Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Napoléon Bonaparte - những phát ngôn nổi tiếng

Napoléon Bonaparte - viên sỹ quan Pháo binh xuất sắc- Hoàng đế nổi tiếng nước Pháp, ông là hung thần của châu Âu già cỗi nhưng cũng là một người tình lãng mạn. Sau đây là trích dẫn một số phát ngôn cũng nổi tiếng không kém của ông.


" Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu."

 "Súng canon đã giết nền phong kiến, bút mực sẽ giết xã hội tân tiến."


"Trái tim của một thủ lãnh quốc gia phải được ở trong đầu."
"Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu!"
"Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh!"

   
"Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà."
"Đàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng. "

"Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu mạnh mà người đàn ông chỉ là một tên bợm rượu."
 "Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau."

3 nhận xét:

  1. Hiệp sĩ Dòng Đềnlúc 15:58 3 tháng 7, 2013


    Tôi thích nhất hai câu này của Napoléon Bonaparte

    * "Bạn cần phải thấy hết, nghe hết và quên hết."
    * "Trong chiến tranh hay trong tình yêu, muốn chấm dứt, phải đến gần nhau."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Reginal - Đầu bòlúc 19:59 3 tháng 7, 2013

      "Bạn cần phải thấy hết, nghe hết và quên hết."
      "Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa."
      "Một bức ký họa hơn một bài diễn văn dài."
      "Người đàn ông giống những con số. Họ chỉ đạt được giá trị của họ bằng vị trí của họ."
      "Người ta thất bại nhiều việc vừa giả đò không thấy chúng."
      "Từ sự cao cả đi đến sự lố lăng chỉ có một bước ."
      "Truyền một lệnh tức là làm sợ hãi cái nhìn."
      "Con người không có bạn, chính hạnh phúc mới có."
      "Can đảm thật sự là can đảm vào lúc 3 gìờ sáng."
      "Ta chỉ làm tốt khi tự ta làm lấy."
      "Sự tưởng tượng cai trị thế giới."
      "Nhà ngoại giao là một công an mặc trang phục sang trọng."
      "Ai mà biết nịnh thì cũng biết vu khống."
      "Con người không bao gìờ to lớn bằng lúc quì trước Chúa."
      "Ðể hạnh phúc, hôn nhân đòi hỏi một sự trao đổi mồ hôi liên tục."
      "Mọi biến cố như được treo trên sợi tóc."
      "Không thể được, không phải của người Pháp."
      "Phương cách để được tin tưởng là biến sự thât thành không có thể tin được."
      "Trong chính trị, sự vô lý không phải là chướng ngại vật."
      "Súng canon đã giết nền phong kiến, bút mực sẽ giết xã hội tân tiến."
      "Trái tim của một thủ lãnh quốc gia phải được ở trong đầu."
      "Phải muốn sống và biết cách chết. "
      "Nhà hùng biện lớn thế giới, là sự thành công."
      "Ta cai trị con người bằng tính xấu của họ hơn là đức tính."
      "Trong chiến tranh hay trong tình yêu, muốn chấm dứt, phải đến gần nhau."
      "Sự nói dối chẳng làm được trò trống gì vì nó chỉ lừa được một lần."
      "Nghệ thuật làm cho mình lúc thì táo bạo lúc thì cẩn thận, là nghệ thuật để thành công."
      "Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu!"
      "Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh!"
      "Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến Trời."
      "Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà."
      "Đàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng. "
      "Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu mạnh mà người đàn ông chỉ là một tên bợm rượu."
      "Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau."
      "Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu."
      "Hỡi các binh sĩ! Từ trên đỉnh kim tự tháp kia, bốn mươi thế kỷ đang nhìn các ngươi đó! (phát ngôn trong chiến dịch Ai Cập)"
      Trong buổi lễ xác nhận vào trường quân sự Paris, giám mục hỏi:
      "Sao tên thánh của con ở Pháp không ai biết đến?".
      Napoléon trả lời:
      "Thưa đức cha, các vị thánh trên thiên đường nhiều hơn số ngày trong năm. Tên của các vị không thể có hết trong tấm lịch chỉ gồm 365 vị của giáo hội".

      Xóa
  2. Lời nói và phát ngôn mạnh mẽ về phụ nữ của ông này có vẻ giống như ngài Quang Trung của VN ta.
    Rất mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment