trang bị nhiều đầu đạn có khả năng đốt cháy bất cứ thành phố nào tại Hoa Kỳ hay châu Âu.
Và nói về tàu ngầm, bạn có biết rằng trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam, tỉnh cực nam của Trung Quốc, Hải quân đã xây dựng một căn cứ quân sự ngầm kiểu James Bond? Mục đích rõ ràng của cơ sở này là để che dấu cho những hạm đội bành trướng ngầm khỏi những vệ tinh phương Tây, hạm đội mà hiện nay thường xâm lấn vào lãnh hải Nhật Bản hoặc những lộ trình tuần tiểu thường xuyên của Mỹ trên biển.
Để kiểm soát trên biển, tên lửa chống tàu đạn đạo DF-21D thực sự là kẻ điều khiển trận hải chiến. Nó được thiết kế linh hoạt khi phát hỏa và nạp nhiên liệu rắn cấp tốc, buộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ từ eo biển Đài Loan và Biển Nhật Bản phải quay trở lại các bãi biển Hawaii; Và cái chết bất ngờ này chỉ có một mục tiêu là tàu sân bay USS George Washington, nơi có hơn 5.000 thủy thủ và phi công Mỹ.

Tiền Polime: Có hối lộ hay không? còn tùy ở chuẩn mực của một quốc gia

'Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer'Phó tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Đức Lượng cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ "phía Việt Nam có vi phạm gì không" trong dự án in tiền polymer mà Australia cáo buộc có "hối lộ". Xem tiếp trên Vn Xpress

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Lịch sử một bức ảnh

Giữa trời, biển Hải Thịnh, cô dân quân Hà Thị Nhiên trong bộ quần đen, áo nâu nai nịt gọn gàng, vai mang súng, tay kéo mảnh xác máy bay, bóng đổ dài trên bãi biển đã lọt vào ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Văn. Sau khi đoạt giải Quốc tế năm 1970, bức ảnh “Sự trừng phạt đích đáng” đã được nhiều khán giả trong nước và quốc tế sưu tầm


Cùng những tác phẩm ảnh khác, bức ảnh này một thời nổi tiếng như là minh chứng cho một cuộc chiến hào hùng của quân dân Việt nam chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của người Mỹ trên bầu trời miền Bắc.
 Một thời, nó là niềm tự hào, là niềm tin, là bằng chứng không thể chối cãi về một chiến thắng sẽ đem về cuộc sống ấm no, độc lập tự do, hạnh phúc cho toàn dân.
 Thú thực là vào một thời điểm nào đó, tôi đã tin rằng người nữ dân quân trong ảnh chắc sẽ được ưu ái, được học tập tiến bộ, chí ít cũng xếp vào diện "cơ cấu". Có khi lên đến ủy viên trung ương chưa biết chừng.!!!
 À mà không, nếu ai tò mò muốn biết cuộc sống sau này của bà ra sao xin hãy:

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

QH không còn gặp khó khi quyết định

Tàu cao tốc Trung Quốc tai nạn do thiết kế
Người đứng đầu uỷ ban điều tra vụ tai nạn giữa hai tàu cao tốc làm 40 người chết tại Trung Quốc hôm qua khẳng định, thảm kịch này "hoàn toàn có thể tránh được" vì tai nạn là do lỗi thiết kế nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh "Triệu hồi 54 tàu cao tốc"

"Có các lỗi nghiêm trọng trong thiết kế hệ thống đã dẫn tới sự sai sót của thiết bị. Đây là một tai nạn lớn liên quan đến lỗi chủ quan và hoàn toàn có thể tránh được", truyền thông quốc gia Trung Quốc dẫn lời ông Luo Lin, chỉ huy cuộc điều tra và cũng là giám đốc cơ quan an toàn lao động Trung Quốc.
Tuy nhiên ông Luo Lin không cho biết rõ có lỗi thiết lế trên các con tàu hay trên cả hệ thống đường ray. Trước đó, giới chức đường sắt cho rằng tai nạn là do lỗi tín hiệu và cách giải thích này khiến nhiều người Trung Quốc bất bình. Bản thân uỷ ban điều tra vụ tai nạn cũng bị dư luận chỉ trích.
Đường sắt cao tốc là dự án quan trọng hàng đầu của chính phủ Trung Quốc và họ đã xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng này có quy mô hoành tráng nhất thế giới chỉ trong 4 năm qua, với chiều dài tổng cộng 8.358 km. Nhưng đầu năm nay, đại dự án này gặp rắc rối vì bê bối tham nhũng và vụ tai nạn tại Ôn Châu là cú đánh chí tử.
Trong khi đó, Bắc Kinh đang mong muốn xuất khẩu công nghệ tàu cao tốc ra toàn thế giới, nhưng giới phân tích cho rằng tham vọng này đã chấm dứt sau vụ tai nạn ở Ôn Châu. Nguyên nhân được cho là sẽ không còn khách hàng nào tin tưởng vào những con tàu đóng dấu "Made in China" có thể chạy với tốc độ kỷ lục 486 km/h.
Vụ tai nạn này là điềm lành cho dân VN bởi vì ai đó định nhập mấy đôi tàu rởm về cho dân VN ngẩng cao đầu với loài người, từ nay xin chừa. Số tiền 56 ~ 60 tỷ USD đem chia cho dân lành uống bia cũng được vài tuần.


Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Lời khuyên của "Vua bắt ma" nhân ngày xá tội vong nhân

Vào tối thứ tư tuần này, ông đã tổ chức một buổi nói chuyện về chủ đề ma quỷ với khoảng 300 khán giả tại thủ đô Kuala Lumpur. Mọi người đã truyền tay nhau những bức ảnh chụp các linh hồn bí ẩn.
Ai thích xem chuyện ma thì:

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Vụ “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ:Bà Trần Ngọc Sương bác bỏ cáo trạng


Lại tiếp tục vụ bà Sương:
Sáng 11.8, Viện KSND huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ đã tống đạt cáo trạng số 28/KSĐT-KSXXSTHS-KT-CV ngày 28.7 về tội “lập quỹ trái phép” đến bà Trần Ngọc Sương - nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu; Trương Hồng Nhung - nguyên Phó Giám đốc; Đặng Thế Quốc Hưng - nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Văn Sơn - nguyên thủ quỹ; Hoàng Thị Bình - nguyên kế toán.

Diễn viên Hồng Sơn đã qua đời

(GDVN) - Lúc 5h20 rạng sáng nay, diễn viên Hồng Sơn đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Có tiền, dành mua rau muống cho chắc nhé

Thực phẩm chức năng Mỹ có nguồn gốc... Hải Dương
Lực lượng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội, ngày 9/8, phối hợp với QLTT Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Liên doanh Takeda Việt Nam (trụ sở trên đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa - TP Hà Nội)
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp đã phát hiện gần 100 thùng các tông đựng các loại nhãn mác và thực phẩm chức năng đã được đóng gói như: Glucosamin, Arginin, GinkgoBiloba, Vilamin E… mang nhãn mác của Mỹ. Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra chất lượng các mẫu sản phẩm nói trên do Công ty TNHH Liên doanh Takeda Việt Nam sản xuất. Kết quả, các sản phẩm được kiểm tra không đủ thành phần và tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký.

Bước đầu, Công ty Liên doanh Takeda Việt Nam khai nhận các loại bao bì, nhãn mác, các loại phụ kiện và hàng chục ngàn loại thực phẩm chức năng dạng viên… được mua từ Hải Dương. Sau đó, nhân viên của công ty đã đóng gói, dán tem nhãn rồi bán ra thị trường. Mỗi ngày, công ty bán ra thị trường khoảng 20 thùng thực phẩm chức năng các loại. Hiện số sản phẩm nói trên đang được các cơ quan chức năng niêm phong và làm rõ mức độ sai phạm.


Hà Lội mùa mưa


...Ai cũng có một dòng sông tuổi thơ.
Riêng tôi còn có một dòng sông tuổi già.
Hôm nay không cần nhớ, mà dòng sông vẫn đậm đà nơi phố tôi.
ngày 8.8.2011 tại phố Nguyễn Thái Học.

Chuyện Quốc hội: Lạm phát ở Việt nam và Đĩa rau muống

"......Nhưng, không khí nghị trường đã đột ngột chuyển trạng thái, khi đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) không “hoàn toàn nhất trí hay cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ” như nhiều vị đại biểu khác hay mở đầu phần phát biểu của mình mà nói ngay rằng “tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực”.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Xả Stress: Múa đặc sắc

Cái video này để tặng anh Bachai đặng xả xìtrét vì làm việc căng thẳng nhé!  

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

"Sao lại không biểu quyết?"

(Petrotimes) - "Xin bạn đọc hãy xem tấm ảnh chụp màn hình thông báo kết quả biểu quyết tại Quốc hội. Lạ thật, tại sao các vị lại không biểu quyết về một vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng đến như vậy?" ( Trích từ Petrotimes)
  Nhưng vấn đề không hoàn toàn như PETROTIMES giật tít, hãy xem Đại biểu Quốc hội làm gì khi họp!!! Và bạn trông đợi gì ở họ?
 Tôi thì tôi sẽ chờ đợi họ đưa ta đến thiên  đường của chủ nghĩa Cộng sản.

TÂY KHÁC TÀU RA SAO (East meets West by Liu Yang)

Có người thả vào hộp thư 3chai một số hình biểu tượng khá hay. Tra lại thấy đã có một số người đưa lên mạng nên chỉ xin vắn tắt lại một số. Bạn nào muốn xem đầy đủ hơn thì vào đây nhân tiện chào cờ Tổ Quốc ở Trường Sa.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Hà Nội cũng không thiếu gì cầm thú.

Người dân vây lái xe buýt gây tai nạn, đánh người
TPO –20h tối 7-8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) khi xe buýt số 28 quay đầu va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Lái xe và phụ xe đã hành hung người bị nạn, khiến nhiều người dân chứng kiến bất bình và vây chặt chiếc xe buýt.
Ông Trần Thành Long, một nhân chứng kể lại: Chiếc xe buýt mang BKS 30Z-5288 tuyến số 28 Giáp Bát – Đông Ngạc đang chạy theo hướng Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở với tốc độ nhanh, tới đoạn rẽ cạnh trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) bất ngờ cua gấp sang bên kia đường để đi hướng ngược lại. Một thanh niên đi cùng chiều không kịp tránh và đâm thẳng vào sườn xe buýt, ngã dúi xuống đường.
Chiếc xe máy bị mắc kẹt trong gầm xe. Chưa dừng lại ở đó, lái xe buýt lùi xe di đi di lại đè lên đầu chiếc xe máy, trong khi đó, một nhân viên khác trên xe chạy xuống chửi bới, đánh tới tấp người điều khiển xe máy.
Chúng tôi đang đi gần tới trường ĐHKHXH&NV thì gặp vụ tai nạn. Nạn nhân đang choáng váng sau vụ va quyệt thì bị nhân viên xe búyt xuống đấm túi bụi vào mặt. Chúng tôi vô cùng bức xúc vì họ đã gây tai nạn mà không giúp người ta còn hành hung họ. Đã thế, cả lái xe và nhân viên xe buýt còn văng bậy, chửi tục những người can ngăn." - Chị L. (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Khốn nạn chưa, vậy ra bây giờ ở ta hết tình yêu đồng loại rồi, chỉ còn lối cư xử như chó mèo hay như là kiểu người TQ với Ngư dân VN vậy.




"Trung Quốc bào chế thuốc từ trẻ sơ sinh tử vong"


Truyền thông Hàn Quốc đưa tin : Trẻ tử vong được dùng làm thuốc ở Trung Quốc
Các bệnh viện và phòng khám phá thai, các công ty dược phẩm ở Trung Quốc đã cùng nhau tham gia phi vụ làm ăn bẩn thỉu và rùng rợn, theo giới tuyền thông Hàn Quốc: họ đã dùng trẻ sơ sinh chết bào chế thành thuốc bột.
(Ảnh: chụp từ bộ phim tài liệu của Hàn Quốc, được cung cấp bởi Thời báo Kinh tế Quốc tế, cho thấy bột làm từ em bé tử vong trong viên nang)
Trong một bài phóng sự đăng ngày 6 tháng 8, hãng SBS của Hàn Quốc cho biết họ phát hiện quy trình bào chế thi thể của trẻ sơ sinh thành dạng thuốc viên con nhộng dùng để “tăng cường sinh lực” cho con người

 

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Bọn người cầm thú ở Tân Dân.

Những kẻ nhẫn tâm Từ Vụ cháy xưởng may ở Tân Dân, huyện An Lão,Hải Phòng
TP - Phía sau vụ cháy xưởng may ở Tân Dân còn nhiều điều đáng nói, nhất là trách nhiệm trước sinh mạng của đồng loại.
Đứng xem lửa thiêu chết bà con cùng làng
“Ngọn lửa bùng lên! Thấy hơn chục thanh niên trai tráng đứng nhìn, vừa cố gắng dập lửa, vừa cứu người, tôi gào lên van xin “các anh ơi cứu với...”. Họ vẫn đứng yên xem đám cháy bùng lên dữ dội chỉ cách đó hơn 20 mét. Họ chỉ cần giúp một tay phá mảng tường phía sau bằng gạch ba-banh thì sẽ cứu được tất cả. Sẽ không có ai bị chết...”, chị Bùi Thị Thêm (39 tuổi, công nhân may mắn thoát chết) nói trong nước mắt.
Chị Thêm cũng chính là người đã ngăn cản hai thợ hàn tiếp tục công việc vì thấy muội hàn rơi xuống xốp lót nền, vật liệu da giầy để dưới đất. Nhưng, hai thợ hàn này không hề đếm xỉa, chỉ buông một câu “không việc gì đâu!”.
Giờ đây, hễ ai hỏi chuyện, chị Thêm chỉ biết ôm mặt khóc: “Sao họ lại nhẫn tâm đến thế. Toàn người cùng làng với nhau cả... Sao họ lại không cứu giúp trong khi người ta kêu cứu thảm thiết”.
Thật là khốn nạn, con người ở xã Tân Dân như là loài xúc sinh, cầm thú, chắc bọn người TQ ở xứ tàu còn tốt hơn.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Nhờ Trời soi xét chúng nó cãi nhau

Dù bị C49, BCA bắt sống tại trận, vậy mà những cái mồm vẫn ráo hoảnh:
"Chúng tôi không xả trộm ra sông”
Ngày 5-8, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Chu Thanh Sơn, phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi (đơn vị quản lý Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi), nói:
- Thời điểm Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) vào kiểm tra các hệ thống xử lý nước thải thì quy trình vận hành xử lý nước thải của nhà máy vẫn hoạt động bình thường theo các quy định cho phép của Bộ Tài nguyên - môi trường.
* Nhưng thưa ông, C49 đã bắt quả tang nhà máy có những vi phạm khi xả nước thải ra sông Đồng Nai và đại diện nhà máy cũng đã ký vào biên bản?
- Tôi khẳng định là chúng tôi không xả trộm ra sông. Tại các điểm dẫn nước thải vào hồ hoàn thiện và hồ sinh thái để xử lý đều làm theo giấy phép xả thải cũng như các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường.
* Màu sắc chưa đạt chuẩn đồng nghĩa với nước thải chưa đạt chuẩn, nhưng Bộ Tài nguyên - môi trường vẫn cho Sonadezi xả hàng triệu mét khối ra sông Đồng Nai ???
Khi thấy việc xử lý màu sắc chưa ổn định, Bộ Tài nguyên - môi trường yêu cầu chúng tôi phải hoàn thiện việc xử lý cho chuẩn độ màu trước khi xả thải và cho lộ trình đến hết tháng 6-2012 phải xử lý xong. ( vậy mà không xử lý, vẫn cứ xả thải bừa !!!)
* Ông nghĩ sao khi Sonadezi là một doanh nghiệp nhà nước, từng đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và nhiều giải thưởng khác lại xả nước thải không đạt chuẩn ra sông?
- Đây là một sự cố đáng tiếc mà chúng tôi không mong muốn, mà phải hiểu đây là một sự cố.
* Ông nói rằng Sonadezi không cố ý xả trộm, nhưng C49 phát hiện trong hệ thống xả có van khóa đóng mở bằng tay quay và nghi ngờ các van này để vận hành ống xả thải nước thải trộm?
- À, cái này thì tôi chưa nghe dưới nhà máy báo cáo lại cụ thể như thế nào.

Và lại nghe caí mồm từ nữ doanh nhân thành đạt cả tiền lẫn quyền:
“Sonadezi không có cái gì là gian dối”
Đó là ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng (chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi, Đồng Nai) bên hành lang Quốc hội chiều 5-8, khi bà Hằng nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc nhà máy xử lý nước thải xả thải ra sông.
Từ chối trả lời các câu hỏi do các phóng viên đưa ra, bà Hằng cho biết: “Giờ này tôi chưa có thông tin gì, chưa nắm thông tin cụ thể nên chưa thể trả lời”.
Trước khi bước vào hội trường để tiếp tục dự phiên làm việc của Quốc hội, bà Hằng còn nói thêm: “Sonadezi luôn luôn làm đúng theo quy định của pháp luật”.
Vậy thì không biết ai đúng, ai sai. Chắc bên C49 BCA đã sai khi phát hiện ra sự vụ. đúng là VN.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

"Về lại rừng xưa"

Xin trân trọng giới thiệu một tác phẩm của anh Bachai, nhạc phẩm "Về lại rừng xưa".
Những cánh rừng một thời gắn bó với người lính trên đường ra trận, và để lại nhiều ký ức khó quên trong lòng họ. Một ngày nào đó nơi phồn hoa đô hội, người lính nhớ về những cánh rừng với biết bao những kỷ niệm buồn vui và cảm tác mà viết lên những ca khúc thay cho tiếng lòng với nơi một thời đã chở che, nuôi sống người lính và giữ gìn trong đó biết bao nhiêu những kỷ niệm, xin mạn phép anh Bắc Hải để lồng bài hát vào một video clip. Mời mọi người đón nghe với một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Đố vui

Việt nam cũng đang trong quá trình phát triển, tuy nhiên còn khá thô thiển,( xem thêm ở đây)
Đó là những bức ảnh thật trăm phần trăm, và nó là ảnh thể hiện một hình thức nghệ thuật mới đang thịnh hành trên thế giới, các bạn đoán xem nó là cái gì, sau đó tôi sẽ mời mọi người xem một xeri ảnh về loại hình này, loại hình Nghệ thuật mà giới văn nghệ sỹ đang du nhập vào Việt nam.


Đó là loại hình :
The Beauty of Body Paint Art












Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Biển hồ giữa lòng Hà Nội



Đừng tưởng chỉ có Căm pu Chia mới có biển hồ nhé.

Chỉ ảnh hưởng cơn bão số 3 thôi, bỗng nhiên giữa lòng HN lại có Biển hồ, có chỗ sâu tới 0,5 mét nước. Ngoài phương tiện giao thông thủy ra, bố thằng tàu xe nào chọi nổi.