Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tìm lại tuổi học trò

  Quế đã nghe các đại ca đã nói rất nhiều về TÌNH YÊU. Nhưng Quế chắc chắn các đại ca không có được TY giống các Quế đâu . Đơn giản vì chỉ Quế mới có " đôi bạn ngày xưa học chung một lớp " mà chênh nhau 5,6 tuổi là bình thường . Quế huynh thì " chùm phượng vĩ , em cầm là tuổi tôi 18 , tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu ... ", còn Quế muội thì "Ngày ấy muội mới mười ba/Khóc nhòe dỗ mệt thế mà nhìn chi ." Nên dù đã xa nhau 40 năm , vẫn còn " MỘT GÃ KHỜ ... MÃI MÃI CỨ LÀM THƠ "
*
Anh đang kéo thời gian trở lại
Tìm tuổi học trò trên đất Quế ngày thơ
Anh mê mãi lục tìm trong ngăn nhớ
Có tiếng nào em nói yêu thương,


Anh truy tìm trong kho dư ảnh
Bóng dáng nào nhí nhảnh giữa cơn mưa
. . .
Mùa đông lạnh, hạt nước nặng nằm trên kẻ lá,
Rớt xuống vai gầy,anh thấy lòng đau...
40năm cách biệt xa nhau,
mang nổi nhớ tháng năm dài không mỏi.
Anh sợ lắm. Tuổi học trò không hề dám nói,
Trang giấy buồn con chữ cũng buồn theo.

Đà Nẵng 20.7.2013
Vu Anh Vinh

17 nhận xét:

  1. @Anh Vinh:
    Anh giai ơi đừng kéo thời gian lại
    "Tuổi học trò" chẳng khi nào không có
    Từ sinh ra và ở trọ trên đời
    Chỉ Tình Yêu mới giữ mãi mà thôi !

    Trả lờiXóa
  2. @N.H.QUE : Tình yêu giữ vẹn tình yêu .
    Không hơn thế lại được nhiều đó em .

    Trả lờiXóa
  3. @Vinh:
    Với tiếng yêu thương, em nói nhiều lắm đó
    Yêu quê hương, bến nước, con đò
    Yêu mẹ già, em nhỏ, rặng dừa xanh
    Nhưng chỉ tiếc, chưa có anh trong đó!

    Là tôi đoán mò vậy thôi à !

    Trả lờiXóa
  4. Em không biết làm thơ . Dưng ai mà không có mối tình đầu tiên như vậy chứ ? Mối tình đơn phương sẽ theo ta suốt cả cuộc đời . Thất vọng vì họ không thuộc về mình nhưng cũng phải cảm ơn họ đã cho ta những cảm xúc để ta thấy cuộc đời này còn đáng sống . Ta sẽ từng trải nghiệm nhiều hơn về cảm xúc trong mối tình đơn phương ấy và ta sẽ sống tốt hơn khi mang nó theo bên mình .
    Sến quá nhỉ ?
    Cái phế quản nó lại hành em .
    Thôi em out . Hụ hụ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @anh K6LS : Đúng thế đại ca ," mang nỗi nhớ tháng năm dài không mỏi" mà .

      Xóa
  5. @Vinh ,bài thơ rất hay và nói được tâm trạng của nhiều người cái thủa "ngày xưa ấy".Mình cũng đã làm 1 bài (gọi là thơ",nhưng gõ gần xong ,thì bài thơ nó chạy biến đi đâu mất khỏi màn hình,tìm kiếm mãi ko thấy,nên đành chịu vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Á à,bé cái nhầm ,bài thơ là của anh Vinh ,nhưng người cho mình biết bài thơ này lại là N.H.QUE,Cảm ơn Quế nha ( cho tò mò 1 chút xíu, sao trường Bé nhiều Quế vậy hay tại bị bởi ở QL hay tại ở nơi đất có nhiều quế ?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác là "tân binh" blog Trỗi nên chưa biết. Đúng là "...sao trường Bé nhiều Quế vậy hay tại bị bởi ở QL?" :)

      Xóa
    2. VNQ: là cựu binh mà sao Vinh lửng lơ vậy, để cho tân binh càng lúng túng, không biết đâu mà lần.
      Cứ tưởng có GT, vậy mà không, tôi đành giải một cái nhé:
      Anh PC hỏi cũng đúng, nhưng nói thế này thì anh hiểu ngay.
      Chẳng hạn như dân Trỗi ta vào blog, sẽ có tên như sau:
      Thắng k5 Trỗi, Vinh k8 Trỗi, Quốc Việt Trỗi, Phúc Cần Trỗi. PC hiểu chưa ?

      Xóa
    3. @ anh PC : Quế xin lỗi vì trả lời trễ ( máy em bị cắt mạng vì ... hì hì , nhà mạng mới mở lại ). Nhưng hai anh VNQ và Thắng k5 trả lời đúng rồi đó .Bên Trỗi mấy anh còn có tên kèm theo Trỗi kx , còn Quế thì thôi rồi ( để ném đá cho dễ ý mà ). Có lần anh Hà Mèo k6 còn nói các Quế giống Xì Trum nữa cơ .Hix .

      Xóa
    4. nguyenphuccank5 nói...
      Hà hà... giờ thì hiểu rồi,giác ngộ rùi.Cảm ơn mọi người nha

      ...Là lính Trỗi,lại vào trang Bơ-lok
      Dấn thân vô là phải chịu trân mình
      Mắt phải nhắm và đôi tai phải bịt
      Mặt ngây ngô như thi sĩ mần thơ
      Nhưng phải quyết vẫn ngồi bên máy tính
      Để nghe ,nhìn,để gặp bạn trường tôi.

      12:14 Ngày 24 tháng 7 năm 2013

      Xóa
  7. K6LS: Bạn thật hạnh phúc khi có được cái đồng cảm này.
    Thưở học trò của tôi chỉ biết nghịch ngơm, leo trèo và tắm sông, còn mối tình đầu tiên không xuất hiện.
    Bạn biểt rồi đấy khi ta ở trỗi thì coi như chết rồi.Ra đời toàn gặp những mối tình "đầu tiên" mà ngược lại: "tiền đâu"
    Tóm lại là các bạn quá ư hạnh phúc khi có được và vẫn mang theo được TY thưở học trò. Cái ghen tỵ này của tôi chắc chẳng ai ghen lại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @anh Thắng k5 : Đúng như anh cảm nhận ,TY thưở học trò của Quế chúng em nó có nghĩa rộng lắm . Giờ gặp lại nhau dù lên chức ông bà , các Quế muội vẫn đành hanh , các Quế ca vẫn phải nhún một phép .
      Mà sao anh lại nói "khi ta ở trỗi thì coi như chết rồi "? vì không có Trỗi muội nào để mà làm thơ phải không ạ ?

      Xóa
    2. Bọn tôi toàn một loại giống,ăn nói thô hiển, thơ sao sống nổi trong đó được, ai có mầm mống thơ ca hò vè thì giờ cuối đời mới được phát tiết như chim xổ lồng.
      Viết xong mới kịp nhớ lại: trừ anh Kiên mang theo mảnh TY thời khăn đỏ.

      Xóa
  8. @NH:Mới đi ĐN họp lớp SP về,sáng thứ 2 mọi người về hết còn Loan tới trưa mới bay,sợ KL buồn Lý Huấn bắt con dâu chở gần 20 cây tới chơi nói chuyện tới trưa,Lý Huấn suýt làm chị em bạn dâu với KL đấy chứ.Bài thơ hay, KL chép lại để thỉnh thoảng đọc cho vui.Sau 35 năm gặp lại nhau,u60 lên chức ông bà cả rồi gặp lại có anh bây giờ mới thú nhận ngày đó thích ai nhưng không dám nói,còn các bà thì bạo miệng lắm "ôi sao không nói,tiếc thật".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @KL : giống hệt tụi em . Nhờ vậy mà nhà thơ này bây giờ mới can đảm thú nhận bằng thơ đấy . 40 năm trước mà nói thì chắc chắn Quế muội dẩu mỏ từ chối ngay . Còn bây giờ thì Quế muội cười hì hì .

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment