Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

nhớ 1 lần TQV đi công tác tại Tây bắc gặp các cháu vùng cao

Xin đăng tải lại 1 bài thơ của người khác do TBH gửi

5 nhận xét:

  1. PC không cần ngủ à ? có đứa con vùng cao nào không mà nửa đêm ông xông lên vùng cao thế.
    Bài thơ này của lão già đáng được đăng trên các báo viết. Không biết khi đọc được bài này, có ông bụng phệ nào khó chịu không ?

    Trả lờiXóa
  2. https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/62185_551896831504619_138258970_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/20481_547266118634357_1338325592_n.jpg

      Xóa
  3. Không biết chính phủ làm cách nào chứ trường của Quế năm nào cô trò cũng có 4 đợt quyên góp giúp các bạn khó khăn . Mà học trò Quế cũng hoàn cảnh lắm lại quậy hơn giặc nhưng chúng rất có ý thức trong việc này .

    Trả lờiXóa
  4. Mình đọc thấy còm của PC rên rỉ sảng khoái về tình yêu với vợ, nay lại thảm thiết với các cháu vùng cao. Hóa ra anh bạn cũng ướt át ra phết.
    Ý của PC rất hay, vợ chồng là một đôi, nhưng không bao giờ giống hệt nhau, ví như đôi giầy chẳng hạn; Vớ phải bà nào râu tia xồm xoàm như mình, chắc sợ phát khiếp.
    Mình đơn giản chỉ thấy làm được cái gì thì làm thôi, cho các cháu tham gia. Mấy cụ người Kinh tán thì Kinh lắm. Đã gửi anh QT mấy bức ảnh các cháu trên Tả số, nhờ đưa lên Blog, giờ đã khác rồi.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment